TP.HCM: Táo tợn kẻ nổ súng bắn người giữa phố
Thứ hai, 07/01/2013 23:02

Tuấn hỏi Cường “Anh tìm em có việc gì?”, nhưng trong khi Cường chưa kịp trả lời thì Tuấn rút một khẩu súng màu đen (nghi là K54) bắn chỉ thiên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chiều 7/1, nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, vào khoảng 17 giờ tối 6/1, ngay trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh đã xảy ra vụ nổ súng truy sát, khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), vào thời điểm trên, Võ Hùng Cường (30 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đang đi bộ trước nhà số 66/82 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.21, Q.Bình Thạnh) thì bị ba thanh niên gồm Tuấn, Phong và một người khác chưa rõ lai lịch đi trên hai xe gắn máy (chưa rõ biển số) ép vào lề.

Tuấn hỏi Cường “Anh tìm em có việc gì?”, nhưng trong khi Cường chưa kịp trả lời thì Tuấn rút một khẩu súng màu đen (nghi là K54) bắn chỉ thiên.

Ngay sau đó, Phong lấy cây súng dạng bút bắn Cường trúng vào sườn phải. Không dừng lại ở đó, Phong còn dùng dao đâm Cường một nhát, trúng vào nách phải. Sau khi gây án, ba thanh niên nói trên lên xe tẩu thoát.

Cường được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cường cho biết quen Tuấn tại trại giam An Phước vào năm 2004, quen với Phong tại quán bar 191 (quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh).

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP.HCM), Cường bị hai vết thương ở sườn và nách phải. Hiện tại, Cường đã tỉnh táo và được các bác sĩ cho về nhà.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

Thanh Niên

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Nổ súng bắn người , Dùng súng bắn người , Hành hung , TP.HCM , An ninh hình sự