Sau khi được hoãn gọi nhập ngũ, Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến đã đi đôi dép tổ ong mẹ thưởng khi đỗ đại học, cùng chị gái đến ĐH Y Hà Nội nhập học.
|
Thủ khoa ĐH Y Hà Nội tự tin đi đôi dép tổ ong mẹ tặng đến nhập trường. |
Chiều 22/8, thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến đã đến Đại học Y Hà Nội làm các thủ tục nhập học theo quy định.
Sau buổi sáng được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến tận nhà thăm, khen thưởng và tặng quà vì thành tích vượt khó đỗ thủ khoa, Nguyễn Hữu Tiến đã nhanh chóng cùng chị gái Nguyễn Thị Huy đi nhờ xe lên Hà Nội để kịp nhập học.
Theo giấy báo nhập học, Tiến phải có mặt ở trường từ 13h30 để làm các thủ tục nhưng mãi hơn 15h, em và chị gái mới đến nơi.
Vẫn nụ cười hiền lành, nhưng lần này Tiến đã có kiểu tóc mới trông trẻ trung hơn. Tiến cho biết một người em họ đã tự cắt cho em kiểu đầu này.
Gặp Tiến tại ĐH Y Hà Nội, em vẫn giữ sự bẽn lẽn, rụt rè như lần đầu chúng tôi gặp. Nhưng lần này, chàng thủ khoa có gương mặt điển trai, hiền lành đã có kiểu tóc mới trẻ trung hơn. Ăn mặc giản dị, Tiến mang theo túi đựng giấy tờ, hồ sơ cần thiết, một balo quần áo và đặc biệt là chân đi đôi dép tổ ong màu vàng mới cứng.
Tiến vui vẻ khoe: “Đôi dép tổ ong này là phần thưởng của mẹ dành cho em vì em đỗ thủ khoa, em cất kỹ từ hôm đó, để dành hôm nay đi nhập học mới mang ra đi”.
Tuy đến muộn hơn giờ quy định nhưng Tiến và chị gái phải chờ khá lâu vẫn chưa đến lượt làm thủ tục nhập học. ĐH Y chỉ tổ chức một khu vực duy nhất làm các thủ tục, gọi lần lượt thí sinh theo các tỉnh, Tiến nộp hồ sơ dự thi ngay tại trường nên thuộc nhóm được gọi làm thủ tục cuối cùng, vì vậy thủ khoa này có khả năng không làm được xong thủ tục nhập học trong ngày đầu mà phải chờ hôm sau.
Trận mưa to giữa chiều cùng nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình càng làm Tiến sốt ruột.

Do có nhiều nhà hảo tâm nên số tiền học phí 4 triệu đồng không còn là gánh nặng với gia đình em.
Vì chờ quá lâu mà con trai chưa làm xong thủ tục nhập học, bố Tiến là ông Nguyễn Hữu Định đã bắt xe từ quê ra rồi đội mưa đến trường ngồi chờ cùng con trai.
May mắn là đến hơn 17h, Tiến đã được làm thủ tục nhập học. Sau khi nộp đầy đủ các giấy tờ liên quan theo quy định và khoản tiền hơn 4 triệu đồng gồm tiền học phí một học kỳ cùng một số loại tiền khác, thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến đã chính thức trở thành tân sinh viên của ĐH Y Hà Nội.

Bố và chị gái đi nhập trường cùng Tiến
Có lẽ do Tiến để kiểu tóc khác nên mọi người không nhận ra thủ khoa này, cho đến khi chúng tôi đưa máy ảnh ra chụp. Một số sinh viên tỏ ra khá háo hức vì đã trở thành bạn đồng môn với cậu thủ khoa nhà nghèo nhưng học giỏi.
Tiến cho biết: “Sau một số sự cố như bị chậm giấy báo nhập học… đến giờ em mới thực sự thở phào nhẹ nhõm và yên tâm là mình đã trở thành sinh viên trường Y. Khoản tiền đóng ngay khi nhập học thực sự là rất lớn với gia đình em, nhưng may là vừa rồi có nhiều người giúp đỡ, tặng thưởng nên khoản tiền này đã không còn là nỗi lo”.
Từ ngày 26/8, Tiến sẽ bắt đầu những giờ học đầu tiên với vai trò sinh viên ĐH Y Hà Nội. Em trai của Tiến là Nguyễn Hữu Tiền cũng sẽ nhập học ĐH Bách Khoa Hà Nội trong tuần sau.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Người đang thuê nhà ở xã hội được ưu tiên mua trước thời hạn 10 năm
Lần đầu đề xuất khung nội dung, bắt buộc dạy học thực nghiệm trước khi thẩm định
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm