Thủ dao trong cốp, cắn tay trinh sát 141 để thoát thân
Thứ bảy, 23/03/2013 09:39

Bị khống chế yêu cầu dừng xe do quay đầu bỏ chạy ngược chiều, nam thanh niên đã cắn vào tay trinh sát hóa trang hòng thoát thân.

Con dao được tìm thấy trong xe nam thanh niên

Con dao được tìm thấy trong xe nam thanh niên

Trưa ngày 21/3/2013, tổ công tác Y12/141 do Trung tá Phạm Ngọc Hải làm tổ trưởng phối hợp cùng Công an phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội), làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Đồng - Giải Phóng.

Đến khoảng 12h, trinh sát hóa trang làm nhiệm vụ phát hiện vi phạm thông báo đến tổ công tác, yêu cầu xử lý một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 36B2 - 780.32 không đội mũ bảo hiểm, đang di chuyển theo hướng ra ngoại thành.

Khi còn cách chốt làm nhiệm vụ khoảng 50m, nam thanh niên bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều. Lúc này, trinh sát hóa trang tiến đến và yêu cầu nam thanh niên dừng phương tiện. Trước sự phản ứng quyết liệt của nam thanh niên vi phạm, trinh sát buộc phải khống chế để áp giải về chốt xử lý.

Vũ Anh Cương

Dù đã bị khống chế nhưng chủ phương tiện vẫn cố tình chống đối, phản ứng quyết liệt hơn, đồng thời buông lời chửi bới. Bất ngờ, nam thanh niên cắn mạnh vào tay trinh sát của tổ công tác rồi bỏ chạy. Quyết không để đối tượng chạy thoát, trinh sát hóa trang với sự hỗ trợ của các chiến sĩ khác, đuổi theo bắt giữ và khống chế triệt để nam thanh niên.

Vết cắn Cương gây ra trên tay trinh sát hóa trang 141

Tại chốt, nam thanh niên vẫn hung hăng tỏ thái độ bất hợp tác và thản nhiên nói: “Em chỉ… không đội mũ thôi, đang quay về nhà lấy, sao các anh lại bắt em !?”. Khi kiểm tra cốp chiếc xe máy, tổ công tác Y12/141 còn phát hiện một con dao nhọn, sắc bén có độ sát thương rất cao. Lúc này, nam thanh niên vội hạ giọng trần tình: “Em làm nghề làm thịt gà, con dao đó là để em cắt tiết và mổ gà”. Tuy nhiên, vị tổ trưởng tổ công tác giải thích rằng, đó là một loại vũ khí có độ sát thương cao, thuộc danh mục cấm mang theo. Trước hành vi vi phạm rõ ràng không thể chối cãi, nam thanh niên lúc này chỉ còn biết im lặng.

Con dao trong cốp xe của Cương

Danh tính nam thanh niên cũng được làm rõ, y tên là Vũ Anh Cương (sinh năm 1987, HKTT tại thôn Thái Bình, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Sau khi ý thức được hành vi sai trái, Cương đã tỏ ý hối hận và viết bản tự kiểm điểm.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.

 

Hữu Hiệp - Nguyễn Hoàng

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Dao , Vi phạm giao thông , Hung khí , Clip 141 , Video 141 , Nhật ký 141 , Theo chân 141 , Hà Nội