Vài tháng nay Quỳnh chơi bời và vay nợ hàng trăm triệu đồng. Hắn biết trong vũ trường New Square có két sắt chứa tiền nên lập kế hoạch giết bảo vệ.
|
Chân dung sát thủ Quỳnh. Ảnh: Việt Đức. |
Trưa 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã thông báo chính thức việc bắt giữ hung thủ Giết người, Cướp tài sản xảy ra tại vũ trường New Square (trong khuôn viên khách sạn 5 sao Deawoo, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình).
Theo tài liệu điều tra, 7h30 ngày 8/12, cơ quan công an nhận được tin báo của anh Phạm Hồng Minh (51 tuổi - bảo vệ vũ trường New Square) về việc phát hiện đồng nghiệp Quan Chí Đạt (53 tuổi, nhà ở quận Ba Đình) nằm chết gần phòng thay quần áo trên tầng 2, khắp người có nhiều vết máu. Anh này cho biết két sắt đựng tiền trong vũ trường đã bị kẻ gian mài thủng, mất ổ khóa mã và ổ khóa cơ.
Quá trình điều tra, đến rạng sáng 9/12, cảnh sát đã bắt được hung thủ gây án. Hắn là Ngô Văn Quỳnh (36 tuổi, nhà ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín).
Tại cơ quan công an, hung thủ khai 4 năm trước được nhận vào làm tại vũ trường New Square. Công việc chính là điều chỉnh âm thanh, ánh sáng.
Gần nửa năm nay, Quỳnh mắc nợ số tiền 360 triệu đồng (chưa kể lãi) và bị thúc ép trả. Do nhiều năm làm việc tại vũ trường này, người đàn ông nhà ở huyện Thanh Trì biết két sắt trong phòng kế toán thường lưu giữ nhiều tiền. Hàng đêm, vũ trường này thường chỉ có một bảo vệ trông nom nên Quỳnh nảy sinh ý đồ giết người, cướp tài sản.
Để chuẩn bị cho việc gây án, đầu tháng 12, Quỳnh mua máy mài, 4 lưỡi mài và dao nhọn, đem cất giấu trong tủ nhân viên ở vũ trường chờ cơ hội ra tay.

Máy mài và số tiền cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: Việt Đức.
Ngày 6/12, Quỳnh chủ động chấm công vào sổ nhân viên, xin nghỉ phép ngày hôm sau để có thời gian thực hiện hành vi phạm tội.
Chiều 7/12, tên này mua ớt bột, hạt tiêu và nhờ bạn chở đến vũ trường New Square, nấp nhiều giờ sau cửa thoát hiểm.
Rạng sáng hôm sau, khi thấy vũ trường đã hết khách, Quỳnh gọi điện cho bảo vệ Đạt xin ngủ nhờ và được đồng ý.
Vào được bên trong, Quỳnh đi lấy dao, vào phòng quản lý tháo ổ cứng của camera an ninh rồi đập phá. Nghe tiếng động lạ trên tầng 2, anh Đạt lên kiểm tra bị Quỳnh sát hại bởi hàng chục nhát dao, khiến nạn nhân đứt 3 xương sườn, rách tâm thất phải, đứt bao tim.
Thấy nạn nhân đã chết, hung thủ vào phòng kế toán, bật máy mài cắt thủng cánh cửa trước két sắt lấy đi gần 470 triệu đồng.
Trước khi bỏ trốn, kẻ gây án đem giấu con dao tại hiện trường, lấy điện thoại di động của anh Đạt và 3 ổ khóa cửa thoát hiểm nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Trên đường bỏ trốn, tên này vứt ổ cứng camera xuống hồ Thủ Lệ, phi tang điện thoại của hắn và cả nạn nhân xuống sông Kim Ngưu, vứt bỏ áo khoắc dính máu ven đường.
Chiều 8/12, Quỳnh đã trả khoản nợ. Số tiền thừa hắn mang về nhà ở Thường Tín cất giấu và ở đây cho đến khi bị bắt.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Đốt vàng mã ở chung cư, vỉa hè: Mức phạt mới nhất người dân cần biết
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội