Cuộc phiêu lưu của Janowicz tại Giải Quần vợt Paris Masters đã kết thúc ở trận CK đêm 4/11 khi “máy giao bóng” người Ba Lan gác vợt trước Ferrer sau 2 ván trắng
|
Ferrer lần đầu vô địch 1 giải Masters 1.000 điểm sau 4 lần vào chung kết |
Trận chung kết được rất nhiều người mong đợi khi đây là lần đầu tiên kể từ khi Robin Soderling vô địch Paris Masters 2010, các danh hiệu Masters 1.000 điểm đều thuộc về các tay vợt tốp 4. Vì thế, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào tay vợt trẻ 21 người Ba Lan J. Janowicz, xem anh có thể viết tiếp câu chuyện thần kỳ khi liên tiếp hạ các tay vợt tên tuổi trong tốp 20 trên con đường lần đầu tiên tiến vào 1 trận chung kết thuộc hệ thống ATP.
Nhưng tất cả đã phải kết thúc khi hạt giống số 4 Ferrer đang có phong độ đỉnh cao và rất khát khao cho danh hiệu Master 1.000 lần đầu tiên trong 12 năm thi đấu chuyên nghiệp. Danh hiệu là một một món quà vô cùng ý nghĩa cho tay vợt đã 30 tuổi người Tây Ban Nha khi anh phòng ngự kiên cường.
Thất bại của tay vợt trẻ hạng 69 thế giới cũng có thể dễ dàng nhận ra khi anh vẫn chưa có tâm lý tốt, nóng vội và thiếu bản lĩnh trong nhiều tình huống quyết định dù anh đôi lúc tạo ra sự thán phục, đặc biệt từ các pha bỏ nhỏ đầy tự tin.
Tay vợt người Ba Lan nhập cuộc khá tốt, tạo ra thế trận cân bằng trước hạt giống số 4 người Tây Ban Nha trong những game đầu, nhưng sự căng thẳng khiến anh liên tiếp có những cú đánh bóng hỏng đáng tiếc và phần lớn xuất phát từ những cú thuận tay. Khi tỉ số đang là 5-4 nghiêng về cho tay vợt người Tây Ban Nha, với bản lĩnh và đẳng cấp anh bẻ bàn giao bóng quyết định để giành chiến thắng 6-4.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn nhiều khi 2 tay vợt bước vào ván 2. Tay vợt trẻ người Ba Lan tạo được lợi thế khi bẻ bàn giao bóng. Nhưng cũng chính lúc này bản lĩnh và đẳng cấp của hạt giống số 4 đã lên tiếng, trong khi đó Janowicz bộc lộ sự non kém kinh nghiệm, liên tiếp mắc những lỗi đánh bóng hỏng. Liền sau đó, Ferrer đã tăng tốc, đòi lại break và bẻ luôn bàn giao bóng thứ hai để kép lại câu chuyện thần kỳ của tay vợt trẻ với chiến thắng 6-3 trong ván 2.

Janowicz có nhiều cú ace nhưng độ ổn định kém hơn Ferrer
Trong trận này, tuy tay vợt trẻ người Ba Lan có 11 cú ace so với 5 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Ferrer nhưng chính tay vợt người Tây Ban Nha là người có tỉ lệ giao bóng tốt hơn (tỉ lệ giao bóng 1 là 73%, giao bóng 2 là 64% so với 70% và 44% của Janowicz). Tay vợt trẻ Ba Lan mắc tới 20 lỗi đánh bóng hỏng so với 6 của Ferrer.
Giành chiến thắng sau 1 giờ 27 phút, Ferrer lần đầu tiên giành danh hiệu tại Paris Masters, cũng là chức vô địch giải Masters 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp. Đây còn là danh hiệu thứ 18 trong sự nghiệp và là danh hiệu thứ 7 trong năm. Nhờ đó, anh tạm vươt qua Federer để trở thành tay vợt có nhiều danh hiệu nhất cho đến thời điểm này.
Với danh hiệu này, tay vợt người Tây Ban Nha có bước chạy đà hoàn hảo để tiến vào Giải ATP Masters cuối mùa, khởi tranh từ đêm 5-11 tại London - Anh.
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID