Nghi ngờ Trúc nhắn tin cho người tình mới nên lao xuống bếp lấy con dao chạy lại chỗ Trúc nằm đâm liên tiếp vào khắp người bạn gái...
|
Trần Tuấn Huy tại tòa |
Tội ác:
Giết người yêu vì bị nghi phản bội
Năm 2010, Trần Tuấn Huy (17 tuổi, quê Vĩnh Long) một thân một mình lên TP.HCM tìm việc. Huy được nhận vào Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TP.HCM). Trong quá trình làm việc, Huy nảy sinh tình cảm với một người con gái hơn mình 3 tuổi tên Trúc. Một thời gian sau, thương cháu nên cô ruột Trúc đã gọi Trúc và Huy về phụ giúp bán quán cơm của mình tại phường Tân Kiểng, Quận 7.
Ngoài những lúc làm việc, Huy và Trúc thường xuyên dẫn nhau đi chơi. Thế rồi những dục vọng của tuổi mới lớn đã khiến Huy và Trúc đi quá giới hạn. Đôi tình nhân thường tìm những nhà trọ rẻ tiền để ở qua đêm. Khi biết mình có thai, Trúc lại không hề nói với Huy.
Đếm tháng 10/2010, Huy bị tai nạn giao thông nên phải về quê Vĩnh Long để chữa trị. Qua những lần nói chuyện điện thoại, Huy mơ hồ đoán được người yêu có thai nên đã gặng hỏi nhưng Trúc đều khăng khăng phủ nhận. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Trúc thường xuyên đi chơi với bạn bè và khi biết được Huy tỏ ra bực tức, ghen tuông. Từ đó, những cãi vã thường xuyên xảy ra qua điện thoại.
Ngày 30/10/2010, Huy trở lại TP.HCM để kiếm việc. Ngay trong đêm, Huy đã đến tìm người yêu nhưng bị Trúc khước từ. Chiều ngày 2/11, Huy gọi điện rủ Trúc đi chơi nhưng Trúc vẫn không đồng ý. Huy đi đến nơi người yêu ở thì gặp Trúc đang nói chuyện cùng 2 thanh niên lạ. Vừa nhìn thấy Huy, trúc quay mặt bỏ vào nhà.
Huy chạy vào theo thì thấy Trúc nằm nhắn tin. Nghi ngờ Trúc nhắn tin cho người tình mới nên lao xuống bếp lấy con dao chạy lại chỗ Trúc nằm đâm liên tiếp vào khắp người bạn gái. Thấy tiếng hét thất thanh của Trúc, nhiều người lao đến bắt giữ Huy và đưa Trúc đi cấp cứu. Tuy nhiên, cô gái trẻ đã tử vong vì vết thương quá nặng. Theo kết quả giám định, Trúc tử vong khi đang mang thai một bé trai và là con của Huy.
Ngay sau đó, Huy bị bắt để phục vụ công tác điều tra và gã trai này đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi độc ác của mình.
Sám hối:
Ngày con trở về xin bác cho phép con được sang nhà để tạ tội
Ngày 16/6/2011, Huy được đưa ra xét xử. Trước tòa, đôi tay của Huy cứ xoắn vào nhau cùng với những tiếng thở dài nặng trĩu. Phải chăng, đây là lúc Huy đang nhớ lại và ân hận vì hành động cuồng diên của mình. Tại tòa, Huy nói sở dĩ muốn giết Trúc vì tưởng người yêu đã thay lòng đổi dạ. Huy cũng khai rằng không hề biết bạn gái đang có bầu.
Được nói lời sau cùng, Huy quay xuống phía cha mẹ mình nước mắt lưng tròng: “Thưa cha mẹ, con thật có lỗi vì chưa làm được gì đã gây ra tội lỗi thế này, gây đau khổ cho biết bao nhiêu người…”. Kế đến, Huy quay sang mẹ Trúc nói: “Con xin lỗi bác, xin mọi người hãy tha thứ cho con. Con biết tội mình nặng lắm, con ân hận nhiều lắm. Ngày con trở về xin bác cho phép con được sang nhà để tạ tội…”.
Trong giờ nghị án, Huy kể “Nhiều đêm em bị mất ngủ nhưng cũng có khi em mơ thấy cô ấy. Nhưng lạ lắm, cô ấy chỉ đau đáu nhìn em mà chẳng nói điều gì…”. Nói rồi, cậu thanh niên có dáng gầy gò lại cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Huy 17 năm tù giam về tội giết người bởi khi phạm tội Huy chưa đầy 17 tuổi...
| Họ được coi là những tên giết người máu lạnh, kẻ thủ ác, giết người không ghê tay nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, họ đã phải cúi đầu. Loạt bài Tội ác sám hối ghi lại quá trình phạm tội và sự ăn năn hối cải của chính những kẻ sát nhân này. Kính mời bạn đọc theo dõi vào lúc 6h sáng thứ 4 hàng tuần trong chuyên mục An ninh hình sự - Tòa án lương tâm trên Xahoi.com.vn |
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm