Tranh chấp đất đai, lấy mạng cả gia đình người thân
Thứ hai, 28/01/2013 15:59

Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982), trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa xuống tay sát hại người mợ và em trai con cậu.

Hung thủ Nguyễn Văn Nguyên cúi đầu nhận án tử trước vành móng ngựa

Hung thủ Nguyễn Văn Nguyên cúi đầu nhận án tử trước vành móng ngựa

Sáng nay (28/1) Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nguyên về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra được biết, gia đình Nguyên và bà Lâm Thị Lài (SN 1970), trú cùng địa chỉ trên có quan hệ họ hàng thân thích với nhau (chồng bà Lài là em ruột mẹ đẻ ra Nguyễn Văn Nguyên), hai gia đình sinh sống gần nhau. Nhiều năm nay, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn do việc tranh chấp đất đai ngoài đồng nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Nguyên đã xuống tay sát hại bà Lài cùng con trai. Vào khoảng 18h ngày 6/8/2012, chị Nguyễn Thị Thương (SN 1986, vợ Nguyên) trên đường đi làm đồng về gần đến nhà thì dựng xe trên cầu rồi xuống mương nước gần đó rửa tay. Lát sau, cháu Tống Thị Phương (SN 1996, con gái bà Lài) chở bó lá mía đi qua, vô tình va vào chiếc xe của chị Thương khiến chiếc xe rơi xuống mương. Bực mình, chị Thương chạy lại đánh nhau với cháu Phương. Cùng lúc ấy, bà Lâm Thị Lài cũng đi làm đồng về nghe thấy tiếng con gái kêu la liền chạy ra ứng cứu.

Thấy vợ bị mẹ con bà Lài đánh đau, Nguyên cũng chạy ra nhưng không căn ngăn mà lao vào cùng vợ đánh hội đồng. Sau đó được hàng xóm can ngăn nên hai bên giải tán ai về nhà đó.

Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên lĩnh án tử hình tội "giết người".

Do còn hậm hực về mâu thuẫn bấy lâu cộng chút mâu thuẫn nhỏ lúc chiều đến khoảng 19h cùng ngày, bà Lài tiếp tục sang cổng nhà Nguyên chửi bới mạt sát. Bà này cùng rủ thêm con trai là Tống Trọng Đông (SN 1997) vác thêm một cây gậy đến nhà đe dọa Nguyên.

Vừa thấy bà Lài cùng con trai vào đến sân, Nguyên liền đi về phía góc sân lấy một ống tuýp nước dài lao ra đánh nhau với họ. Nguyên dùng ống sắt đập nhiều phát vào đầu bà Lài cho đến khi người phụ nữ gục trên vũng máu. Thấy Nguyên hăng máu, cháu Đông bỏ chạy ra phía sau vườn nhưng liền bị Nguyên đuổi theo đánh gục. Sau đó, Nguyên kéo xác Đông đến gần chỗ nằm của người mẹ rồi bỏ vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy mẹ và em trai lâu không về, ít phút sau, cháu Tống Thị Phương chạy đi tìm thì khi sang đẽn nhà Nguyên Phương kinh hãi khi thấy mẹ và em trai nằm gục dưới vũng máu ở sân bất động. Đau đớn, uất hận. Phương lao vào giằng xé, dùng gậy đánh Nguyên rồi bỏ chạy đi kêu hàng xóm.

Lát sau, cháu Phương lại quay sang nhà Nguyên, thấy cô em họ đến nhà, Nguyên tiếp tục dùng gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu và mặt cho đến khi cô gái nằm gục dưới đất mới thôi. Sau một hồi tri hô hàng xóm mới đến đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà Lài đã chết trên đường đi cấp cứu, cháu Đông cũng tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, bà Lài tử vong do vỡ xương hộp sọ, dập não, gãy xương sống mũi, xương gò má, mặt biến dạng. Cháu Đông cũng tử vong với nhiều vết thương tương tự.

Nạn nhân Tống Thị Phương may mắn thoát chết nhưng cũng bị nhiều vết thương khắp người như gãy xương hàm, vỡ xương chẩm, dập não, tổn hại hơn 66% sức khỏe.

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nguyên mức án cao nhất tử hình. Buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 150 triệu đồng.

Lê Duẩn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Giết người , Án mạng , Chém chết người , Vụ án , Trọng án , Tòa tuyên án , An ninh hình sự , Xã hội , Thanh Hóa , Sát hại , Nguyễn Văn Nguyên