Chỉ đêm mai thôi, NHM sẽ biết đội bóng nào sẽ đăng quang tại Premier League mùa giải 2011/12. Dù Man United có bảo vệ được chức vô địch hay không, nhưng thiết nghĩ, Ngài Ferguson cũng nên bằng lòng với hiện tại.
|
|
|
Ngẫm từ bụng ta…
Không ai có thể phủ nhận rằng, Sir Alex là chiến lược gia vĩ đại nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh. Man United là đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sở Sương mù. 19 danh hiệu vô địch và 3 danh hiệu Champions League đủ nói lên niềm tự hào của Quỷ đỏ.
Vẫn biết, không Manucians nào thỏa mãn với những gì họ dành được. Nói cách khác, họ luôn khao khát giành được tất cả danh hiệu ở mọi đấu trường mà Man United tham gia. Song, chẳng phải chỉ riêng các CĐV của Man United muốn thế, NHM Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool cũng có thừa khát khao vô địch.
Thậm chí phải khẳng định rằng, chính Man City, Arseal và Liverpool mới là những đội có nhiều khát khao vô địch hơn Man United. Lý do đơn giản là lần gần nhất Arsenal lên ngôi vô địch Premier League đã cách đây đã 8 mùa; Liverpool là 23 mùa; còn Man City tới 44 mùa.

HLV Alex Ferguson buồn bã sau trận thua Man City
Ngôi vô địch dành cho người xứng đáng nhất
Chẳng thể nói Man United không xứng đáng lên ngôi cao nhất tại ngoại hạng Anh mùa giải này. Đội quân của HLV Alex Ferguson đã cho thấy đẳng cấp, bản lĩnh của một đội bóng lớn khi thi đấu ổn định và xuất sắc trong phần lớn thời gian của mùa giải.
Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, những gì Quỷ đỏ có được ở hiện tại cũng là quá tuyệt vời. Không phải là đội bóng đầu tư mạnh nhất ở kỳ chuyển nhượng Hè 2011 và sở hữu lực lượng không thật hùng hậu nhưng Man United vẫn có được vị trí thứ 2 trên BXH là điều mà Sir Alex nên bằng lòng.
Quả thật, nếu so sánh số tiền 50 triệu bảng mà họ bỏ ra ở “mùa Shoping” 2011 với 57 triệu bảng của Liverpool; 56 triệu bảng của Arsenal, 90 triệu bảng của Chelsea, Man United có thể tự hào rằng họ là đội “biết đầu tư” hơn cả.
Tuy Man City “chỉ” bỏ ra 84 triệu bảng để nâng cấp lực lượng ở mùa Hè 2011, nhưng tính trong 3 mùa gần nhất, họ là “nhà vô địch mua sắm” với cả gần tỷ bảng. Với sự đầu tư không tiếc tiền ấy của các ông chủ Ả Rập, chẳng lẽ Man City không xứng đáng một lần được ngồi lên ngai vàng bóng đá Anh.

Dù thế nào Man United vẫn là nhà vô địch
Chỉ đêm mai thôi, Công-Bằng sẽ đưa ra lời phán quyết. Man United hoặc Man City sẽ vô địch. Có thể, Sir Alex sẽ “tức nghẹn” vì “người hàng xóm ầm ĩ” được một lần “vênh mặt”. Nhưng, cũng chẳng phải vì thế mà chiến lược gia người Scotland và các Manunians phải mất ngủ. Họ chẳng nên xô xát hay cãi cọ làm gì! Bởi Man City cũng rất tuyệt vời.
Dù Man United hay Man City xưng vương, chức vô địch vẫn sẽ ở lại thành Manchester. Màu Xanh hay màu Đỏ lên ngôi, Manchester vẫn là kinh đô bóng đá của xứ sở Sương mù. Sir Alex, hãy bằng lòng với hiện tại!
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide