Chính thất tố Nam Thư là tiểu tam đã lên tiếng với nhiều bằng chứng đi kèm.
|
Chiều 5/8, Nam Thư đã có buổi gặp gỡ truyền thông để phủ nhận chuyện là người thứ ba, không dùng chất kích thích như lời tố của chính thất có nick Facebook là Z.D. Nữ diễn viên còn tung bằng chứng để cho thấy mình bị tống tiền 500 triệu để giải quyết sự việc. Ngoài ra, trước công chúng, Nam Thư công khai giấy xét nghiệm để phủ nhận sử dụng chất kích thích.
Ngay sau đó, cô gái có nick là Z.D. cũng đáp trả Nam Thưu cực gắt. Z.D. khẳng định tài khoản nguồn trong tin nhắn tống tiền là của cô nhưng đã không sử dụng từ ngày 1/6, đính kèm đó là giấy sao kê từ ngân hàng để chứng cho cho công chúng biết là lần cuối cùng tài khoản này có giao dịch là vào ngày 6/7/2024. Từ thời điểm này trở về sau, Z.D. đã sử dụng tiền từ một tài khoản khác, không liên quan đến tài khoản trong tin nhắn tống tiền từ phía Nam Thư cung cấp.
Chính thất trong vụ tố Nam Thư tung bằng chứng đáp trả cực gắt.
Cô gái này cũng khẳng định đối chất với Nam Thư bằng pháp luật.
Không chỉ thế, Z.D. liên tục đăng tải những status thách thức như: "Câu chuyện chị đưa ra nó hong có thuyết phục", "Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi", "Sẵn sàng đối chứng với pháp luật nếu tin nhắn tống tiền là từ tôi",... Hiện cô gái này tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng với Nam Thư để xem ai là người nói dối.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Tổ tiên đúc kết: “Ngày 21 tháng 9 âm lịch sợ trời có sương giá' là dấu hiệu điều gì xấu?
- Việt Nam bất ngờ xuất hiện loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, đã tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước
- Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Thí sinh sẽ không thể “học tủ”?
- Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, sẽ có 5 đô thị vệ tinh kết nối với trung tâm
- Biệt phủ lớn nhất Trung Quốc xây trong 300 năm, diện tích kiến trúc rộng hơn cả Tử Cấm Thành
- Tại sao NSND Lê Khanh được coi là biểu tượng nhan sắc của Hà Thành?
- Ở Việt Nam ai giàu nhất?
- 20 năm điều trị trầm cảm của “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền: Từng sợ ánh sáng, sợ người