Real - Espanyol: Địa chấn ở Bernabeu
Thứ hai, 17/12/2012 04:17

Trái với nhiều dự đoán, Real Madrid không thể có một chiến thắng tưng bừng trước “con mồi” ưa thích Espanyol.

Espanyol đã gây sốc tại Bernabeu

Espanyol đã gây sốc tại Bernabeu

Thậm chí đội chủ sân Bernabeu còn bị cầm hòa theo cách đầy đáng trách khi đánh rơi 2 điểm ở những phút thi đấu cuối cùng.

Đây là trận đấu mà khung thành của thủ môn Casillas rất nhiều lần đặt trong tình trạng báo động bởi những pha phản công sắc sảo bên phía Espanyol. Bàn thua đầu tiên của Real cũng xuất phát từ một tình huống như vậy, và đó là trận đấu thứ 3 liên tiếp mà Mou Team bị đối phương ghi bàn trước. Sergio Garcia rõ ràng là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Espanyol đêm qua khi không ít lần xỏ mũi được các hậu vệ Pepe, Ramos hay Coentrao.

Tuy nhiên có lẽ quá tự tin vào sự chênh lệch đẳng cấp cùng những thắng lợi cách biệt đầy dễ dàng trong quá khứ gần, các cầu thủ Real vẫn “hết mình” lao lên nhằm ghi thật nhiều bàn thắng, bất chấp khoảng trống thênh thang bên phần sân nhà. Ronaldo giúp các đồng đội hân hoan tiến vào giờ nghỉ với bàn gỡ 1-1 ở phút bù giờ cuối hiệp 1. Người đồng hương của anh Coentrao mở đầu hiệp 2 cho Real thật hoàn hảo với một bàn thắng nữa nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.

Những tưởng 3 điểm sẽ ở lại thành Madrid thì bi kịch đã xuất hiện ở phút 88. Sau serie các pha phòng ngự lóng ngóng, Real hứng chịu bàn thua thứ 2 từ cú dứt điểm cận thành của cầu thủ vào sân thay người Albin. Dù rất nỗ lực nhưng khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi để nhà ĐKVĐ La Liga sửa chữa sai lầm. Đó là đòn trừng phạt xứng đáng cho sự chủ quan của Mou Team. Còn đối với Espanyol, sau những thành tích đối đầu tồi tệ trước Real, họ đã có thể ngẩng cao đầu với 1 điểm tuyệt diệu tại Bernabeu đêm qua.

Đội hình ra sân:

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao - Khedira, Alonso - Oezil, Modric, Callejon - Ronaldo.

Espanyol: Casilla - Javi López,Colotto, H. Moreno, Alvarez - Sánchez, Forlin - Simao,Verdu, Wakaso - Garcia

TT&VH
Tag: Real , Real Madrird , Ronaldo , Mourinho , Bóng đá Tây Ban Nha