Ronaldo vẫn còn nặng lòng với Man Utd

Đang rất thành công cùng Real Madrid, nhưng trong một phát biểu mới đây, Cristiano Ronaldo đã thẳng thắn thừa nhận, anh vẫn còn rất nhớ Man Utd và coi Sir Alex như một người cha của mình.

Ronaldo đã từng có những năm tháng rất thành công với Man Utd

Hè 2009, Cristiano Ronaldo làm mình làm mẩy để đòi rời khỏi Man Utd. Bất quá, HLV Alex Ferguson đành phải chấp nhận để anh tới Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Bernabeu, CR7 liên tục tỏa sáng. Mùa này, anh đã ghi được tổng cộng 54 bàn thắng và là đầu tàu trong thành công của đội bóng Hoàng gia cả ở La Liga lẫn Champions League. Với Real Madrid bây giờ, Ronaldo quá quan trọng và bản thân anh cũng cảm thấy hành phúc với cuộc sống tại thành Madrid.

Tuy nhiên, phát biểu sau khi giúp Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 để tiến gần hơn tới chức vô địch La Liga sau 4 năm chờ đợi, Ronaldo thừa nhận, anh vẫn rất nhớ CLB Man Utd và khẳng định rất tự hào vì từng được là học trò của Sir Alex Ferguson.

“Khi rời CLB vào hè 2009, tôi có cảm giác như mình vừa rời xa gia đình. Tôi đã có 6 năm tại đó với biết bao kỷ niệm. Tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với Ferguson và thường xuyên trò chuyện với ông ấy những lúc rảnh rỗi. Tôi cũng hay liên lạc với Rio Ferdinand, Nani, Anderson và Patrice Evra. Họ giống như những người anh em của tôi. Tôi thực sự nhớ họ”, CR7 chia sẻ. “Tôi cũng rất nhớ món trứng táo thường được ăn sau mỗi buổi tập ở Carrington. Nó rất ngon”.

Khi được hỏi về điều gì mà anh nhớ nhất trong thời gian làm việc dưới quyền HLV Ferguson, Ronaldo trả lời hóm hỉnh: “Ha! Tôi nhớ tất cả những gì liên quan tới tính cách của ông ấy. Ông ấy là một người nóng tính, nhưng luôn muốn những điều tốt nhất cho các cầu thủ và đội bóng. Bạn sẽ trưởng thành rất nhanh nếu được là học trò của ông ấy. Nếu có cơ hội, tôi hi vọng sẽ lại được làm việc cùng ông ấy”.

Giờ anh là ngôi sao số 1 tại Real Madrid

Ronaldo gia nhập Man Utd vào năm 2003 với giá 12 triệu bảng từ Sporting Lisbon. Anh được trao chiếc áo số 7 huyền thoại với sự kỳ vọng sẽ tiếp bước George Best, Bryan Robson, Eric Cantona và David Beckham. Tất nhiên, Ronaldo chẳng phụ lại sự kỳ vọng đó. Anh nhanh chóng hòa nhập cùng đội và dần trở thành ngôi sao lớn nhất tại Old Trafford. Đỉnh cao trong những năm tháng Ronaldo khoác áo “Quỷ đỏ” là cùng đội lên ngôi tại Champions League vào năm 2008.

“Tôi hạnh phúc với những màn trình diễn hiện tại của mình và tất nhiên nó tốt hơn rất nhiều so với khi tôi còn là một cầu thủ trẻ. Thành tích mà tôi đáng tự hào nhất cho tới lúc này là khi cùng Man Utd lên ngôi ở Champions League. Chính chức vô địch này đã giúp tôi giành Quả bóng vàng châu Âu. Nó quá tuyệt vời. Tất nhiên, tôi muốn lập lại điều đó cùng Real Madrid và cũng muốn nhiều thứ khác nữa”, CR7 nói thêm.

Ngoài mục tiêu giúp Real Madrid chinh phục La Liga, Champions League và bản thân mình hướng tới kỷ lục ghi bàn tại La Liga (hiện có 42 bàn) cũng như cả mùa giải, Ronaldo còn một mục tiêu quan trọng khác, đó là cùng Bồ Đào Nha chinh phục VCK Euro 2012, nơi họ nằm cùng bảng với Đức và Hà Lan.

“Tôi hi vọng sẽ đem những màn trình diễn chói sáng từ cấp CLB tới ĐTQG. Euro 2012 là một giải đấu lớn với sự nghiệp của tôi. Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó, với những đội bóng rất khó đánh bại như Đức và Hà Lan. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội đi tiếp. Ngoài ra sau Euro, tôi còn muốn cùng Bồ Đào Nha tham dự Olympic tại London. Đó cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị”, CR7 kết thúc buổi phỏng vấn.