Đầu mối bán trẻ em là những gia đình hiếm muộn con cái ở các tỉnh thành phía Nam hoặc các “đầu nậu” trong các đường dây mua bán trẻ sơ sinh qua Trung Quốc...
![]() |
Các đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh bị bắt giữ tại cơ quan công an |
Từ cặp tình nhân bán con mới đẻ…
Bước đầu cơ quan công an đã khởi tố 7 đối tượng gồm: Ngô Thị Lan (SN 1970, trú quận 1), Trần Ngọc Quỳ (SN 1970, trú quận Tân Phú), Võ Văn Viễn (SN 1970, trú quận Gò Vấp), Võ Thị Kiều Trang (SN 1988, trú tỉnh Quảng Ngãi), Tưởng Đình Thương (SN 1970, trú TP Hải Phòng), Phạm Tuấn Phương (SN 1962, trú tỉnh Đắk Nông) và Trần Thiện Nhân (SN 1970, trú quận 1) về hành vi “Mua bán trẻ em”. Trong số này, đối tượng Trang được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Bước đầu cơ quan công an xác định, Lan và Thương có vai trò chủ chốt trong đường dây được cho là liên quan đến hàng chục vụ mua bán trẻ sơ sinh, trong đó nghi vấn phần lớn số trẻ đã bị bán sang Trung Quốc.
Qua quá trình điều tra theo dõi, 17h chiều 27/3, lực lượng công an đã phục kích, bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Lan, Quỳ, Viễn và Trang khi đang mua bán 1 bé gái sơ sinh 3 ngày tuổi ngay trước khu vực Bệnh viện Nhi Đồng 1, quận 10. Theo thông tin điều tra ban đầu, Trang và Viễn không nghề nghiệp, hiện sống lang thang tại khu vực công viên Phạm Viết Chánh, quận 1. Mới đây, ngày 24/2 tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ TP.HCM, Trang sinh một bé gái nặng 3,1kg. Vì không có điều kiện nuôi con và muốn kiếm chút tiền nên cặp Viễn - Trang bàn nhau bán đứa trẻ.
Thông qua đối tượng Quỳ, hành nghề cắt móng chân, móng tay dạo tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, Viễn - Trang gạ bán đứa trẻ cho Lan với giá 7 triệu đồng. Khi giao dịch đang diễn ra thì lực lượng công an đã ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang đối với 4 đối tượng. Từ lời khai của 4 đối tượng, cơ quan công an đã mở rộng điều tra, truy bắt thêm 3 đối tượng có liên quan là Thương, Phương và Nhân.
Những “con buôn” mất nhân tính
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Quỳ, Phương (hành nghề “xe ôm” ở Bệnh viện phụ sản Từ Dũ) và Thương, Nhân (đều không nghề nghiệp) là những kẻ chuyên môi giới bán trẻ sơ sinh cho đối tượng Lan. Số đối tượng này chuyên lang thang ở Bệnh viện phụ sản Từ Dũ - bệnh viện phụ sản lớn nhất TP.HCM hiện nay. Chúng tiếp cận với các bà mẹ trẻ có con ngoài ý muốn hay những cặp vợ chồng nghèo khó không đủ điều kiện nuôi con để dụ họ cho hoặc bán con. Các đối tượng Quỳ, Phương, Nhân nếu tìm được nguồn bán con thì môi giới cho Thương, hay Lan để hưởng tiền hoa hồng.
Tháng 2/2014, đối tượng Quỳ, Phương môi giới cho Lan mua một bé trai vừa chào đời ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định với giá 14,5 triệu đồng. Sau đó, thông qua đối tượng Thương, Lan đã bán lại đứa trẻ này cho một phụ nữ người Tây Ninh (chưa rõ lai lịch) với giá 35 triệu đồng. Trong vụ này, các đối tượng hưởng tiền công của 2 bên là 17 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.
Đáng nói đối tượng Lan khai nhận, giai đoạn tháng 8/2013, Lan cùng một số đối tượng khác có bán 2 trẻ sơ sinh cho đối tượng Nguyễn Thanh Hằng (SN 1986, trú huyện Hóc Môn) để mang sang Trung Quốc bán lại. Được biết cuối tháng 8/2013, trên đường đưa những đứa trẻ sang Trung Quốc bán thì Hằng bị bắt giữ ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Một số đối tượng khác tham gia đường dây mua bán trẻ sơ sinh này sau đó cũng đã bị bắt giữ từ lời khai của Hằng. Biết tin Hằng bị bắt nhưng Lan tiếp tục móc nối với một số đối tượng khác để mua bán trẻ em. Riêng việc mua bán trẻ sơ sinh với Quỳ, Thương và Phương, Lan thừa nhận đã thực hiện 4 vụ.
Riêng Quỳ khai nhận đã 3 lần môi giới bán 3 trẻ sơ sinh cho Lan, mỗi lần được Lan trả công 1 triệu đồng. Còn đối tượng Thương thì khai, từ tháng 6/2013 đến nay đã môi giới bán 20 trẻ sơ sinh cho nhiều đầu mối khác nhau, mỗi vụ Thương thu lợi bất chính từ 2 - 7 triệu đồng/trẻ. Thương trực tiếp tìm mối bán trẻ em hoặc bán qua tay cho Lan để Lan bán cho các đường dây khác. Đầu mối bán trẻ em của Thương, Lan được xác định là những gia đình hiếm muộn con cái ở các tỉnh thành phía Nam hoặc các “đầu nậu” trong các đường dây mua bán trẻ sơ sinh qua Trung Quốc như đường dây của “nữ quái” Hằng đã đề cập ở trên.
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT CATP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'


-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này
-
Bấm còi xe kiểu này là sai quy định và có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, hàng triệu tài xế cần đặc biệt lưu ý
-
Bỗng dưng bị gọi đòi nợ: Làm ngay 3 cách này, kiểm tra CCCD có đang bị lợi dụng vay nợ xấu
-
Người dân cần tắt máy hoặc chặn ngay khi thấy cuộc gọi từ số điện thoại này, chắc chắn là lừa đảo


-
Mộ của Từ Hy Viên nằm gần lề đường, diện tích khoảng 3 mét, khác xa so với ngôi mộ của Đặng Lệ Quân dù được chôn cất cùng khu
-
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Đằng sau sự tan hoang của người đàn ông là người phụ nữ'
-
Kho vàng khổng lồ chứa hơn 4.500 tấn vàng, hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới, 100 năm chỉ mở cửa 3 lần


-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này
-
Các loại giấy tờ nào phải cấp đổi lại khi sáp nhập tỉnh thành, sáp nhập xã phường?
-
Số đơn vị hành chính cấp tỉnh cần sáp nhập đã được xác định, đó là?
-
2 năm vừa qua, Việt Nam đã tinh gọn bao nhiêu đơn vị cấp huyện, xã?
-
Kể từ bây giờ, đây là bảng ký hiệu chi tiết biển số xe ô tô, xe máy của 63 tỉnh thành
-
Người ăn xin gây sốc khi tiết lộ sở hữu tài sản ròng hơn 22 tỷ, còn giàu hơn nhiều đại gia, hóa ra ông có 'chiến lược ăn xin' riêng
-
Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào?
-
Gia tộc giàu nức tiếng Việt Nam, từng tặng 20.000 lượng vàng làm của hồi môn cho cháu gái