Lê Văn Y Rắc biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi rượu còn đòi cắn cảnh sát khi gây ra vụ tai nạn va quệt giao thông.
|
'Quái xế' giở chiêu 'cẩu xực' cắn cảnh sát giao thông |
Khoảng 15h30’ ngày 20/8/2014, trực ban Công an huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, về việc tại khu vực chợ Nàng Mau (thuộc ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy) xảy ra vụ va quệt giao thông. Một tổ cảnh sát giao thông (CSGT) gồm 4 đồng chí được cử đến hiện trường để giải quyết vụ việc.
Đến nơi, Tổ công tác xem xét hiện trường, các phương tiện liên quan, thu thập thông tin từ nhân chứng, sơ bộ xác định vụ va chạm giao thông do đối tượng Lê Văn Y Rắc (SN 1985, HKTT ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; tạm trú ấp 1, thị trấn Nàng Mau) gây ra. Rắc đang cự cãi, la lối lớn tiếng, thách thức người bị va chạm nên Thượng sĩ Trần Phước Lạm yêu cầu Rắc xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra. Rắc chấp hành nhưng tỏ ra khó chịu hậm hực. Nhận thấy Rắc có biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi rượu, nói năng không có chừng mực, thượng sĩ Lạm tiếp tục yêu cầu Rắc cho kiểm tra nồng độ cồn. Rắc không đồng ý, quay sang cự cãi: “Tao có vi phạm gì không, giấy tờ đâu trả lại cho tao?”. Lực lượng làm nhiệm vụ kiên trì giải thích: “Chúng tôi chỉ kiểm tra nồng độ cồn của anh”. Rắc không chấp hành, la lối, liên tục chửi thề thô tục và dùng tay chỉ vào mặt CSGT.
Thượng sĩ Lạm: “Anh nói chuyện đàng hoàng, không được chỉ vào mặt tôi”. Rắc vẫn không dừng lại. Anh Lạm dùng tay gạt tay của Rắc ra. Lập tức Rắc dùng tay đấm vào mặt người đang thực thi công vụ. Để tự vệ, anh Lạm xông vào khống chế, Rắc quay sang há miệng cắn vào ngón tay trỏ bàn tay phải anh Lạm chảy máu. Thấy đối tượng quá hung hăng, CSGT trong Tổ tuần tra xông vào khống chế. Lúc này, cảnh sát huyện cũng nhận được tin báo về vụ chống người thi hành công vụ nên cử lực lượng đến lập biên bản phạm tội quả tang, đồng thời phải cử người “dìu” Y Rắc về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Quái xế cắn cảnh sát giao thông
Trên đường dẫn giải, Rắc vẫn liên tục la lối, giãy dụa, chửi bới những người đang thực thi công vụ. Thậm chí về đến trụ sở rồi, cảnh sát cũng không thể lấy lời khai hay đo nồng độ cồn của đối tượng bởi bất cứ ai lại gần là Rắc cũng chửi bới, chống cự. Phải đợi qua sáng hôm sau, khi Rắc đã hoàn toàn tỉnh rượu, đối tượng mới “ngoan ngoãn” kể lại sự việc.
Trưa 20/8/2014, Rắc điều khiển xe mô tô đến nhà một người bạn ở ấp 2, thị trấn Nàng Mau ăn nhậu. Bốn người “lai rai” đến khoảng 15h cùng ngày thì nghỉ sau khi đã uống 4 lít rượu đế. Mặc dù đã ở trong tình trạng “chân nam đá chân chiêu” nhưng Rắc vẫn chạy xe về nhà. Khi đi đến khu vực chợ gần nhà đang ở, do người qua lại đông, đường hẹp, lại không còn làm chủ được tay lái nên Rắc đã điều khiển xe lạng lách rồi cúp vào đầu xe mô tô một người đàn ông lớn tuổi chạy chiều ngược lại.
Thấy Rắc điều khiển xe đụng vào xe mình mà “lặng thinh” không một lời xin lỗi nên người đàn ông này mới cất tiếng hỏi: “Chạy xe gì kỳ vậy?”. Rắc trả lời tỉnh queo “Xe tắt máy. Ở chợ, đường hẹp, va chạm là bình thường”. Không đồng ý với thái độ của Rắc, người đàn ông lớn tuổi vẫn nhã nhặn giải thích. Rắc giở thói côn đồ, chửi thề, dùng tay chỉ vào mặt người đáng tuổi cha mình, lột nón bảo hiểm đòi đánh. Sau đó khi CSGT tới thì sự việc xảy ra như trên. Với hành vi chống người thi hành công vụ, Rắc đã bị khởi tố và bắt tạm giam hai tháng để phục vụ công tác điều tra.
Quá trình điều tra, khi được yêu cầu trình bày lại những lời lẽ đã thóa mạ lực lượng CSGT, Rắc gãi đầu: “Tôi chỉ nhớ là có chửi, còn chửi như thế nào thì tôi… hết nhớ nổi”. Khi được yêu cầu giải thích về nguyên nhân vì sao không cho đo nồng độ cồn, Rắc lại tỏ ra “rất tỉnh”: “Bản thân tôi biết say rượu mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vi phạm pháp luật nên tôi đã cố tình không cho đo nồng độ cồn nhằm… khỏi bị phạt”.
Về nhân thân, Rắc là người con duy nhất trong gia đình nghèo, mẹ đã qua đời, cha bỏ đi đâu không rõ. Học hết lớp 12, Rắc nghỉ học, xin đi làm nhân viên tiếp thị, đã lập gia đình với cô gái nhỏ hơn 2 tuổi, đã có con gái đầu lòng chưa tròn hai tháng tuổi. Từ khi cưới vợ, Rắc chuyển về sinh sống bên quê vợ cho đến ngày phạm tội. Đối với thượng sĩ Lạm, sau gần 1 tuần nằm viện và tiêm ngừa, đã được xuất viện. Bị hại không yêu cầu giám định tỷ lệ thương tích, nhưng yêu cầu Tòa án xét xử nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ của Rắc để làm gương cho những người khác, đồng thời yêu cầu Rắc phải bồi thường chi phí nằm viện.
Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, giữa tháng 9/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Lê Văn Y Rắc về tội chống người thi hành công vụ theo Khoản 1 Điều 257 BLHS (có khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù).
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại