Tuyển 8 “con nghiện” vào công an, bắt kẻ cứa cổ cướp vàng, tai nạn thảm khốc khiến hai mẹ con tử nạn, giết người tình bằng 41 nhát dao… là những tin đáng chú ý.
|
Tuyển nhầm "con nghiện" vào hàng ngũ công an. (Ảnh minh họa). |
Long An tuyển 8 “con nghiện” vào công an
Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết ngày 18/11, giám đốc công an tỉnh này đã ký quyết định loại ngũ 8 chiến sĩ nghĩa vụ công an chuẩn bị ra trường. Nguyên nhân được đưa ra do phát hiện 8 đối tượng này sử dụng trái phép chất ma túy khi đang tập trung học ở trung tâm.
Đây là vụ việc gây ra nhiều sự bất ngờ vì 8 trường hợp này đã "lọt sổ" để nhận quyết định vào học tập trung 3 tháng (từ tháng 9/2012), chuẩn bị được đưa về công an một số đơn vị, địa phương công tác. Trong khi đó, quy trình tuyển chọn vào lực lượng nghĩa vụ công an, tất cả các khâu kiểm tra, khám sức khỏe, xét nghiệm nước tiểu đều do bệnh xá Công an tỉnh Long An trực tiếp thực hiện.
Nguồn tin này cho hay, để không bị phát giác, một số chiến sĩ này đã lấy mẫu nước tiểu của thanh niên khác thay thế nên bệnh xá không biết.
Đặc biệt, Trong số các “con nghiện” này có con út của 1 lãnh đạo công an tỉnh, con của lãnh đạo công an 1 huyện, 2 con của đội trưởng nghiệp vụ công an tỉnh, cùng con của lãnh đạo một số ngành khác…
Tai nạn thương tâm ở TP.HCM

Hiện trường xảy ra vụ vụ tai nạn thương tâm
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 18/11 trên đường Mai Chí Thọ đoạn qua phường An Phú, Q.2, TP.HCM đã khiến hai mẹ con chết thảm thương.
Theo đó, khi anh Cao Lê Cát (SN 1977, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái di chuyển trên đường Mai Chí Thọ hướng ra xa lộ Hà Nội đổ dốc cầu Giồng Ông Tố 2 thì bị container BKS 57L-4312 chạy cùng chiều phía sau với tốc độ cao va vào.
Cú tông mạnh và bất ngờ khiến cả gia đình anh bị hất văng về phía trước. Anh Cát may mắn bị văng ra bên ngoài thoát nạn còn vợ và con gái Dương Hoàng Vũ Uyên (SN 1977), bé Cao Dương Cát My mới 2 tuổi bị cán qua thiệt mạng. Còn tài xế gây tai nạn thản nhiên rời khỏi hiện trường để hai nạn nhân nằm quằn quại trên đường.
Nỗi đau quá lớn, anh Cát dường như chết lặng chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng khi chứng kiến hai người mình yêu thương thiệt mạng dưới bánh xe tử thần.
Chứng kiến cảnh tượng người chồng ôm vợ - bồng con khóc thảm làm hàng trăm người đi qua đau xót, rơi nước mắt và cảm thông cho hoàn cảnh thương tâm của anh.
Bắt nghi can cứa cổ chị họ, cướp vàng
Thông tin mới nhất về vụ án sát hại người phụ nữ ở chung cư phương 3 (quận 4, TP.HCM) xôn xao dư luận mấy ngày trước đây vừa được Công an quận 4 (TP.HCM) đưa ra.
Theo đó, sau 10 ngày truy bắt ráo riết, công an đã bắt được Nguyễn Ngọc Tuấn (50 tuổi, ở quận 5), nghi can dùng dao cứa cổ chị họ để cướp tài sản tại chung cư phường 3 (quận 4). Được biết, sau khi gây ra vụ thảm án, Tuấn đã lẩn trốn ra Nghệ An.
Trước đó, vụ án xảy ra vào sáng 7/11, lợi dụng mối quan hệ họ hàng, Tuấn sang nhà bà Vàng Thị Vân (45 tuổi, chủ căn hộ 323) chơi. Thấy người chị ở nhà một mình, ông này dùng dao cứa cổ và đâm vào bụng bà Vân làm nạn nhân gục xuống sàn nhà. Trước khi tẩu thoát, hung thủ tháo hết nữ trang trên người chị họ.
Đâm chết người tình bằng 41 nhát dao

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định chị Ngoan bị đâm, chém đến 41 nhát. (Hình minh họa)
Mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Nguyễn Ngọc Quân điên cuồng đâm người tình bằng 41 nhát dao.
Nguyễn Ngọc Quân (32 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người.
Nạn nhân là chị Lê Thị Ngoan (34 tuổi, ngụ cùng xã) có quan hệ tình cảm với Quân gần 2 năm nay. Cách đây 2 tuần, chị Ngoan mất hơn 28 triệu đồng và nghi Quân lấy nhưng Quân nói chỉ lấy hơn 5 triệu đồng.
Để giải quyết chuyện tiền bạc, 11h ngày 17/11, chị Ngoan hẹn Quân đến một nhà trọ ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Tại đây, khi chị Ngoan đến phòng trọ, chẳng nói chẳng rằng, Quân đánh chị Ngoan ngã gục. Sau đó, hắn dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào bụng nạn nhân. Tiếp đó, hắn dùng dao phay đâm, chém liên tiếp vào đầu, vai, cổ làm chị Ngoan tử vong. Khi chị Lê Thị Tuyết Băng (chủ nhà trọ) chạy lên thì Quân bỏ chạy.
Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định chị Ngoan bị đâm, chém đến 41 nhát dao.
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to