Quy trình chế biến mỡ, miến, me bẩn... khiến người tiêu dùng phát hoảng. Khi tận mắt chứng kiến các công đoạn sản xuất này ít ai nghĩ đây chính là các sản phẩm cho bữa ăn hàng ngày của chúng ta.
|
Phát hoảng với quy trình chế biến thực phẩm bẩn |
Bất chấp vệ sinh an toàn thực phẩm, không ít các cơ sở sản xuất đang hàng ngày chế biến ra những sản phẩm bẩn. Cùng điểm lại những công nghệ chế biến thực phẩm bẩn gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.
Công nghệ 'giẫm chân' sản xuất miến

Miến được phơi ở mọi nơi.
Làng Cự Đà, thuộc xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội từ lâu nổi tiếng với nghề làm miến. Thế nhưng khi có mặt tại đây chứng kiến quy trình chế biến miến dễ thấy thực tế đáng báo động về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hình ảnh miến được phơi la liệt ở bên cạnh đường tàu, gần bờ ao, khu nghĩa trang thậm chí có những phên sau khi được gỡ miến xuống nhiều hộ dân còn phơi luôn quần áo sinh hoạt của họ trên đó khiến nhiều người tới đây phải giật mình. Giải thích cho việc này một người dân cho biết vì khối lượng miến sản xuất mỗi ngày trung bình từ 1,5 – 1,7 tấn, số lượng nhiều nên không đủ mặt bằng để phơi miến, vì thế bà con tận dụng mọi nơi.
(Video nguồn Khampha)
Có rất nhiều công đoạn sản xuất miến, nhưng người thợ đều không sử dụng đồ bảo vệ, thỏa sức dùng chân giẫm miến. Những hình ảnh trong công đoạn làm miến tại làng miến khiến người xem không khỏi rùng mình.
Quy trình chế biến me bẩn tại chợ

Khung cảnh hăng say lao động của một cơ sở sản xuất me tại chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức (TP HCM) khiến nhiều người thấy ớn khi nhìn vào loại me đang được giẫm đạp dưới chân họ. Đây chính là loại mà thường ngày sử dụng để nấu canh chua, mứt, gia vị...
Cảnh sơ chế me vắt (gia vị nấu ăn) được chế biến vô cùng mất vệ sinh, 3 người phụ nữ cùng 1 người đàn ông đi chân đất giẫm đạp lên me, rồi đóng thành từng khối bày la liệt trên nền đầy rác.

Những đôi chân trần đi trên nền chợ đầy bùn đất, rác rưởi, ruồi nhặng... rồi lại vào giẫm thẳng lên những đống me vừa được đánh rời. Tiếp theo quy trình là đóng gói và trở thành me sạch, chất lượng cho người dùng hàng ngày.
(Video nguồn Tuổi Trẻ)
Lò sản xuất mỡ bẩn

Chiều 2/2/2015, lực lượng công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã bất ngờ ập vào cơ sở chế biến dầu bẩn làm từ mỡ lợn tại thôn Nội Hợp, xã Nam Phong. Kiểm tra cơ sở của anh Nguyễn Văn Chính (SN 1986) phát hiện cơ sở này có gần 5 tấn mỡ lợn bốc mùi, hôi thối đang được chế biến thành dầu ăn.
Trong đó mỡ chưa chế biến khoảng 3 tấn, mỡ đã chế biến thành dầu khoảng 1,1 tấn, và xáp mỡ sau khi đã nấu khoảng 500kg.

Chủ cơ sở không có giấy phép sản xuất, kinh doanh cùng với điều kiện vệ sinh không đảm bảo an toàn thực phẩm. Các bao tải mỡ bẩn thỉu, đen sì bị vứt bừa bãi trên nền đất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dụng cụ chế biến mỡ cũng như nguyên vật liệu nằm ngổn ngang, lăn lóc.
Mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác hơn 1000 chuyến bay
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm