NÓNG 24h qua: Đâm dao trực diện vào đầu lái xe, cướp taxi
Thứ ba, 01/01/2013 21:11

Đâm lái xe taxi gãy cả dao để cướp, tiếp tục tìm thấy hổ tự nuôi trong nhà dân, xả súng đêm Giao thừa tại Mỹ,… là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Ngày đầu tiên của năm mới 2013 chứng kiến nhiều sự kiện xôn xao (Ảnh minh họa)

Ngày đầu tiên của năm mới 2013 chứng kiến nhiều sự kiện xôn xao (Ảnh minh họa)

Tạm giữ tên cướp taxi liều lĩnh và manh động

Đêm 30/12, cơ quan công an nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tuyến đường đê tỉnh lộ 70, đoạn thuộc địa phận thôn Yên Nội, xã Đồng Quang. Nạn nhân là anh Mai Văn Dương – lái xe hãng taxi T.C, bị một đối tượng thuê xe đâm trọng thương, đang cấp cứu tại bệnh viện. Khẩn trương điều tra, cơ quan công an xác định: vào buổi tối xảy ra vụ việc, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc quần bò, áo khoác đỏ thuê anh Dương chở từ khu vực bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) về huyện Thạch Thất. Trên đường đi, khách thuê xe đã yêu cầu anh Dương chở đi lòng vòng qua thị trấn Quốc Oai rồi lên đoạn đường đê vắng người qua lại. Tại đây, khi nạn nhân vừa dừng xe theo yêu cầu của khách thì bất ngờ bị nam thanh niên ngồi sau dùng dao đâm nhiều nhát trúng đầu, tay.

Con dao gây án

Sau 4-5 nhát đâm chí mạng, hung khí tên cướp sử dụng là con dao loại gọt hoa quả bị gãy gập. Lợi dụng lúc này, anh Dương vội mở cửa xe lao ra ngoài hô hoán, tên cướp bèn bỏ chạy. Sau đó anh Dương được người dân đi đường phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Rà soát theo đặc điểm nhận dạng được nạn nhân cung cấp, đến rạng sáng ngày 31/12, CAH Quốc Oai đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Nam, ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Qua đấu tranh, Nam khai nhận mục đích tấn công lái xe là nhằm chiếm đoạt 360 nghìn đồng tiền cước thuê xe. Sau khi sự việc xảy ra, Nam bỏ chạy theo đường đê để về nhà trọ ở thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai. Hiện cơ quan CSĐT – CAH Quốc Oai đã tạm giữ Nguyễn Văn Nam để tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Phát hiện cá thể hổ nặng hơn 1 tạ nuôi trong nhà dân

Sáng 1/1/2013, Công an huyện Yên Thành phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Thành đã phát hiện một hộ dân ở xã Đô Thành nuôi nhốt 1 cá thể hổ nặng hơn 1 tạ. Vụ việc sau đó được thông báo đến Chi cục Kiểm lâm Nghệ An.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Lê Cao Bính - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, đơn vị đang tính phương án bắn thuốc mê để bắt hổ về. Cũng theo ông Bính, sau khi bắt giữ được cá thể này, có thể sẽ tạm giữ ở Công an huyện Yên Thành, sau đó xin ý kiến của cấp trên về phương án xử lý sau. Vì trong vụ này, lực lượng phát hiện, bắt giữ chủ yếu vẫn là Công an Yên Thành.

Cá thể hổ bị phát hiện nặng gần 200kg

Đây không phải là lần đầu tiên các cá thể hộ được phát hiện nuôi trái phép trong gia đình các hộ dân ở Nghệ An. Ngày 6/11/2012, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ 2 cá thể hổ tại xóm 5, xã Diễn Quảng huyện Diễn Châu được khai nhận có nguồn gốc từ xã Đô Thành tẩu tán xuống.

“Ngáo đá”, nam thanh niên leo lên đài phun nước và… nhảy múa

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 31/12/2012. Tại thời điểm đó, Nguyễn Đức Tình (27 tuổi, trú tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) leo lên đài phun nước đứng múa tay và nói lảm nhảm. Khi người dân và công an khuyên xuống, Tình yêu cầu phải có cảnh sát 113 đến áp giải mới chịu về. Khi cảnh sát đến, Tình yêu cầu phải đưa thẻ cảnh sát cho Tình xem. Đến 15h, Tình tiếp tục yêu cầu phải có cảnh sát đứng vây quanh đài mới chịu nhảy xuống. Khi đứng trên đài, Tình vứt nhiều tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng xuống hồ nước.

Người nhà cho biết trước đây Tình nghiện ma túy, sau hai năm cai nghiện Tình được cho về nhà bảy tháng nay. Cách đây hai tháng, Tình từng bị ảo giác sợ ai đó giết mình, đêm ngủ thường mang cuốc, xẻng vào phòng để phòng thân.

Nguyễn Đức Tình trên đài phun nước

Theo Công an P.7 (TP Vũng Tàu), đêm 30/11 Tình đi vào siêu thị Co.op Mart thì bị bảo vệ bắt giữ vì nghi trộm cắp và giao công an phường. Sáng 31/12, sau khi được công an thả về, Tình ra ngã tư, đứng trên đài phun nước. Một cán bộ công an cho rằng Tình đang phê “hàng đá” nên có những suy nghĩ, hành động kỳ quái, sợ người khác đánh, giết và yêu cầu có công an bảo vệ.

Một ngày bắt hai nữ quái buôn bán ma túy đá

Sau nhiều ngày theo dõi và nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện Phạm Thu Hường, 30 tuổi, quê ở TP Thái Nguyên - nữ đối tượng chuyên bán lẻ ma túy cho các “dân chơi”, chuyên tá túc trong các khách sạn, nhà nghỉ trên đia bàn Hà Nội. Sáng 27/12/2012, trinh sát giám sát di biến động của Hường báo cáo, đối tượng vừa nhập “hàng” về, nhiều khả năng sắp đi “giao dịch”. Một tổ công tác được tăng cường xung quanh nơi ở của “nữ quái” này - ngõ 357 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên để tránh mất dấu.

16h cùng ngày, Nguyễn Thu Thảo (SN 1984), ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên - một trong những “đàn em” thân tín của “nữ quái” này điều khiển xe máy rời “hang ổ”, lập tức bị trinh sát đeo bám. Khi Thảo đang dừng đỗ xe trước của số nhà 33C Cát Linh, trinh sát Đội 3, phối hợp với CAQ Long Biên đã áp sát kiểm tra, thu giữ 1 túi nilon chứa gần 10 gam ma túy tổng hợp dạng tinh thể (ma túy “đá”).

Căn cứ tài liệu thu thập được, vật chứng và lời khai của Nguyễn Thu Thảo, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thu Hường. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ tại nơi ở của Hường có 1 túi nilon chứa ma túy, 1 súng dạng bút cùng 5 viên đạn các loại, 4 điện thoại di động. Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắ khẩn cấp Hường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Số tang vật bị thu giữ tại Hải Phòng

Trong một diễn biến khác, Sáng 1/1, CA quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam đối với Nguyễn Ngọc Oanh (SN 1968) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Ngọc Oanh (ở tổ 12, cụm 2 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) chính là nữ quái cầm đầu một nhóm chuyên buôn bán ma tuý “đá” với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng thường cố thủ trong nhà có nhiều lần cửa, cổng và camera quan sát từ xa, chỉ bán ma tuý cho khách quen và thuê người mang ma tuý “đá” đi giao dịch.

Sau thời gian dài theo dõi, chiều 27/12/2012, Đội CSĐT tội phạm ma tuý (Công an quận Ngô Quyền) đã đột kích hang ổ ma tuý của thị Oanh. Thấy động, Oanh đã ném ma tuý vào bồn cầu nhà vệ sinh để phi tang, nhưng công an vẫn kịp thu được hai gói ma tuý “đá” (methamphetamine) có trọng lượng 8,61g cùng cân tiểu ly, bộ dụng cụ sử dụng ma tuý “đá”, hơn 20 bình gas, bật lửa, đèn khò, hai giáo sắt, camera cùng hơn năm triệu đồng tiền bán ma tuý... Hiện, công an Ngô Quyền tiếp tục truy bắt đồng bọn của Oanh còn đang bỏ trốn để xử lý theo quy định.

Quốc tế: Xả súng đêm giao thừa tại Mỹ, 2 người chết

Đêm giao thừa tiễn năm cũ 2012 và đón năm mới 2013 đã trở thành đêm kinh hoàng với người dân ở Sacramento, California, Mỹ

Nguồn tin cảnh sát cho CNN biết tiếng súng vang lên tại khu vực Old Sacramento, sau khi xảy ra đánh nhau trong một quán bar và cuộc ẩu đả lan ra ngoài đường. Thời điểm ấy khoảng 40.000 người, trong đó có nhiều gia đình mang theo trẻ em, đang tập trung để xem màn bắn pháo hoa lúc 21h ngày 31/12/2012 (theo giờ địa phương, tức 12h trưa 1/1 theo giờ VN). Các nhân chứng kể khi nghe tiếng súng, mọi người đã bỏ chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp.

Hiện trường vụ nổ súng

Cảnh sát sau đó đã phải hủy màn trình diễn pháo hoa tiếp theo, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào nửa đêm (khoảng 3h chiều 1/1 theo giờ VN). Hiện cảnh sát chưa công bố thông tin về việc có bắt giữ nghi can nào không, nhưng các nhân chứng kể với Đài KOVR họ thấy một người đàn ông bị bắt đưa vào xe cảnh sát.

Nguyễn Hoàng (TH)

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Tin tức xã hội , Nóng 24h , Xã hội , Quốc tế , Xả súng , Cướp taxi , Buôn bán ma túy , Nuôi hổ