Trước những lời chỉ trích gay gắt của chị dâu, B.T đã lên tiếng thanh minh đồng thời khẳng định chưa từng có ý định đòi quà.
B.T rước dâu bằng siêu xe trong ngày cưới. |
Ngày 7/4, trên trang Facebook cá nhân của cô gái có tên Đ.H.N xuất hiện dòng chia sẻ dài với nội dung gay gắt, tố cáo em rể có nickname B.T đối xử tệ bạc với vợ, trở thành "đại gia chân đất" khi đòi quà gia đình người cũ. Ngay lập tức, câu chuyện này lan nhanh trên mạng và trở thành chủ đề nóng của cộng đồng online.
Trong dòng trạng thái khá dài, H.N gọi em rể là mày, xưng tao. Cô viết rằng chăm sóc vợ con là trách nhiệm của đàn ông, nhưng em rể lại so đo từng tý. Cô chê trách người đàn ông này từ khi có con bế được bao nhiêu lần hay "chỉ biết chơi bời gái gú. "Dù có ăn cơm không mà hạnh phúc cũng còn hơn ăn tôm của mày mà chan nước mắt", H.N viết.
Hình ảnh H.N tố em trai bạo hành em gái mình trên Facebook cá nhân.
Không chỉ trách móc B.T là người cha, người chồng không tốt, H.N khẳng định anh là người con rể khiến cả nhà vợ khinh miệt:
"Con rể lúc nào cũng như ăn thịt nhà vợ đến nơi, không ăn được thì quay ra nói xấu... Mày sắp giống anh không đòi quà phiên bản 2 rồi đấy. Mày càng nói, người ta càng thấy mày hèn, đến cái vật thiêng liêng nhất là cái nhẫn cưới mày con đòi lại thì mày đúng là thằng vét đĩa thật".
H.N cho biết thêm B.T không chỉ đòi lại nhẫn cưới mà còn lấy lại hết túi xách, mắt kính hàng hiệu anh từng tặng vợ. Cô cũng không ngần ngại chụp hình em gái bị B.T đánh bầm mình vì lý do dụ dỗ sang tên cái sim tứ quý không được.
Liên hệ với B.T, anh tỏ ra rất bức xúc và cho biết không còn tinh thần để làm bất cứ việc gì kể từ khi bị chị dâu phán xét gay gắt trên mạng xã hội. B.T nói:
"Vợ chồng cơm không lành canh không ngọt là chuyện bình thường. Vấn đề ở chỗ, cách hành xử của vợ tôi quá trẻ con. Tôi là dân tư vấn tài chính, hay ra ngoài gặp gỡ, tiếp xúc đối tác. Đôi lần có đi bar, club, gặp các cô gái trẻ, họ hay thể hiện tình cảm thân mật thái quá, vợ ở nhà nghe kể lại, thế là to chuyện.
Cũng vì thế, hai vợ chồng hay to tiếng với nhau. Sáng tôi rủ vợ đến dự lễ khai trương công ty người họ hàng. Ngồi giữa nơi đông người, cô ấy quát lớn "Anh đi thì đi, tôi không đi đâu". Vì sĩ diện đàn ông, tôi cố ép cô ấy lên ô tô để né ánh nhìn tò mò của đám đông. Vừa đến xe, cô ấy cắn vào tay tôi một phát rõ đau, sẵn cơn nóng giận, tôi vung tay tát vợ. Trong lúc hai người xô xát, vợ tôi bị ngã, vai đập vào cửa xe gây ra vết bầm, không phải vì tôi bạo hành, đánh vợ bầm mình như H.N đã nói. Tát vợ là sai, tôi nhận lỗi này về mình nhưng những vấn đề khác, tôi hoàn toàn không có".
B.T cũng giải thích thêm về vụ đòi vợ sang tên sim phú quý. Anh cho biết đó không phải là sim của anh. Đó là sim của một người bạn làm ăn, trước đây vì túng kẹt nên đã cắm cho mình, anh cho vợ đứng tên. Nay, người bạn kia muốn lấy lại sim nên B.T yêu cầu vợ sang tên, nhưng cô lần nữa.
Tin nhắn B.T giục vợ trả sim cho khách hàng.
Hiện tại, vợ B.T đã bỏ về nhà ngoại, mọi đồ đạc của cô vẫn để ở nhà riêng.
"Nếu tôi có đến nhà đòi lại nhẫn, túi xách hay mắt kính hiệu thì nhà vợ tôi đã quay lại clip hay chụp hình làm bằng chứng như anh chàng kia rồi, không phải chỉ nói suông như bây giờ" - B.T nói thêm.
Dựa vào những lời tố cáo của H.N, nhiều cư dân mạng nhanh chóng tìm thấy các tấm hình B.T gặp gỡ, hẹn hò với các cô gái khác bên ngoài. Không ít người dựa vào đây để chỉ trích, thậm chí lăng mạ anh. Tuy nhiên, B.T chứng minh được những cô gái ấy chính là các bạn trong nhóm từ thiện, đồng hành cùng anh những ngày qua.
B.T và vợ đã kết hôn được một năm rưỡi. Cô ở nhà chăm con, vấn đề tài chính do chồng nắm giữ. Anh cho biết lúc kết hôn, gia đình vợ không khá giả.
"Ngày tôi lấy vợ, gia đình vợ đang trong lúc phá sản. Tôi đưa cho bố mẹ vợ 30 triệu để tổ chức đám cưới. Sau đó bố mẹ vợ tặng lại cho vợ chồng tôi 6 chỉ. Nhẫn cưới hiện vẫn đang ở nhà tôi, vì vợ sinh con tăng cân nên không thể đeo vừa. Thậm chí, tôi còn cho anh rể (tức chồng chị H.N) vay 40 triệu đồng để mở cửa hiệu làm tóc trên đường Lê Duẩn".
Tin nhắn của một người bạn chơi chung với cả hai vợ chồng xác nhận chị dâu và anh rể của B.T đang vay tiền anh.
Vợ B.T cũng thừa nhận khi cưới nhau, gia đình cô không có tiền, phải vay tiền mua của hồi môn cho cô. Cô cũng hứa hẹn anh chị mình sẽ sớm trả lại tiền đã vay của B.T.
Tối 7/4, PV liên hệ với H.N - người lên tiếng tố B.T đòi quà nhưng cô không bắt máy. Hiện tại, vợ B.T cũng không có chia sẻ hay bình luận gì về vụ việc ồn ào giữa chị dâu và em rể vừa xảy ra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- Nhạc sĩ Đặng Văn Tân - Chàng trai trẻ hết mình với tình yêu âm nhạc
- Vợ Quang Hải - Chu Thanh Huyền bị soi chảnh, liên tục làm việc ít nghỉ ngơi dưỡng thai
- Doãn Hải My mừng sinh nhật Đoàn Văn Hậu, vòng hai nhô cao thấy rõ
- “Thành phố trong thành phố” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam: Sở hữu nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu