Nước mắt không gột rửa được tội ác
Thứ hai, 10/11/2014 16:43

Ngày 4/11, TAND tỉnh Hậu Giang tiến hành xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thanh (24 tuổi, huyện Phung Hiệp) mức án tử hình về tội "giết người" và "hiếp dâm".

Bị cáo Thanh

Bị cáo Thanh

Phiên toà lưu động thu hút đông đảo nhân dân tham dự. Gần 5 tháng kể từ ngày xảy ra vụ án kinh hoàng gây chấn động dư luận, người dân có mặt để nghe kẻ thủ ác trình bày về hành vi tội ác và chứng kiến sự trừng phạt của pháp luật đối với bị cáo. Căm phẫn hơn khi nạn  nhân bị sát hại oan uổng là một phụ nữ hàng xóm đáng tuổi cô, bác của bị cáo – một phụ nữ tốt bụng, đảm đang.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 10/6/2014, sau khi nhậu cùng bạn hết 1,5 lít rượu, Thanh chống xuồng đi tìm dớn (một dụng cụ đánh bắt cá) để bắt cá. Khi bơi xuống đến ruộng mía thuộc địa bàn ấp Tân Hưng, thị trấn Bún Tàu, Thanh thấy chị Ngô Kim P. (43 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng) đang ngồi trênxuồng mang bao tay chuẩn bị bóc lá mía khô. Do là người quen nên Thanh dừng lại nói chuyện đi tiếp. Nhưng đi được một đoạn, do uống rượu đã “tây tây” nên Thanh thấy rạo rực trong người. Hình ảnh chị hàng xóm khoẻ mạnh, tính tình xởi lởi, dễ mến một mình cặm cụi bóc lá mía trên cánh đồng vắng vẻ bám riết lấy đầu óc gã lực điền. Thanh nảy sinh tà ý nên tìm cách quay lại chỗ chị P. Tới nơi, Thanh bất ngờ lao vào ôm chị P. từ phía sau, mặc cho chị P. quyết liệt chống cự, nhảy xuống mương nước gần đó kêu cứu nhưng Thanh lao theo, ôm lấy chị P. nhấn đầu nạn nhân xuống nước. Đến khi nạn nhân bị ngạt nước bất tỉnh, Thanh kéo nạn nhân lên rẫy mía định hành sự thì chị P. bất ngờ tỉnh dậy, vùng chạy. Quyết không buông tha “con mồi”, Thanh tiếp tục lao theo và nhấn chị P. xuống nước.

Đến khi thấy nạn nhân không còn cử động, gã thanh niên kéo nạn nhân lên rẫy mía để thực hiện hành vi đồi bại. Thoả mãn thú tính xong, Thanh kinh hoàng phát hiện chị P. đã tắt thở. Hắn liền mặc nạn nhân nằm ở rẫy mía, nhanh chóng bơi xuồng về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Chờ mãi không thấy chị P. đi làm đồng về, khoảng 19h cùng ngày, gia đình chị P. bơi xuồng ra ruộng mía tìm kiếm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong ở rẫy mía. Quan sát hiện trường có dấu hiệu vùng vẫy, quẫy đạp, thân thể nạn nhân có nhiều vết trầy xước, gia đình nạn nhân nghi ngờ người thân của  mình bị sát hại nên trình báo công an. Khẩn trương vào cuộc, Công an tỉnh Hậu Giang xác nhận nạn nhân đã bị sát hại, sau đó còn bị hiếp dâm. Sau khi sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, công an đã xác định Phạm Văn Thanh là hung thủ và tiến hành bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Tại phiên toà lưu động, Tanh thành khẩn nhận tội, gà thanh niên rơi nước mắt nói lời ăn năn xin gia đình bị hại tha thứ và xin pháp luật mở cho bị cáo một con đường sống. Tuy nhiên, nước mắt và sự ân hận đó đã quá muộn. Xét thấy hành vi của Thanh đã mất hất tính người, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên tử hình Thanh về tội “Giết người”, 5 năm tù giam về tội “Hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt là tử hình, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 220 triệu đồng.

Ngọc Thắm (Pháp luật Việt Nam)

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: toa tuyen an bi cao Thanh toi giet nguoi và hiep dam , giet nguoi , nuoc mat khong got duoc toi ac , toi ac cua ke giet nguoi , tin , bao