Công nhân treo cổ tự tử; Nữ sinh rơi chết từ tầng 5; Bệnh lạ tái xuất… là những tin tức nóng nhất trong ngày.
|
Những hình ảnh nóng nhất trong ngày |
Nữ sinh rơi từ tầng 5 giảng đường
Tối ngày 2/3, tại khu giảng đường A1 – ĐH Quảng Nam xảy ra một vụ việc khiến nhiều sinh viên không khỏi kinh sợ. Vào thời điểm trên, các sinh viên nghe thấy một tiếng “rầm” nên chạy ra xem thì phát hiện một thi thể nằm trên cũng máu và đã tắt thở.
Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là nữ sinh viên Võ Thị Kim Nhị (SN 1992, trú thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam, hiện là SV một lớp CĐ tiếng Anh của ĐH Quảng Nam). Sau khi nhận được tin báo, cơ quan CA đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Một công nhân treo cổ chết bất thường
Sáng ngày 2/3, các công nhân trước khi chuẩn bị đi làm đã phát hiện thi thể một nam thanh niên trong tư thế treo cổ trước cửa căn nhà tạm nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước III (xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
Nạn nhân được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát xác định là anh N.P. (29 tuổi, quê quán Trà Vinh), là công nhân vận hành máy bơm nước lên xe bồn tưới cây xanh, thuộc KCN Mỹ Phước III.
Các công nhân làm với anh P, cho biết: Thời gian gần đây, anh P, không có biểu hiện gì bất thường về mặt tâm lý và mâu thuẫn với đồng nghiệp. Hiện vụ việc đang được cơ quan CA khẩn trương điều tra, làm rõ.
Bệnh lạ tái xuất ở Quảng Ngãi
Chiều ngày 3/3, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND H.Ba Tơ, Quảng Ngãi, cho biết sau một thời gian tạm lắng, căn bệnh lạ (hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân) đang xuất hiện trở lại.

Ngành y tế Quảng Ngãi tổ chức phun hóa chất xử lý môi trường tại xã Sơn Ba, địa phương có 2 bệnh nhân vừa bị bệnh lạ
Tại xã Ba Điền, vùng tâm điểm của bệnh lạ hoành hành hồi năm 2012 khiến hàng chục người tử vong, Trung tâm Y tế H.Ba Tơ vừa ghi nhận thêm 4 người mắc bệnh, trong đó có 3 trường hợp mắc mới và 1 trường hợp tái phát.
4 bệnh nhân mắc bệnh lạ gồm Phạm Văn Đin (29 tuổi), Phạm Thị Nai (26 tuổi), Phạm Văn Hy (7 tuổi) và Phạm Thị Ngắp (75 tuổi), đều ở cùng một hộ gia đình, hiện điều trị tại Trung tâm Y tế H.Ba Tơ.
Trước sự việc này, UBND H.Ba Tơ đã chỉ đạo các ban ngành liên quan khẩn trương vào cuộc dập dịch.
Nghệ nhân Hà Thị Cầu qua đời ở tuổi 97
Vào hồi 12h30 trưa 3/3, nghệ nhân Hà Hà Thị Cầu đã trút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 97 tuổi tại nhà riêng ở xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Bà được coi là báu vật sống cuối cùng của nghệ thuật hát xẩm Việt Nam. Cuộc đời bà đã gắn bó với nghệ thuật hát xẩm từ nhỏ và rong ruổi từ Bắc chí Nam để kiếm sống thực sự bằng những bài hát xẩm.
Anh Nguyễn Văn Lới, con rể bà Hà Thị Cầu, người gần gũi bà Cầu những giây phút cuối cùng của bà cho biết bà ốm nặng từ trong Tết và gần như không ăn uống được gì. Những ngày gần đây, bệnh tình của bà nặng hơn, bà liệt cả người và không còn nói được nữa.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em