Suýt mất mạng vì 'chồng đòi mà vợ không cho'
Thứ ba, 27/05/2014 10:46

Người vợ vừa mới sinh con nên sức khỏe còn yếu. Trong khi đó Huỳnh Kim Phinl lúc nào cũng rạo rực ham muốn.

Giết vợ rồi tự sát

Ngày 23/5, lãnh đạo Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Phinl (24 tuổi, ngụ ấp Bà Nhì, xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là chị Võ Thị Thúy An (22 tuổi, vợ của Phinl, ngụ cùng địa chỉ nêu trên).

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Kim Phinl và Thúy An cưới nhau vào năm 2013 và đã có với nhau 2 người con. Một đứa lớn 1 tuổi và đứa nhỏ mới 3 tháng tuổi. Thời gian gần đây giữa hai vợ chồng Phinl thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Phinl cho rằng vợ có người khác nên thường kiếm cớ ghen tuông. Bức xúc vì thường xuyên bị chồng hiểu lần, Thúy An đã nhiều lần yêu cầu Phinl ly dị. Khoảng 7h30 ngày 21/4/2014, hai người tiếp tục xảy ra cãi cọ, lời qua tiếng lại.

Tức giận về việc vợ đòi ly dị nên Phinl đã dùng dao giấu sẵn trong túi quần đâm liên tiếp vào người vợ. Bị tấn công quá bất ngờ nhưng người vợ đang bế con trên tay nên đành cắn răng chịu đựng, đặt đứa con gái đầu lòng lên giường rồi mới bỏ chạy ra ngoài. Nghe tiếng la hét, bà Đoàn Thị Lệ (SN 1958, mẹ của Phinl) từ trong nhà chạy đến ngăn cản để con dâu thoát thân. Nhưng Phinl hung hăng đẩy mẹ văng ra và tiếp tục đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng vợ.

Khi chạy được khoảng 60m thì Thúy An té ngã, Phinl đuổi kịp ngồi đè lên bụng không cho Thúy An vùng vẫy. Phinl hỏi vợ: “Bây giờ còn muốn ly dị nữa không?”. Mặc dù người vợ ra sức van xin tha mạng để còn nuôi con, nhưng Phinl vẫn dùng dao cắt cổ Thúy An. Khi thấy vợ đã bất tỉnh, tưởng Thúy An đã chết, Phinl định dùng dao tự tử nhưng được gia đình ngăn cản nên gã thôi không tự sát nữa mà cùng gia đình đưa vợ đi cấp cứu.

May mắn cho cả hai vợ chồng, khi con dao mà Phinl dùng để gây án đã “cùn trơ lưỡi”, lại được đưa tới bệnh viện kịp thời nên mặc dù bị đâm hàng chục nhát, Thúy An vẫn may mắn thoát chết. Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định và được xuất viện. Về phần hung thủ, sau khi chắc chắn người vợ đã sống sót, Phinl cầm theo hung khí lặng lẽ đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trăm sự cũng tại “chuyện gối chăn”

Sống sót sau “trận mưa dao” nhưng sức khỏe của Thúy An bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau ngày từ bệnh viện trở về, tâm trạng của người vợ hết sức bất ổn, lúc ngủ hay giật mình nói sảng rồi khóc lóc rên la. Trong khi đó, gia đình thủ phạm cũng buồn bã vì việc Phinl đâm vợ là điều cả hai nhà đều không mong muốn. Được biết, Phinl là con trai út trong gia đình có ba người con. Cha mẹ đều làm ruộng, hoàn cảnh nghèo khó nên Phinl cũng chỉ vừa biết mặt chữ thì nghỉ học.

Lớn lên không nghề nghiệp, Phinl cũng theo cha mẹ ra đồng, rồi đi làm thuê làm mướn. Phinl gặp Thúy An trong một lần ghé vào quán cà phê của gia đình cô gái ở ấp Xa Xi (xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú). Lúc đầu, hai bên chỉ “chọc ghẹo” trêu đùa nhau nhưng dần dần, Phinl nảy sinh tình cảm và quyết tâm phải lấy “cô bán cà phê” bằng được. “Nhà con dâu (chỉ Thúy An-PV) còn có quán karaoke nữa nên điều kiện kinh tế cũng khá hơn gia đình tôi. Thằng Phinl về yêu cầu vợ chồng tôi phải cưới bằng được con Thúy An cho nó. Nếu không, nó không lấy vợ nữa”, bà Lệ cho hay.

Sau khi được cha mẹ hai bên tổ chức đám cưới, Phinl đưa vợ về nhà sống chung với cha mẹ đẻ một thời gian nhưng giữa Phinl và cha xung khắc nên thường xuyên xảy ra va chạm. Cuối năm 2013, Phinl đưa vợ về nhà ngoại sinh sống. Những người thân đều khẳng định, Phinl là người yêu vợ “nhất trên đời”. Hắn cũng chịu khó làm lụng, lo lắng cho gia đình. Thúy An cũng cho biết, Phinl không hề đánh cô bao giờ.

Hai năm sống với nhau, vợ chồng Phinl có được hai người con gái. Tuy nhiên do sức khỏe của Thúy An rất yếu nên cả hai lần sinh con đều sinh non. Đứa con gái đầu lòng chào đời khi mới được 8 tháng. Đã thế, hai vợ chồng lại không biết kế hoạch, con gái lớn chưa cứng cáp thì Thúy An lại đã mang bầu đứa thứ hai. Vẫn với thể trạng dặt dẹo, đứa trẻ vừa được hơn 7 tháng thì người mẹ đã đau đẻ nên phải nuôi trong lồng kính.

Từ ngày sinh con xong, sức khỏe của người mẹ trẻ đã yếu lại càng yếu hơn. Thúy An gần như không có nhu cầu cho “chuyện gối chăn”. Trái lại, người chồng lúc nào cũng rạo rực ham muốn. Lúc đầu, Thúy An còn cố gắng chiều chồng. Nhưng càng ngày, Phinl càng đòi hỏi quá khiến vợ không thể đáp ứng nổi nên đã nhiều lần từ chối.

Mặc dù đã lựa lời nói với chồng nhưng Phinl lại nhất định không chịu tin vợ, trái lại hắn nghi ngờ rằng Thúy An có người khác nên mới kiếm cớ để lạnh nhạt, dửng dưng với mình. Cũng từ đó, Phinl thường nổi tính “ghen bóng ghen gió”. Hễ thấy vợ nói chuyện với bất cứ ai, kể cả người quen lẫn người lạ, người lớn tuổi lẫn trẻ tuổi, là gã đều “xù lông xù mỏ” ghen tuông. Do nhà ngoại đang xây nhà mới, thỉnh thoảng người vợ cũng rót nước cho mấy người thợ xây uống. Chuyện chỉ có vậy nhưng Phinl cũng ghen rồi kiếm cớ hạch sách, chửi bới vợ.

Trong khi đó, hoàn cảnh kinh tế gia đình lại khó khăn, hai vợ chồng đã “ăn nhờ ở đậu” nhà mẹ vợ mà Phinl lại không lo làm ăn nuôi vợ con, tối ngày chỉ lo ghen tuông với “đòi hỏi” vợ. Chính vì không thể tiếp tục chịu đựng người chồng cuồng ghen nên Thúy An mới đòi ly dị. Không ngờ, chính chuyện này lại là ngọn lửa xúc tác khiến cho cơn cuồng ghen của Phinl lên tới đỉnh điểm rồi ra tay sát hại vợ như vậy.

Con thơ biết dựa vào ai?

Sau ngày xảy ra sự việc, Phinl thì bị bắt tạm giam, Thúy An thì quá sốc nên chỉ đón mình đứa con gái lớn về nuôi rồi ở luôn bên nhà mẹ đẻ chứ không về nhà nội. Đứa con thứ hai mới được 3 tháng tuổi, An phó mặc luôn cho ông bà nội. “Lúc sinh ra, thấy đứa bé yêu ớt, vợ chồng thằng Phinl nghĩ là nó không sống nổi nên bỏ về nhà phó mặc cho bệnh viện. Thương đứa cháu nên tôi phải vay mượn tiền bạc, quyết tìm mọi cách cứu cháu”, bà Lệ buồn bã nói.

Nhà nghèo, hàng ngày bà Lệ phải đi xin xuất cơm từ thiện của bệnh viện, cố gắng chắt chiu, vay mượn từng đồng để đóng viện phí. Sau hơn 2 tháng nằm trong lồng ấp, cuối cùng đứa bé cũng khỏe mạnh và được các bác sĩ cho xuất viện. Ngoài đứa con của vợ chồng Phinl để lại, vợ chồng bà Lệ còn phải nuôi thêm một đứa cháu trai mới 7 tuổi của người con lớn. Cách đây 3 năm, cha mẹ đứa bé ly hôn, sau đó mẹ đi lấy chồng khác, còn người cha thì lao vào rượu chè thế là hai cái thân già lại phải gánh trách nhiệm nuôi cháu.

Thấy cháu bị cha mẹ bỏ rơi không chăm sóc, vợ chồng tôi không thể làm ngơ được. Dù gì thì đó cũng là máu mủ, ruột thịt của mình. Chỉ có điều, hai vợ chồng tôi đều nhiều tuổi rồi lại ốm yếu, nhà thì nghèo không biết có nuôi nổi hai đứa cháu thành người không? Lại nữa, lỡ mai này chúng tôi chết đi thì không biết tương lai của chúng nó sẽ như thế nào?”, ông Huỳnh Văn Nốp (SN 1964), cha Phinl thở dài nói. Tiếng thở dài của ông lão xoáy vào hư không nhưng dường như lại không đủ sức lay động những người cha, người mẹ đã dứt ruột sinh con?

Thanh Bình – Hoàng Giang (Câu chuyện pháp luật) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: vo chong , chuyen vo chong , ham muon , giet vo , tu sat , chong giet vo , tin , bao