Chiếc xe tải nhỏ đang đậu bỗng bốc cháy trong cabin rồi ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh ra thiêu rụi phần đầu xe. Khi người dân dùng nước tạt vào cabin dập lửa, chiếc xe tự động nổ máy rồi chạy lui về sau khoảng 5 mét, đâm sập mái nhà.
|
Vào khoảng 14h15 chiều nay 13/6, chiếc xe tải loại 2,5 tấn mang BKS 92K-8352 của bà Nguyễn Thị Bích Huyên (38 tuổi), trú khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam bỗng dưng bốc cháy dữ dội.
Bà Huyên cho biết: “Khoảng 10h sáng nay, sau khi lái xe vận chuyển hàng về đã tắt máy rồi cho xe đậu ngay trước cổng nhà. Đến khoảng 14h15, tôi nghe một tiếng nổ trong gầm xe rồi sau đó ngọn lửa bao trùm toàn đầu xe”.
Người dân dùng cát để khống chế đám cháy từ phía buồng lái
Chiếc xe tải 2,5 tấn bị cháy phần đầu
Chứng kiến chiếc xe tải bốc cháy, nhiều người dân đã dùng nước để dập lửa. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi nước được tạt vào cabin, nhiều khả năng do chập điện nên chiếc xe này tự động nổ máy rồi chạy lui về sau một quãng khoảng 5 mét, đâm sập mái nhà.
Khoảng hơn 20 phút sau, đám cháy được khống chế do nhiều người dân dùng cát, đất để dập lửa.
Ông Huỳnh Ngọc Quang - chồng bà Huyên, cũng là tài xế - cho hay, chiếc xe này được mua cách đây 4 năm, thường được dùng để vận chuyển gạo từ xưởng xay xát đi bán các nơi.
Sau vụ cháy xe, Công an TP. Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
- Di dời hàng ngàn hộ dân ven biển miền Trung tránh bão số 4
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày