Chết lặng nhìn vợ ôm con tử nạn dưới bánh xe tử thần
Chủ nhật, 18/11/2012 15:27

Anh Cát dường như chết lặng chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng khi chứng kiến hai người mình yêu thương thiệt mạng dưới bánh xe tử thần.

Hiện trường xảy ra vụ vụ tai nạn thương tâm

Hiện trường xảy ra vụ vụ tai nạn thương tâm

Tai nạn thương tâm xảy ra trưa nay trên đường Mai Chí Thọ đoạn qua P.An Phú, Q.2, TP.HCM.

Thời điểm trên, anh Cao Lê Cát (SN 1977, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái di chuyển trên đường Mai Chí Thọ hướng ra xa lộ Hà Nội. Trong lúc anh đổ dốc cầu Giồng Ông Tố 2 thì bị container BKS 57L-4312 chạy cùng chiều phía sau với tốc độ cao va vào. Cú tông cực mạnh khiến cả gia đình anh bị hất văng về phía trước, anh may mắn bị văng ra ra bên ngoài thoát nạn còn vợ và con gái Dương Hoàng Vũ Uyên (SN 1977), bé Cao Dương Cát My mới 2 tuổi bị cán qua thiệt mạng.

Dưới lòng đường chói lửa thi thể hai mẹ con chị Uyên nằm bất động, người chồng ôm vợ - bồng con khóc thảm làm hàng trăm người đi qua không khỏi xót xa, rơi nước mắt. “Chứng kiến cảnh tượng đau lòng bao nhiêu chúng tôi càng bức xúc bấy nhiêu khi tài xế gây tai nạn thản nhiên rời khỏi hiện trường để hai nạn nhân nằm quằng quại trên đường” nhiều người dân bức xúc nói.

Tài xế để xe lại rồi rời khỏi hiện trường CSGT quận 2 có mặt làm rõ nguyên nhân.

PLVN
Tag: Tai nạn , Tai nạn xe khách , TP.HCM , Tai nạn giao thông , Xã hội , Tai nạn xe máy