Hàng trăm người thân cùng các cộng sự của ông Jang Song-thaek được cho là đang bị đưa đến các trại lao động và thanh trừng.
|
Kim Jong Un cùng các phó nguyên soái quân đội Choe Ryong- hae (giữa) và Ri Yong Ho. |
Theo Telegraph, quân đội Triều Tiên đã đến vùng Pyongchong của Bình Nhưỡng và đưa hàng trăm người đi, trong đó có cả người thân lẫn họ hàng xa của ông Jang và cha ông. Những người này được đưa đến các trại lao động.
"Kim Jong-un đang lặng lẽ đưa những người thân cận của ông Jang ra các tỉnh và xử họ ở đó", tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời ông Ahn Chan-il, Viện Thế giới về Nghiên cứu Triều Tiên, cho biết. "Ga đường sắt Bình Nhưỡng đang rất đông đúc khi quân đội dồn những người có liên hệ với Jang lên các toa tàu đến các tỉnh như Hwasong, Bắc Hamgyong".
Ông Ahn Chan-il cho rằng Triều Tiên có vẻ như đang thực hiện một cuộc thanh trừng bí mật, sau khi việc xét xử và tử hình chú của Kim Jong-un hôm 12/12 làm dấy lên sự phản đối và quan ngại từ dư luận quốc tế.
Trong khi đó, hôm 20/12, nghị sĩ Hàn Quốc Ahn Hong-joon hé lộ trên Korea Times rằng Kim Jong-un có thể chỉ giữ vai trò lãnh đạo mang tính tượng trưng và phó nguyên soái quân đội Choe Ryong-hae mới là người nắm thực quyền ở Triều Tiên.
"Choe đã xử tử Jang bằng cách tổ chức một cuộc đảo chính", nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Saenuri, chủ tịch Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nói. "Nhiều người nghĩ rằng vụ thanh trừng ông Jang là một phần trong kế hoạch củng cố quyền lực của Kim, nhưng ông ta không có thực quyền ở Triều Tiên. Kim được gây dựng như một vị thần thuộc dòng máu Núi Paekdu, trong khi Choe ra tất cả các quyết định".
Bình Nhưỡng truyền bá rằng đỉnh núi cao nhất ở bán đảo Triều Tiên, nằm ở biên giới Trung-Triều, là một địa điểm linh thiêng, nơi nhà lập quốc Kim Nhật Thành đã lập căn cứ kháng Nhật.
Theo ông Ahn, việc thanh trừng cựu phó nguyên soái Ri Young-ho hồi năm ngoái cũng là một phần trong cuộc xung đột phe phái tương tự giữa ông Jang và quân đội. "Việc tử hình ông Jang là sự trả đũa từ phe quân đội", nghị sĩ Hàn Quốc nói.
Ông Jang song-thaek, 67 tuổi, là chồng của bà Kim Kyong-hui, cô ruột của Kim Jong-un, và từng được xem là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo trẻ kể từ khi lên nắm quyền cuối năm 2011. Ông bất ngờ bị cách chức hồi giữa tháng và xử tử ngay sau đó với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền.
Bà Kim được dự đoán sẽ nằm ngoài cuộc thanh trừng của chính quyền Triều Tiên. Tuy nhiên, kể từ khi chồng mất, bà chưa một lần xuất hiện trước công chúng. Một nguồn tin ở Bắc Kinh hé lộ người cô này đã sang Nga chữa bệnh tim 40 ngày và vừa quay về Bình Nhưỡng tháng trước. Bà được cho là đang "ốm nặng" và thậm chí không thể nhận ra mọi người, nên có thể cũng không biết việc chồng đã bị xử tử.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Hệ thống chiến đấu mới khiến Su-57 đáng gờm thế nào?
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội