Ronaldo mất 8 phút để có bàn đầu tiên cho Juventus

Siêu sao người Bồ Đào Nha tham dự trận giao hữu với đội trẻ Juventus và chỉ mất 8 phút kể từ khi vào sân để có bàn thắng.

Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo trong màu áo Juventus

Chiều chủ nhật (12/8, giờ Italy), Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đến Villas Peros
để tham dự trận giao hữu với đội trẻ Juventus. Siêu sao người Bồ Đào Nha
được thông báo xuất hiện trong trận đấu thường niên này.

Biết tin Cristiano Ronaldo xuất hiện, hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường
để được chiêm ngưỡng cầu thủ thần tượng.

5.000 CĐV may mắn có vé mới được vào sân xem trận đấu. Trên thực tế, lượng người
đến Villas Peros để xem Ronaldo vượt xa số vé mà ban tổ chức bán ra rất nhiều.

Nhiều biện pháp an ninh được thắt chặt, trong đó có lệnh cấm bán rượu kể từ
đêm ngày thứ 7 cho đến hết chủ nhật.

Một cổ động viên nhí hào hứng khi được vào sân theo dõi thần tượng Ronaldo.

Kiểu đầu cạo chữ "CR7" được trẻ em địa phương yêu thích.

Không phụ lòng người hâm mộ, Cristiano Ronaldo chỉ mất 8 phút để có bàn thắng
đầu tiên trong màu áo Juventus.

CR7 ăn mừng bàn thắng cùng đối tác Paulo Dybala. Cả hai thường xuyên giúp đỡ nhau
trong mỗi buổi tập trước thềm mùa giải mới.

Từ đường chuyền dài của đồng đội, cựu sao Real Madrid băng xuống tung cú dứt điểm
hạ gục thủ môn đội trẻ. Chỉ là trận giao hữu, nhưng người hâm mộ được chiêm ngưỡng
nhiều ngôi sao như Ronaldo, Douglas Costa, Alex Sandro, Dybala.

Siêu sao sinh năm 1985 làm đám đông phấn khích với những pha biểu diễn kỹ thuật
điệu đà trên sân cỏ

Một CĐV quá khích chạy vào sân khi trận đấu đang diễn ra và như thường lệ,
Ronaldo vẫn vui vẻ đáp lại tình cảm của người hâm mộ.