Sao bóng rổ tự nhận mình bị “gay”
Thứ năm, 02/05/2013 21:59

Jason Collins đã gây chấn động thể thao thế giới khi thừa nhận mình bị “gay”.

Jason Collins (trái) công khai mình là

Jason Collins (trái) công khai mình là "gay"

Vào ngày 29/4 vừa qua, cựu cầu thủ của đội bóng rổ Washington Wizards, Jason Collins đã gây sửng sốt khi công khai trên tờ Sports Illustrated: “Tôi là cầu thủ 34 tuổi đang chơi ở giải NBA. Tôi là người da đen. Và tôi là “gay”.” Collins trở thành cầu thủ đầu tiên đang thi đấu ở hệ thống các môn thể thao hàng đầu Bắc Mỹ (bao gồm bóng rổ - NBA, bóng chày – MLB, bóng bầu dục – NFL và hockey – NHL) công khai sự thật là người đồng tính. Trước Collins có cựu cầu thủ NBA, John Amaechi cũng từng thừa nhận mình là “gay” vào năm 2007 nhưng đó là khi Amaechi đã giải nghệ, còn hiện tại Collins đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Washington Wizards sau mùa giải qua.

Sự thừa nhận của Jason Collins đã gây nên cú sốc với nhiều người, đặc biệt là những đồng đội cũ của cầu thủ sinh năm 1978. Một số người cho rằng họ cảm thấy khó chịu khi biết điều này, đặc biệt sau khi từng có thời gian chia sẻ phòng thay đồ với Collins.

Dù vậy cũng có rất nhiều người ủng hộ hành động dũng cảm của Collins. Tổng thống Mỹ, Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama bày tỏ sự ngưỡng mộ về lòng can đảm của Collins, bên cạnh đó ngôi sao NBA, Kobe Bryant cũng như hãng thể thao Nike tài trợ cho Collins cũng lên tiếng ca ngợi Collins. Cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton miêu tả sự kiện này là “thời điểm quan trọng trong thể thao chuyên nghiệp và lịch sử của cộng đồng đồng tính.”

Con gái của Bill Clinton, Chelsea, cũng biết Collins khi cả hai là sinh viên tại Đại học Stanford ở California cũng chia sẻ với người bạn của mình: “Tôi tự hào về người bạn Jason Collins đã có sức mạnh và lòng can đảm để trở thành cầu thủ đồng tính đầu tiên của giải NBA công khai sự thật.”

Jason Collins cho biết nguyên nhân giúp anh có đủ dũng khí để nói với cả thế giới về chuyện mình là “gay” xuất phát từ vụ nổ bom tại giải điền kinh Boston mới đây. “Mọi thứ có thể thay đổi ngay lập tức, vậy tại sao chúng ta không sống thật với chính mình.” Collins đã nói như vậy. Cầu thủ từng có 11 năm chơi bóng chuyên nghiệp tại giải NBA cũng chọn số áo 98 từ năm 2012 như một cử chỉ của sự đoàn kết với những người đồng tính. Năm 1998, vụ sát hại chàng sinh viên Matthew Shepard sau khi công khai mình là “gay” đã gây xôn xao nước Mỹ và là tiền đề để đạo luật bảo vệ những người đồng tính được thông qua.

Trần Vũ

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Jason Collins , Gay , Cầu thủ bóng rổ thừa nhận mình bị gay , Dân gay , thể thao quốc tế