Trong lúc dựng xe đón khách, anh Thịnh phát hiện và tri hô hai kẻ trộm xe đạp. Anh bị những đối tượng này đuổi theo truy sát.
|
Đám tang anh Lê Huy Thịnh. Ảnh: A.TUẤN |
“Anh ấy vì tri hô kẻ gian mà vĩnh viễn ra đi hôm nay đã là ngày thứ ba nhưng ngoài anh em thân thuộc cùng bà con lối phố thì vẫn chưa có cơ quan, đoàn thể nào đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình tôi cả…”, chị Hồng (vợ anh Lê Huy Thịnh) nói trong tiếng nấc.
Ngày 4/11, trên đường Chử Đồng Tử (phường 7, quận Tân Bình), trong lúc dựng xe đón khách, anh Thịnh phát hiện và tri hô hai kẻ trộm xe đạp. Anh bị những đối tượng này đuổi theo truy sát. Trước khi gục xuống bởi hai nhát dao oan nghiệt, anh vẫn kịp gượng nhoài về bên chiếc xe Honda từng nhiều năm là phương tiện kiếm cơm áo cho tổ ấm của mình.
Ba ngày sau khi gia đình nhận người thân từ nhà xác BV Thống Nhất về để tổ chức đám tang, thi thể anh Thịnh vẫn nằm trơ lạnh trong chiếc áo quan trước không khí im lặng đến đìu hiu bởi những bước chân ra vào của người thân cùng lối xóm. Một tấm bạt căng tạm bên góc đường đặt vỏn vẹn hai cái bàn để tiếp khách đến phúng viếng.
Giống với người anh 17 tuổi, cậu bé học lớp 2 Lê Huy Hoàng dường như cũng đã cảm nhận sâu sắc nỗi buồn phải vĩnh viễn xa bố nên cứ đứng nép vào một góc nhà, ánh mắt xa xôi dõi về phía di ảnh. Hoàng không khóc nhưng môi em cứ mím chặt như đang cố kìm nén điều gì sắp bật ra.
Chị Lê Thị Tuyết (chị ruột anh Thịnh) gạt nước mắt nói trong tiếng nấc: “Một mình Thịnh là trụ cột kinh tế cho bốn người trong gia đình, giờ bỏ vợ con cho ai nuôi đây. Ngay việc lo đám tang, mọi người trong nhà cũng đã phải đi vay mượn rồi. Cái áo quan mua được là nhờ tiền đi vay đấy… Sống đã khổ sở, đến chết cũng còn mang tiếng nợ nần…”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ anh Thịnh ốm đau nên chỉ ở nhà nội trợ, hai con trai đang tuổi đi học, anh Thịnh là lao động duy nhất trong gia đình. Hằng ngày với việc chạy xe ôm hoặc xe ba gác kiếm tiền trang trải thì cuộc sống của cả nhà phải nương nhờ vào sự vay mượn từ các anh chị em ruột thịt, mà cũng không ai khá giả gì.
Được biết ba ngày sau cái chết của anh Thịnh, đến nay chưa có một cơ quan, đoàn thể nào tại địa phương đến thăm hỏi và chia sẻ những mất mát cùng gia đình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Gần 600 tỷ đồng xây trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc