Một độc giả vừa có những bình luận khá thẳng thắn về phát ngôn "Tôi thấy nhục khi xem hoa hậu" của Lê Hoàng.
|
Đạo diễn Lê Hoàng. |
Kính thưa ông Lê Hoàng!
Tôi biết ông là một người hoạt ngôn và có những phát biểu nhiều lúc "Không giống ai". Nhiều người khoái ông, thích nghe ông vì trong mỗi lời ông nói, cái "tôi" của ông luôn được lồng ghép hết sức khéo léo và nó trở thành một cái gí đó tạm gọi là "bản sắc Lê Hoàng". Riêng với cá nhân tôi, tôi không thích ông, vì sao thì có lẽ tôi cũng không cần giải thích bởi đó là quan điểm của cá nhân tôi.
Và tôi cũng coi những lời ông nói như tất cả những chuyện tầm phào mà tôi nghe hàng ngày ngoài quán nước vỉa hè mà thôi. Chẳng cần phải mổ xẻ hay phân tích làm gì bởi suy cho cùng nó chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng nếu ông nói rằng cảm thấy "nhục" khi xem hoa hậu và nghe họ trả lời "Đại ý rằng hy sinh là đức tính cao quí nhất của người phụ nữ Việt Nam", thì tôi cảm thấy không ổn tý nào.
Hình như ý nghĩa cao đẹp của cụm từ "hy sinh" đã bị ông làm biến dạng. Có khiên cưỡng quá không khi ông hiểu khi phụ nữ Việt Nam phải hy sinh nghĩa là "nhịn ăn, nhịn mặc" và ông xấu hổ cho giới đàn ông (dù ông nói rằng ông không đại diện cho ai hết) khi không chăm sóc tử tế cho người phụ nữ của mình.
Không, thưa ông, hành động hy sinh ấy còn bao hàm nhiều ý nghĩa cao đẹp hơn nhiều. Chiến tranh kéo dài hàng thế kỷ, biết bao người Mẹ, người vợ tiễn con mình, chồng mình ra tiền tuyến, hy sinh những ngày tháng hạnh phúc, vò võ bao nhiêu năm tháng chờ đợi mỏi mòn để rồi trong số ấy, có biết bao nhiêu người không bao giờ được hưởng niềm vui đoàn tụ. Sự hy sinh ấy cao quí biết nhường nào và thưa ông.
Những người lính ra trận liệu có thấy nhục vì sự hy sinh ấy? Thời bình, nhưng đất nước nào có được bính yên Vẫn còn hàng nghìn, hàng vạn những "cuộc chia ly màu đỏ", vẫn còn biết bao nhiêu người vợ quạnh quẽ nơi cô phòng, hướng lòng mình về đảo xa, nơi người chồng thân yêu đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo thân yêu, một phần máu thịt của tổ quốc.
Sự hy sinh ấy chính là nguồn cổ vũ, động viên, là niềm tự hào của những người lính, giúp họ toàn tâm toàn ý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, chứ đó không thể là cái "nhục" như những gì ông nói. Là phụ nữ, ai chẳng muốn có người chồng bên cạnh để chia sẻ những lo toan vất vả hàng ngày, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, ai chẳng muốn nhận những bông hoa tươi thắm, những lời chúc mừng trong ngày sinh nhất, ngày lẽ tình nhân, ngày 8/3... nhưng "khi tổ quốc cần mình biết sống xa nhau", những người phụ nữ Việt Nam chấp nhận và sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của riêng cá nhân mình vì những điều cao đẹp hơn nhiều so với những gì ông nghĩ.
Chẳng bao giờ họ mong sự hy sinh ấy lại khiến những người con, người chồng, người cha của họ cảm thấy nhục nhã. Trong khuôn khổ của phần bình luận ngắn ngủi này, tôi không thể chia sẻ cùng ông hết tất cả những gì mà tôi nghĩ về ý nghĩa cao đẹp của sự hy sinh. Tôi chỉ muốn nói với ông rằng: Là một người lính, tôi hạnh phúc và tự hào vì xung quanh tôi có những người phụ nữ tuyệt vời, biết hy sinh cho những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời này.
Chào ông!
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe