Sóc Trăng: Bị mắng, nam thanh niên nhảy cầu tự tử
Thứ ba, 29/05/2012 21:04

Bị bố rầy vài tiếng, Hí bỏ đi uống nước với bạn bè rồi xách xe chạy lên cầu phóng xuống sông lớn để tự tử.

Sáng ngày 29/5, người đi đường thót tim khi thấy một thanh niên dừng xe máy rồi leo lên thành cầu Mỹ Thanh ở phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) rồi nhảy xuống sông. Sau một lúc lặn ngụp, anh này mất tích nên cánh xe ôm liền báo công an.

Cầu Mỹ Thanh, nơi Hí nhảy sông tự tử sáng nay.

Kiểm tra xe máy, nhà chức trách phát hiện giấy tờ của Cao Triệu Hí, ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Một lúc sau gia đình anh này có mặt thuê nhiều ghe cào tìm xác Hí dưới sông Mỹ Thanh nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa thấy.

Nhiều người đứng dọc theo hai bờ sông Mỹ Thanh xem vớt xác.

Tại hiện trường, Hí còn bỏ lại đôi dép trên mặt cầu. Những người thân quỳ lạy, thắp nhang, đốt vàng mã và cúng trái cây “cầu” cho Hí linh thiêng giúp ghe cào sớm tìm được xác.

Gia đình thắp nhang, cúng nước, trái cây và "vái" cho Hí linh thiêng sớm cho xác chui vào lưới ghe cào.

Theo gia đình thanh niên 24 tuổi này, trước đây Hí chạy taxi nhưng không hiểu vì sao lại nghỉ việc. Mấy hôm nay Hí thường xuyên cự cãi với bố nên bị rầy. Có lẽ vì một lúc cạn nghĩ, Hí đã làm chuyện dại dột.

Zing/Infonet
Tag: Tự tử , Sóc Trăng , Mất tích , Nhảy cầu tự tử , Xã hội , Thiệt mạng