Thấy chị gái bị trượt chân xuống bờ ao, 2 em đã xuống cứu nhưng không may của 3 chị em đều bị ngã xuống nước và chết ngạt.
Hồ Vạn Hội, nơi hai anh em anh Hà bị chết đuối (Ảnh: VTC News) |
Sáng 8/7, những người dân ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Bình Định đã vớt được thi thể của 3 chị em là cháu Lâm Thị Mỹ Ngà (6 tuổi), Lâm Thị Mỹ Tiến (4 tuổi) và Lâm Văn Đạt (2 tuổi) trong 1 vụ chết đuối thương tâm. Cả 3 là con của anh Lâm Văn Ngọc (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thủy Trinh ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 7/7, khi người lớn đi làm, bốn chị em con của anh Ngọc đã rủ nhau đi chơi. Khi đến khu vực bờ ao thuộc xóm Nghĩa Trí (xã Ân Nghĩa) cháu Ngà đã không may bị trượt chân rớt xuống ao. Thấy vậy, Tiến và Đạt chạy lại kéo chị lên. Tuy nhiên, cả ba đều bị rơi xuống ao.
Lúc này, cháu Lâm Thị Mỹ Hậu (4 tuổi) đã chạy về nhà kêu cứu nhưng khi người nhà đến nơi thì đã quá muộn. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Ngọc rất khó khăn, 2 vợ chồng thường đi làm thuê cả ngày để con ở nhà. Do không có người trông nom nên vụ tai nạn đau lòng trên đã xảy ra.
Trước đó, vào chiều 3/5 tại xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, Bình Định cũng xảy ra 1 vụ chết đuối làm 2 anh em ruột bị tử nạn. Người anh là Đinh Văn Hà (SN 1977) và em trai Đinh Văn Dư (SN 1991), trên đường đi làm rẫy về, khi chèo thuyền qua hồ Vạn Hội, bất ngờ gặp mưa to, gió lớn thuồnbị lật, nhấn chìm anh Hà và Dư.
- Di dời hàng ngàn hộ dân ven biển miền Trung tránh bão số 4
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày