Trước đội bóng Na Uy không mấy tên tuổi, AS Roma của Mourinho cực kỳ chủ quan và nhận cái kết "đắng họng" không thể thảm hại hơn.
|
Trước đối thủ "tý hon", Mourinho đã cho AS Roma ra sân với đội hình dự bị. Có lẽ nhà cầm quân lão luyện người Bồ Đào Nha cho rằng "đội hình B" của mình là quá đủ để "làm gỏi" đối phương "vô danh".
Nhưng ông đã nhầm, nhầm một cách tai hại khi trận đấu chỉ vừa trôi qua có 20 phút, AS Roma của Mourinho đã nhận hai "gáo nước lạnh" từ cái tên Erik Bothheim với pha ghi bàn ngay ở phút thứ 8, và sau đó là pha kiến tạo đẹp mắt cho Patrick Berg ghi bàn ở phút thứ 20.
Tám phút sau, Carles Perez khiến Mourinho "đỡ sốc" chút ít với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 28. Nhưng đấy cũng là bàn thắng duy nhất mà AS Roma ghi được trong trận đấu nàu, và hiệp hai trận đấu trở thành màn "hủy diệt" thực sự mà Bodoe/Glimt - đội bóng hoàn toàn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, dành cho đội bóng đến từ nước Ý.
Cả trận, Bodoe/Glimt tung ra tổng cộng 7 cú sút trúng khung thành AS Roma, song 6 trong số đó trở thành bàn thắng. Sau bàn thắng lấy lại khoảng cách 2 bàn ở phút 52 của người hùng Erik Bothheim, đội bóng Na Uy chỉ cần có 9 phút (từ phút 71 đến 80) để nhấn chìm hoàn toàn AS Roma cùng Mourinho với 3 bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số 6-1 đầy nhục nhã dành cho đội khách tên tuổi.
Trong 3 bàn thắng được ghi chỉ trong vòng có 9 phút ấy, Erik Bothheim thêm 2 lần kiến tạo thành công, nâng thành tích cả trận của anh lên 2 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo thành bàn.
Thua trận, AS Roma tụt xuống thứ 2 bảng C ở đấu trường Europa Conference League, nhường ngôi đầu bảng cho chính đối thủ "vô danh" vừa hạ nhục mình. Ngay sau trận đấu, Mourinho lập tức nhận trách nhiệm về mình, song tất cả đã quá muộn. Đây hẳn sẽ là trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp của nhà cầm quân danh tiếng, mà cũng chẳng hề thiếu tai tiếng này.
Tỷ số: Bodoe/Glimt 6-1 AS Roma
Đội hình thi đấu
Bodo/Glimt: Khaikin, Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan, Fet, Berg, Konradsen, Botheim, Solbakken, Pellegrino
AS Roma: Patrício; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Darboe, Diawara; Carles Pérez, Villar, El Shaarawy; Borja Mayoral
Ghi bàn
Bodo/Glimt: Botheim 8' 52', Berg 20', Solbakken 71' 80', Pellegrino 78'
AS Roma: Carles Perez 28'
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/soc-doi-bong-cua-mourinho-thua-bang-hoang-voi-ty-so-khong-tuong-t..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- “Thành phố trong thành phố” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam: Sở hữu nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu