Tội ác và dã tâm của băng nhóm cướp tiệm vàng
Thứ năm, 09/08/2012 14:48

Vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà đổ bể, cả bọn lên kế hoạch tập kích các tiệm vàng khác.

Trưởng phòng CSHS Mai Tấn xét hỏi Nguyễn Văn Tiếp lúc mới ra đầu thú

Trưởng phòng CSHS Mai Tấn xét hỏi Nguyễn Văn Tiếp lúc mới ra đầu thú

Bủa lưới

Tìm tới KP8, P.Bình Trị Đông, vợ chồng Bình đã trả phòng trọ ngay sau ngày tên Hiếu gây hấn với dân phòng. Lực lượng trinh sát và điều tra viên đồng loạt ra quân, nhanh chóng lần ra hành tung bí ẩn của tên Bình: họ tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, thường trú ấp 5, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, Long An), từng có thời gian trong quân ngũ. Xâu chuỗi lại các tình tiết, ngày 2/6/2004 Ban chuyên án có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Ngọc Tuấn cầm đầu một băng tội phạm có tổ chức, gã là một trong những hung thủ trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà, không loại trừ khả năng Hiếu là tòng phạm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CATP, các đ/c Mai Tấn, Nguyễn Hữu Toàn - Trưởng, Phó phòng CSHS, Nguyễn Việt Dũng - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT ngày đêm sát cánh cùng trinh sát, điều tra viên triển khai các phương án truy bắt Nguyễn Ngọc Tuấn và các tên đồng bọn.

Chiều 3/6, hay tin vợ chồng Tuấn nương náu tại Q.Tân Phú, trinh sát kết hợp với CA địa phương tiến hành rà soát các nhà trọ trên địa bàn quận và khu vực giáp ranh nhưng không phát hiện bóng dáng gã. Hôm sau, được báo Tuấn mới xuất hiện tại quê nhà, trinh sát tức tốc lên đường, đến nơi thì người nhà cho biết Tuấn về ăn giỗ chiều qua rồi đi luôn. Ngày 5/6, lại có thông tin vợ chồng Tuấn mới thuê phòng ở P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, trinh sát lập tức tìm đến nơi nhưng chẳng thấy tăm hơi kẻ tội đồ. Xác định Tuấn chưa thể trốn đi xa, Ban chuyên án tung hàng loạt các chiến sĩ hình sự thiện chiến phối hợp cùng CA tỉnh Long An vừa triển khai bủa lưới trên diện rộng, vừa phối hợp với chính quyền xã Long Sơn vận động gia đình Tuấn đưa con em ra đầu thú.

Hay tin con trai là thủ phạm chính bắn giết nhiều người trong vụ đánh cướp tiệm vàng Ngọc Hà, cha mẹ Tuấn khóc suốt mấy ngày liền. Nhận thức rõ tội lỗi của con và ý thức được trách nhiệm công dân, chiều 6/6 gia đình Tuấn đến trụ sở công an cung cấp thông tin nơi Tuấn đang lẩn trốn rồi cùng Phòng CSHS, CA tỉnh Đồng Nai tìm đến nơi y ẩn náu tại nhà trọ thuộc huyện Tân Phú. Thấy lực lượng công an bao vây, Tuấn hoảng sợ, la hét ầm ĩ, hù dọa nếu các trinh sát đến gần sẽ đập đầu vào tường tự vẫn. Bằng các biện pháp mềm dẻo, khéo léo tiếp cận cùng với sự khuyên nhủ từ phía gia đình, Tuấn dần lấy lại bình tĩnh, sau đó ngoan ngoãn tra tay vào còng. Khám xét nơi đây, trinh sát thu được 1 khẩu K54, hai hộp tiếp đạn với 14 viên.

Điều tra viên Võ Hữu Nghĩa khẩn trương lấy lời khai kẻ cầm đầu băng cướp. Tuấn cho hay mục đích đi cướp là để kiếm một số vốn cho vợ chuyển nghề; vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà do Tuấn và bạn hắn tên Tiếp gây ra. Trả lời về số vũ khí, Tuấn bảo đã trộm được 3 khẩu súng cùng hơn 100 viên đạn, 1 lê AK tại đơn vị thời gian y đóng quân ở đồn biên phòng Y. thuộc tỉnh Long An. Khẩu súng còn lại, Tuấn bảo đang gửi người bạn tên Nguyễn Văn Tình (tự No, người cùng quê) cất giữ giùm.

Nguyễn Ngọc Tuấn lúc bị bắt

Một tổ công tác được lệnh về Long An nhưng Tình đã bỏ đi đâu từ hai ngày nay. Không để gã có thời gian bôn tẩu, lực lượng CA giăng lưới khắp nơi, đến trưa 7/6 Tình sa lưới khi đang ẩn náu tại P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Về khẩu súng, y khai đã giao anh trai tên Nguyễn Văn Tâm (tự Nê) cất giữ. Chiều cùng ngày, Nê bị bắt tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An. Lực lượng CA thu giữ được khẩu súng K54 cùng 60 viên đạn, 1 lê AK.

Một mũi tác chiến khẩn trương truy lùng tên Tiếp, họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tiếp (SN 1982, cùng quê với Tuấn). Biết con trai đã gây ra tội ác tày trời, đang bị công an tầm nã gắt gao, sáng 8/6 gia đình đưa Tiếp ra đầu thú. Sau khi hoàn tất bản tự khai, Tiếp tâm sự, biết sớm muộn gì cũng sa lưới pháp luật, y dự định chờ người yêu đi thi đại học xong sẽ ra đầu thú, nay đã bị bắt chỉ mong các anh công an thương tình đừng đưa hình Tiếp lên báo, người yêu thấy sẽ rất khổ tâm và không thi cử được!

Nghiên cứu hồ sơ, các điều tra viên mới hay cả Tuấn và Tiếp đều có nhân thân tốt, gia đình cơ bản, vậy mà tội ác chúng gây ra vô cùng tàn độc. Bộ phận đánh án không khỏi giật mình khi hay tin chúng đã điều nghiên kỹ càng, mấy lần tổ chức đánh cướp tiệm vàng Thanh  Phúc ở Q. Tân Bình nhưng không thành vì lý do khách quan. Nếu không kịp thời triệt phá, những tên cướp hung hãn với ba khẩu súng ngắn cùng hơn 100 viên đạn chiếm đoạt được, hậu quả do chúng để lại sẽ rất nặng nề.

Dã tâm và tội ác

Nguyễn Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Tiếp là bạn bè với nhau từ thuở thiếu thời. Cả hai cùng nhập ngũ một ngày, ở chung đơn vị, sau đó lại cùng xuất ngũ một lượt. Tháng 4/2002, Tuấn về nhận công tác tại đồn biên phòng Y. Vài lần được phân công vào kho lau chùi vũ khí, Tuấn phát hiện vị trí cất súng ngắn và nơi thủ kho thường để chìa khóa, từ đó nảy sinh ý định trộm cắp vũ khí để sau này sử dụng vào mục đích đen tối.

Thực hiện ý đồ bất chính, rạng sáng 31/8/2002, lợi dụng ca gác của mình trời mưa, mọi người ngủ say, Tuấn mò vào phòng ngủ của thủ kho lấy trộm chùm chìa khóa, lẻn vào kho đánh cắp 3 khẩu súng K54, 6 hộp tiếp đạn, 118 viên đạn, 1 lê AK đem đi cất giấu rồi mang chìa khóa trả lại chỗ cũ. Lát sau, hết phiên gác, Tuấn kêu người thay ca rồi ôm toàn bộ số vũ khí trên trốn về địa phương. Tại đây, Tuấn kể cho Bùi Phú Cường (SN 1977) và Lê Tuấn Mạnh (SN 1983, cùng ngụ ấp 5, xã Long Sơn) nghe việc trộm vũ khí rồi nhờ họ cất giấu. Mạnh giữ số súng đạn này khoảng một tuần thì giao cho Cường. Có “hàng độc” trong tay, Cường - Mạnh ngứa ngáy xách ngay một khẩu K54 và 3 viên đạn ra sông Vàm Cỏ thử súng.

Ngày 15/1/2003, Tuấn - Tiếp được xuất ngũ, bấy giờ Tuấn mới kể về vụ chôm chỉa súng đạn và rủ Tiếp đi cướp tài sản. Tiếp đồng ý nhưng Tuấn không lấy lại được vũ khí vì Cường không muốn trả, Tuấn phải lập mưu để lấy lại bằng cách bảo Cường mang súng đạn sang nhà Mạnh để lau chùi, sau đó rủ hai tên đi uống cà phê. Trên đường đi, Tuấn ghé nhà Tiếp bảo đến nhà Mạnh thực hiện việc đánh cắp. Tuấn đem toàn bộ số vũ khí này lên nhà trọ ở đường Phú Thọ Hòa, P18QTB cất giấu.

Tuấn có vợ tên Nguyễn Thị Út Em, hành nghề massage. Hàng ngày đưa vợ đi làm ngang qua tiệm vàng Ngọc Hà trên đường Nguyễn Sơn nên nảy sinh ý đồ phạm tội. Đầu tháng 5/2003, Tuấn tới nhà Nguyễn Văn Tình rủ đi cướp tiệm vàng Ngọc Hà nhưng Tình từ chối. Tuấn bèn về Long An lôi kéo Cường lên thành phố điều nghiên quy luật hoạt động của tiệm vàng. Cường bảo không nên gây án ngay, phải chờ trời mưa mới chắc ăn rồi bỏ về quê.

Ý chí phạm tội luôn thôi thúc nên Tuấn lại rủ rê Nguyễn Văn Tiếp. Tiếp đồng ý, mấy tối liền được Tuấn dắt ra quán cà phê đối diện tiệm vàng Ngọc Hà tiến hành việc theo dõi. Chiều 19/5/2003, tại phòng trọ của Tuấn, hai tên lên kế hoạch hành động, lắp đầy đạn vào 6 hộp tiếp đạn, trang bị đầy đủ găng tay, khẩu trang bịt mặt, mũ và một túi vải lớn để đựng “chiến lợi phẩm”. Phương án của chúng là khi tiệm vàng chuẩn bị đóng cửa thì ra tay, sau đó đoạt luôn chiếc Future của khổ chủ thường ngày vẫn hay dựng trước cửa tiệm làm phương tiện bôn tẩu...

20h, mỗi tên một khẩu súng, 3 băng đạn và một số đạn rời, Tuấn - Tiếp đi bộ tới quán cà phê chờ cơ hội ra tay. 21h, thấy nhân viên tiệm Ngọc Hà đang gom vàng bạc chuẩn bị đóng cửa, hai tên lập tức chạy sang. Tuấn chui vào trước nhưng bị anh Đông chống trả, Tiếp xông vào ứng cứu thì bị chú chó phốc tấn công nên vụ cướp bất thành. Trên đường tháo chạy, chúng đã bắn giết hàng loạt làm ông Sơ thiệt mạng và bảy người khác bị thương. Sau khi cướp được xe của anh Nguyễn Quốc Chí, hai tên chở nhau đến gần cầu số 3, thuộc P19QTB thì xe bị bể bánh sau, đành phải quăng xe chạy bộ vào bãi đất trống trốn trong một bụi cây rậm rạp. Khoảng 4h30 ngày 20/5, thấy những người dân chạy tập thể dục buổi sáng, Tuấn - Tiếp trà trộn vào số này rồi thuê xe ôm ra bùng binh Phú Lâm đón xe đò về nhà Tiếp ở Long An.

Buổi trưa, Tuấn nhờ người lên nhà trọ lấy chiếc vali trong có khẩu súng còn lại. Hôm sau hai tên mang theo hai khẩu súng về nhà người quen của Tiếp ở đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ lẩn trốn. Tiếp ở lại đây hành nghề đi biển, Tuấn chơi với Tiếp một đêm, sáng 22-5 mang hai khẩu súng về nhà trọ trên đường Phú Thọ Hòa.

Sau vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà, qua đọc báo, các tên Tình, Cường, Mạnh nghĩ ngay Tuấn - Tiếp là thủ phạm. Chúng hỏi thì Tuấn thừa nhận và kể lại diễn biến vụ cướp xui xẻo. Sau đó cả bọn tiếp tục lên kế hoạch tập kích các tiệm vàng.

Những phi vụ đen

Đầu năm 2004, Tuấn - Tình bàn bạc kế hoạch dùng súng tấn công tiệm vàng Thanh Phúc trên đường An Dương Vương, Q.Bình Tân. Hai tên đã nhiều lần đến quán nước trước tiệm vàng theo dõi quy luật hoạt động của tiệm vàng. Chúng rủ Nguyễn Văn Tiếp và Bùi Phú Cường cùng tham gia. Tiếp đồng ý, riêng Cường từ chối. Để chuẩn bị “tác chiến”, Tình đi thuê chiếc Wave và mua giấy đề can mang về nhà trọ của Tuấn ở P. Bình Trị Đông, ba tên Tình - Tuấn - Tiếp dùng giấy đề can dán nhằng nhịt lên thân xe, thay đổi biển kiểm soát để khó bị nhận dạng. Rồi chúng nhồi đầy đạn vào các hộp tiếp đạn, chia nhau mỗi đứa một khẩu súng, một hộp tiếp đạn, một số đạn rời. 19 giờ 30 cùng ngày, ba tên lên đường. Tình vào quán nước ngồi chờ, Tiếp chở Tuấn qua tiệm vàng nghe ngóng động tĩnh và chạy dọc đường xem xét sự bố phòng của lực lượng công an. Khoảng 20 giờ, bọn cướp quyết định hành động, cả ba tên mò sang tiệm vàng nhưng do còn đông khách, ngoài đường có nhiều người chờ xe đò nên không thể ra tay. Chúng ra ngã tư An Lạc chờ đợi, sau đó nhiều lần vòng về tiệm vàng Thanh Phúc song lúc nào cũng thấy có khách buộc cả bọn phải từ bỏ ý định.

Tháng 4/2004, Tuấn - Tình lại rủ Tiếp “đánh úp” tiệm vàng Thanh Phúc. Thời gian này Tiếp đang làm thợ bạc ở Q8, từ chối tham gia vì sợ liên luỵ đến gia đình, riêng Tuấn - Tình vẫn quyết tâm thực hiện bằng được. Tuấn mướn xe Wave của người quen, gắn biển “xe xin số”, mỗi tên thủ một khẩu K54 cùng hai hộp tiếp đạn liên tục quần đảo khu vực tiệm vàng nhưng khách luôn đông đúc nên chúng vẫn chưa thực hiện được mưu đồ bất chính. Đành “chào thua” tiệm vàng Thanh Phúc, bọn Tình - Tuấn không nản trí, chuyển sang theo dõi, lên kế hoạch đánh cướp một số tiệm vàng ở Long An và khu vực chợ Bà Hom, đã mấy lần ra quân nhưng đều chưa chớp được thời cơ. Riêng hai tên Tuấn - Tiếp từng lận theo súng đi xe đò về Cần Thơ, dự định đến nơi vắng sẽ khống chế chủ xe để cướp tiền nhưng khách trên xe đông khiến chúng không dám ra tay.

Đã nhúng tay vào máu nên khi thuê nhà trọ ở P.Bình Trị Đông, Tuấn thành lập băng nhóm gồm những thành phần bất hảo như Trần Trung Hiếu, Đặng Hoàng Phúc, Dương Tài Đức, Nguyễn Thanh Tùng, Lại Văn, Huỳnh Ngọc Hùng... liên tục tiến hành những hoạt động tội lỗi. Sau nhiều lần rình rập các tiệm vàng không thành công, băng tội phạm chuyển hướng “làm ăn”. Lúc 20h ngày 3/5/2004. Hiếu chở Tuấn, Phúc bằng xe Future mang theo hai khẩu súng đến đường Thạch Lam, Q.Tân Phú, xông vào một cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ định cướp tài sản nhưng nơi đây đông người nên cả bọn rút lui. Chúng phi về quận 6, dùng súng khống chế hai nhân viên cửa hàng Minh Huy trên đường Hậu Giang, cướp được 7 ĐTDĐ. Về nhà, phát hiện có 5 chiếc là mô hình dùng trưng bày, Tuấn đem vứt vào thùng rác. Hai chiếc Motorola còn lại, Tuấn giữ một chiếc sử dụng, chiếc còn lại bán cho anh trai lấy 300.000 đồng.

Tối 19/5/2004, Dương Tài Đức và Lại Văn Khánh đi đánh bida trên đường Lê Hồng Phong nối dài thuộc địa bàn quận 10, xảy ra xô xát với 4 thanh niên. Nóng tiết, hai tên phóng về Bình Trị Đông kêu Tuấn, Hiếu, Tùng, Hùng đi trả thù. Chúng sử dụng 3 xe máy và 2 súng K54 với đầy đủ cơ số đạn đi tìm đối thủ nhưng không gặp. 21 giờ, cả bọn ra về và nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường. Sáu tên chạy lòng vòng tìm mồi, đến ngã tư Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt phát hiện anh Lê Văn Lộc chở chị Nguyễn Thị Anh Thư bằng xe Dylan BS: 52P8-8800 liền bám theo. Tới đường Nguyễn Thị Nhỏ (P9, QTB) ép được xe nạn nhân vào lề, Khánh dùng súng uy hiếp, Hùng bắt hai nạn nhân giơ tay, úp mặt vào tường để y lục soát lấy chiếc bóp của anh Lộc rồi đoạt luôn chiếc xe Dylan tháo chạy. Sau đó Hùng - Khánh đem xe cướp được bán với giá 1.250USD, chia mỗi tên 200USD tiêu xài.

Do càn quấy, bị nhắc nhở dẫn đến thù tức các anh dân phòng KP9, P.Bình Trị Đông, tối 25/5/2004 Hiếu xách súng đi “giải quyết ân oán”. Sau những phát súng ngông cuồng do đàn em gây ra, Tuấn và đồng bọn lo sợ bị bắt, ra sức tìm đường bôn tẩu. Tuy nhiên cái ác bao giờ cũng phải trả giá, từ ngày 1 đến 18/6/2004, kẻ ra đầu thú, người bị bắt, lần lượt 13 đối tượng sa lưới pháp luật. Riêng Lại Văn Khánh bỏ trốn vẫn chứng nào tật ấy, lúc 23h ngày 24/10/2004 bị bắt quả tang khi ra tay giật ĐTDĐ của anh Trần Minh Phúc đang ngồi trong xe hơi lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, Q5. Huỳnh Ngọc Hùng sau gần một năm trốn kỹ tại nhà cô bồ tên Huỳnh Ngọc L. ở Cần Thơ, đến ngày 17/3/2005 hội ngộ cùng đồng bọn.

Băng cướp đặc biệt nguy hiểm bị xóa sổ, lực lượng công an trả được món nợ với nhân dân. Nhưng vẫn còn đó nỗi trăn trở khi các đối tượng phạm tội cứ trẻ hóa dần, thủ đoạn vô cùng liều lĩnh. Phải kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhưng quan trọng hơn, làm thế nào để làm tốt công tác phòng ngừa, loại trừ mầm mống tội ác? Các tiệm vàng sẽ luôn là mục tiêu tấn công của bọn đạo tặc, giải pháp nào để bảo vệ? Trách nhiệm này hẳn không chỉ riêng của lực lượng công an...

PL TP
Tag: Cướp tiệm vàng , Giết người , Nổ súng , TP.HCM