Sau hai trận đấu trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League diễn ra rạng sáng nay, đã xác định được danh tính hai đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết gồm Real Madrid và Porto.
|
|
|
Đội hình xuất phát:
Real: Casillas, Arbeloa, Varane, Pepe, Coentrao, Kroos, Khedira, Isco, Bale, Benzema, Ronaldo.
Schalke: Wellenreuther, Howedesưư, Matip, Nastasic, Hoger, Neustadter, Fuchs, Barnetta, Meyer, Choupo-Moting, Huntelaar.
Bàn thắng: Ronaldo (25', 45'), Benzema (52’) - Fuchs (20’), Huntelaar (40', 84'), Sane (57').

Tuy thua trận nhưng Real vẫn giành quyền vào tứ kết.
Phải thi đấu trên sân khách nhưng Schalke đã nhập cuộc rất tự tin. Phút 20, đại diện đến từ Bundesliga có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của hậu vệ Christian Fuchs.
Tuy nhiên, đúng 5 phút sau, Toni Kroos thực hiện pha treo bóng vừa tầm từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm để Cristiano Ronaldo bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa hạ gục thủ môn Timon Wellenreuther, quân bình tỷ số cho Real.
Bàn gỡ của Ronaldo giúp Real trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn. Thế nhưng, khi chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng, Los Blancos đã phải đón nhận bàn thua thứ hai sau pha dứt điểm cận thành của Klaas-Jan Huntelaar ở phút 40.
Thế nhưng, đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một, Fabio Coentrao thực hiện pha tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Ronaldo băng vào đánh đầu cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Sang hiệp hai, Real đã thi đấu khởi sắc hơn. Phút 52, Karim Benzema đi bóng lắt léo trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Schalke, nâng tỷ số lên 3-2 cho Kền kền trắng.
Mặc dù vậy, Schalke chứng tỏ rằng, họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Roberto Di Matteo thi đấu kiên cường và lội ngược dòng giành chiến thắng 4-3 nhờ các pha tỏa sáng của Leroy Sane (57’) và Huntelaar (84’).
Tuy có được chiến thắng 4-3 trên sân Bernabeu nhưng Schalke vẫn phải ngậm ngùi dừng bước ở Champions League khi để thua chung cuộc 4-5 sau hai lượt trận.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Porto dễ dàng “vùi dập” Basel với cách biệt 4 bàn không gỡ. Yacine Brahimi (14’), Hector Herrera (47’), Casemiro (56’) và Vincent Aboubakar (76’) là những người đã lập công cho đội chủ sân Estadio Dragao. Như vậy, đại diện của Bồ Đào Nha giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết sau khi giành thắng lợi chung cuộc 5-1 sau hai lượt trận.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em