Người đàn ông tự thiêu bên mộ cha; Nam thanh niên 'vung tiền' rồi tử tự ở hồ Đắc Di,...là những tin nóng 24h qua.
![]() |
Tin nóng nhất 24h qua |
Người đàn ông tự thiêu bên mộ cha
Trưa 4/9, người dân ở Cồn Khương, phường Cái Khế (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hốt hoảng khi phát hiện người đàn ông tự thiêu bên ngôi mộ của cha mình.
Người đàn ông tự tẩm xăng vào người rồi châm lửa tự thiêu được xác định là ông Nguyễn Văn Bé (SN 1959), trú tại tổ 12, khu vực 3 sông Hậu, P.Cái Khế (Q.Ninh Kiều) đã tử vong. Cả con hẻm Số Đỏ ai cũng bàng hoàng, xót xa trước hành động của ông Bé.
Hiện trường vụ tự thiêu
Ông Trần Văn Minh, dân quân tự vệ khu vực 3 cho biết, trước khi châm lửa, ông Bé đã trùm mền quấn quanh người và đổ xăng.
Khi thấy lửa, nhiều người cứ nghĩ là cháy nhà. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện người đàn ông trong đám lửa. Rất nhiều người tích cực dập lửa và đám cháy được khống chế.
Ông Bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong vào khoảng hơn 13h cùng ngày.
Tại hiện trường ông Bé tự thiêu, nhiều người cho biết, địa điểm chính là ngôi mộ của ông Nguyễn Văn Hai (cha ruột ông Bé, mất từ năm 1999). Khuôn viên ngôi mộ bị cháy loang lổ, nhiều vật dụng cá nhân xung quanh bị cháy thành tro.
Hiện Công an TP.Cần Thơ đang tích cực lấy lời khai của các nhân chứng, làm rõ động cơ nạn nhân tìm đến cát chết thương tâm.
Thanh niên 'vung' sấp tiền 500.000 cho mọi người rồi xuống Hồ Đắc Di tử tự
Khoảng 9h sáng nay 4/9, lực lượng chức năng vừa vớt được thi thể của một thanh niên tại Hồ Đắc Di quận Đống Đa (Hà Nội).
Theo nhân chứng, đây là một vụ tử tự có chủ ý từ trước. Theo nhân viên quán cà phê Valeto số 11 Hồ Đắc Di, nạn nhân T. đã đến đây ngồi từ khoảng 15 giờ chiều 3/9.
Thi thể nạn nhân tử tự ở hồ Đắc Di
Sau một thời gian ngồi uống cà phê rất lâu, đến gần 20h thì anh này mang một tập tiền mệnh giá 500.000 đ ra phát cho mọi người chung quanh, để lại trong quán một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng (ước tính khoảng hơn 34 triệu đồng) rồi từ từ đi sang hồ ở phía bên kia đường.
Anh này bất ngờ bỏ lại đôi dép, bước xuống hồ rồi cứ thế đi ra ngoài giữa hồ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Có một số người thấy lạ đã gọi người thanh niên đi lên song anh vẫn tiếp tục bước càng ngày càng xa bờ. Khi mọi người chợt hiểu ra thì anh này đã chìm nghỉm xuống đáy hồ ở khoảng cách khá xa bờ.
Người dân hốt hoảng báo tin cho lực lượng chức năng, khoảng 15p sau, lực lượng Cảnh sát PCCC số 2 Công an Hà Nội đã điều đội cứu nạn cứu hộ với 50 người bao gồm Cảnh sát 113 quận Đống Đa, Công an phường Nam Đồng và Ban chỉ huy quân sự phường đến tìm kiếm.
Hàng ngàn người dân đã tập trung chứng kiến vụ việc, theo dõi quá trình trục vớt thi thể nạn nhân. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải dùng camera nhìn đêm dưới nước để tìm kiếm nạn nhân song đến quá nửa đêm vẫn không thấy. Đến sáng nay 4/9 thì mới vớt được thi thể nạn nhân T..
Thêm một bác sĩ Mỹ bị nhiễm 'virus' Ebola
Bác sỹ thứ hai người Mỹ đã bị nhiễm virus Ebola khi phục vụ y tế và chăm sóc cho bệnh nhân tại Liberia.
Tiến sĩ Rick Sacra (51 tuổi) là người Mỹ mới nhất bị nhiễm virus Ebola khi làm việc ở Tây Phi cho các tổ chức viện trợ, chủ tịch Tập đoàn truyền giáo quốc tế Hoa Kỳ cho biết vào thứ tư.
Tiến sĩ Rick Sacra và chồng
Rick Sacra trở lại Liberia khoảng một tháng trước, sau khi hai nhà truyền giáo người Mỹ là Nancy Writebol và Tiến sĩ Kent Brantly được chẩn đoán bị Ebola.
Bà Rick Sacra bị sốt từ thứ 6 tuần trước và vào thứ hai, bác sĩ cho biết bà bị dương tính với Ebola, mặc dù bà đã sử dụng tất cả các biện pháp để phòng tránh lây nhiễm. Rick Sacra không trực tiếp khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola nhưng bà lại đỡ đẻ cho các bà mẹ, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cho bà bị nhiễm bệnh.
Hiện tại, Tiến sĩ Rick Sacra đang được chăm sóc bởi cách bác sĩ tại Liberia và chưa có quyết định có đưa bà về Mỹ điều trị hay không.
Phát biểu tại Tập đoàn truyền giáo quốc tế Hoa Kỳ, chồng Rick Sacra cho biết, ông rất lo lắng và sợ hãi khi nghe tin vợ của mình bị nhiễm Ebola. 'Tôi biết ơn người phụ nữ xinh đẹp này vẫn còn ở bên tôi. Cô ấy là một phần rất quan trong đối với cuộc đời tôi và tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim của tôi' Writebol, chồng của Sacra nói.
Sacra nói: "Mỗi buổi sáng tôi tỉnh dậy và nghĩ rằng tôi còn sống nhưng có nhiều buổi sáng thức dậy tôi lại nghĩ rằng tôi sẽ không còn sống được lâu nữa". Ban đầu, Sacra tưởng mình bị sốt rét và bà khá sốc khi dương tính với Ebola.
Bà Sacra là không có khả năng nhận được ZMapp hay các loại thuốc thử nghiệm dành cho hai nhà truyền giáo trước đây vì không có liều lượng thuốc thử nghiệm có sẵn. Nhưng với sự chăm sóc hỗ trợ của các bác sĩ, Sacra rất có thể có khả năng hồi phục.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”


-
Đây là 3 tỉnh từng có 4 lần 'tách ra, nhập vào'
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Chốt thời hạn báo cáo Trung ương về đề án sáp nhập tỉnh, xã, bỏ cấp huyện
-
Từ tháng 3/2025, người dân Hà Nội có thể đăng ký kết hôn tại cửa hàng Viettel Store




-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này