Đang tính chuyện cùng chồng tìm đến bác sỹ, vậy mà hôm nay tình cờ tôi lại đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng như vậy.
|
Chắc Ngân không biết vì vội đi làm, chồng tôi để quên điện thoại ở nhà...
Chồng run run, lắp bắp, “anh..anh thương Ngân lỡ thì…chứ anh vẫn yêu em, vẫn…” tôi quay ngoắt đi mà không cần nghe thêm một lời thanh minh nào của anh, sau khi đưa chiếc điện thoại anh để quên ở nhà và cẩn thận bấm mở để anh đọc hết tin nhắn của Ngân - cô người yêu cũ của anh với nội dung: "con chúng mình đã biết đạp, cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc này!”…
Hết năm thứ 3 đại học, để có tư liệu làm luận án tốt nghiệp, nhà trường cử tôi về một xí nghiệp may trong thành phố.
Tôi thực sự có cảm tình và biết ơn người quản đốc phân xưởng của tôi về đề tài mà tôi theo đuổi. Anh 30 tuổi, hơn tôi tới 9 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác không làm chúng tôi e dè, giữ ý mà ngược lại sau thời gian thực tập, tôi và anh đã trở nên thân thiết.
Biết anh chưa lập gia đình, nhưng sau giờ làm việc, anh không đi café, không đi nhậu như những người đàn ông nhàn rỗi khác, mà anh luôn nấn ná kiếm cớ để ở lại xí nghiệp kiểm tra máy móc, thu rác, dọn dẹp nguyên vật liệu như sợ phải về nhà.
Nhiều hôm bắt gặp anh thở dài, buồn bã, tôi cũng thấy ái ngại cho anh nhưng không dám hỏi.
Thế rồi một hôm khi chỉ còn hai chúng tôi ở lại phân xưởng, anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện tình trắc trở của anh.
Hóa ra cô người yêu xinh đẹp kém anh 4 tuổi, đã bỏ anh để chạy theo một ông giám đốc già nhưng giàu có…
Tôi cảm thông, chia sẻ với anh, tôi đã nhận lời yêu anh mà không cần đắn đo, cân nhắc. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau khi tôi ra trường và có việc làm ổn định.
Gia đình đôi bên cùng góp vào để chúng tôi mua được 1 căn hộ chung cư rộng rãi. Sau 2 năm làm vợ, tôi mang bầu trong sự vui mừng của hai họ. Nhưng thật không may, một cú va chạm xe máy do người thanh niên say rượu đã khiến tôi không giữ được em bé.
Thấy tôi rầu rĩ, suy sụp, chồng tôi nén nỗi buồn để an ủi, động viên, chăm sóc tôi. Ở đâu có thức ăn, có thuốc bồi bổ để tôi lấy lại sức khỏe là chồng không ngại tìm đến, mua về rồi hì hụi chế biến, ép cho tôi ăn, tôi uống xong anh mới yên lòng.
Thế nhưng ông Trời như phụ tấm lòng của anh, sau khi để mất em bé đến nay đã gần 2 năm, mặc dù cả 2 vợ chồng đều hết sức cố gắng mà tôi vẫn không mang bầu lại được. Đang tính chuyện cùng chồng tìm đến bác sỹ, vậy mà hôm nay tình cờ tôi lại đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng như vậy. Chắc Ngân không biết vì vội đi làm, chồng tôi để quên điện thoại ở nhà...
Tôi cũng tự trách mình là mất cảnh giác vì thời gian vừa rồi mấy lần chồng nhắc đến cô người yêu cũ nay đã bị ông giám đốc già cho ra rìa mà không làm đám cưới, để chạy theo một cô gái trẻ đẹp khác...
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Quan hệ giới tính: Phụ nữ có thể chấp nhận độ tuổi tối đa của đàn ông là bao nhiêu? Tôi nói với bạn từ kinh nghiệm
- 5 điều báo động khi trẻ thường xuyên xem điện thoại
- Con cả và con thứ ai thông minh hơn?
- Trong cuộc sống tình cảm, phụ nữ thích 'nhẹ nhàng' hay 'thô bạo'? Hãy nghe những người từng trải nói gì
- Tìm thấy 3 cháu bé mất tích tại Kim Sơn - Ninh Bình, bất ngờ về nơi các cháu ở
- Sau nhiều ngày mưa lớn, kiểm tra ngay 4 vị trí trong nhà tránh rước bệnh vào người
- Hàng ngàn gia đình tại Thanh Hóa bị ngập lụt
- Vàng nhẫn lại đang tăng giá! Có nên mua vàng để đầu tư? 5 ưu và nhược điểm của đầu tư vàng
- Bùng phát bệnh sởi ở trẻ em, cảnh báo di chứng nguy hiểm
- Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp, báo động II trên sông Mã tại 3 huyện
- Tuyển sinh đại học năm 2025: Các trường đại học sẽ có chuyển hướng phù hợp
- Mẹ chồng Tăng Thanh Hà: Từ cựu diễn viên vạn người mê đến bà hoàng đế chế hàng hiệu tỷ đô