Sự thật về vụ Hazard hành hung cậu bé nhặt bóng

Chelsea đang kỳ vọng hình ảnh được máy quay truyền hình ghi lại sẽ giúp Eden Hazard thoát án treo giò 3 trận do nhận thẻ đỏ trong trận cầu với Swansea.

Tiền vệ người Bỉ đã phải nhận một thẻ đỏ ở phút thứ 80 sau khi xảy ra va chạm với Charlie Morgan bởi chú bé nhặt bóng đã cố tình câu giờ. Bởi những gì xảy ra bên ngoài đường biên, Hazard đã bị trọng tài chính truất quyền thi đấu.

Sự việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Chelsea cũng như giải đấu nên Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã quyết định điều tra và xem xét liệu có nên gia tăng án phạt cho Hazard lên thành 5 trận hay không.

Cảnh sát Nam xứ Wales thực tế không muốn liên quan đến vụ việc diễn ra trên sân cỏ này nhưng buộc phải tiến hành điều tra sau khi nhận được đơn tố cáo Hazard từ 3 công dân về những gì đã diễn ra tại sân Liberty Stadium.

Đội bóng xứ Wales đã quyết định không phạt Charlie Morgan với hành động thiếu fair-play nói trên. Nguyên do có thể hiểu khi xuất thân của cậu bé 17 tuổi này được tiết lộ. Charlie Morgan, là con trai của Martin Morgan, một đại gia bất động sản ở xứ Wales và được xếp hạng thứ 32 trong danh sách những người giàu nhất tại đây do tờ Sun Times bình chọn. Ông Martin hiện đang giữ chức Giám đốc tại Swansea và là cổ đông lớn nhất của đội với tài sản lên tới 42 triệu bảng. Tiền bạc của Martin cũng đã đóng góp phần lớn trong việc giúp Swansea có thể chơi bóng ở Premier League.

Nhưng Charlie giữ khư khư

Điều mà dư luận đang đặc biệt quan tâm là trước khi vụ việc diễn ra, trên Twitter, Charlie đã chia sẻ kế hoạch câu giờ hòng giúp đội nhà giành quyền vào chơi chung kết. “Ông vua nhặt bóng sẽ xuất hiện lần cuối cùng. Cần phải câu giờ”, Charlie viết.

Twitter cũng là nơi tiết lọ lối sống xa hoa, ăn chơi, tiêu tiền không tiếc của cậu ấm này với hình ảnh về những chuyến du lịch xa xỉ, những chai sâm panh đắt tiền, hóa đơn không dưới 6 con số tại các quán bar và quần áo hàng hiệu... Khi những thông tin này được tiết lộ, nhiều người đã tỏ ra thông cảm với Hazard.

Vào ngày hôm qua, Ủy ban kỷ luật của FA đã xem xét lại băng ghi hình, trong đó cho thấy rõ Hazard chỉ muốn lấy lại quả bóng chứ không hề có ý định hành hung Charlie. Nhưng vì cậu bé phản ứng mạnh và lăn qua lăn lại nên khiến nhiều người hiểu nhầm hành động của cầu thủ Chelsea. “The Blues” đang hy vọng những bằng chứng này có thể giúp Hazard thoát án.

Tỏ ra đau đớn như thể bị hành hung

Dư luận đa phần cũng giành sự ủng hộ cho Hazard. Cựu cầu thủ Chelsea và Scotland, Pat Nevin  đã miêu tả hành động của Charlie là “không thể chấp nhận được” và khẳng định cậu bé đã “diễn” khi tỏ ra đau đớn. “Cậu ta có một công việc duy nhất là đưa quả bóng trở lại sân. Nhưng cậu ta đã làm gì? Ôm khư khư nó”, Nevin chia sẻ trên đài phát thanh Radio 5.

HLV Martin Jol của Fulham cho biết ông cũng sẽ xử lý như Hazard nếu rơi vào trường hợp đó. “Tôi có thể thấy rõ những gì mà cậu ấy làm. Cậu bé không nên nằm đè lên bóng thể chơi bầu dục”.

Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho Hazard trên trang mạng xã hội Twitter trong đó có thể kể đến Michael Owen, người đã gọi hành động của Charlie là “scandal”.

Trong khi đó, phía Swansea vẫn bảo vệ cậu bé nhặt bóng của họ. Phó Chủ tịch Leigh Dineen cho biết: “Chúng tôi không hề yêu cầu các cậu bé nhặt bóng câu giờ. Charlie đã tới nhặt bóng và ngã. Cậu ấy không giữ bóng trong một phút, chỉ tầm hơn 20 giây thôi. Nhưng tôi cũng không nghĩ là Hazard chủ ý đá cậu bé.”

HLV Alan Curtis của Swansea cũng có chung quan điểm nói trên.

Clip chứng minh Hazard vô tội: