Người cha có mặt tại UBND phường, bất lực chứng kiến cảnh đối tượng khống chế, đưa con gái vào phòng rồi nổ súng bắn tử vong.
![]() |
|
Chiều 3/12, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân Kpă H’ven (SN 1987, Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cho gia đình lo hậu sự.
Cơ quan điều tra xác định, sáng cùng ngày, Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Phó trưởng Ban chỉ huy quân sự phường) đã cạy cửa tủ đựng vũ khí của Ban chỉ huy quân sự phường lấy trộm 2 khẩu súng trường.
UBND phường Đoàn Kết, nơi xảy ra vụ nổ súng
Khi cán bộ UBND phường đang họp triển khai công việc đầu tuần, Hiếu mang súng đi vào bắn thị uy. Do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Hiếu khống chế chị Kpă H’ven đưa vào phòng họp nổ súng bắn chết nạn nhân, sau đó dùng súng tự tử.
Thời điểm đối tượng Hiếu khống chế, bắn chị H’ven, người cha có mặt tại hiện trường, nhưng bất lực chứng kiến cảnh con gái bị sát hại.
Ông Ksor Nhuân, văn thư UBND phường là cha của nạn nhân H’ven.
Khi xảy ra sự việc, ông Nhuân đang dự cuộc họp đầu tuần tại UBND phường cùng con gái.
Ông Ksor Nhuân đau đớn kể lại việc chứng kiến con gái bị khống chế, sát hại
Bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của con, ông Nhuân kể, buổi sáng phường tổ chức họp đầu tuần. Khi Bí thư, Chủ tịch phường triển khai và quán triệt xong nhiệm vụ, mọi người nghe tiếng “bùm” trước cửa hội trường.
“Cán bộ trong hội trường tưởng nổ lốp xe nên đứng lên xem. Lúc này, Hiếu đi vào mang theo hai khẩu súng, một khẩu đeo trên vai, một khẩu cầm tay chìa nòng về phía trước. Thấy Hiếu không nói gì, cầm súng đi vào, anh em trong Ủy ban chạy tán toạn. Có người tìm chỗ núp, có người bỏ chạy” - ông Nhuân kể.
Cũng theo ông Nhuân, thấy mọi người bỏ chạy, Hiếu quay ra rượt theo về hướng phòng một cửa của Ủy ban phường. Sau đó, ông Nhuân nghe thêm 3 phát súng nổ nữa.
Ông Nhuân cũng bỏ chạy vòng ra sau trạm y tế mà không biết Hiếu đang đuổi theo con gái mình.
“Khi núp sau một cái cây, tôi thấy Hiếu dẫn H’ven vô lại phòng hội trường. Sau đó, tôi nghe tiếng súng nổ”- ông Nhuân đau đớn cho biết.
Người dân chia buồn với gia đình nạn nhân
Khi tiếp cận hiện trường, công an phát hiện chị H’ven đã bị bắn tử vong, Hiếu cũng tự bắn vào mình để tự tử.
Nghi can Hiếu bị thương nguy kịch được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Theo ông Nhuân, tại cơ quan, chị H’ven và Hiếu có quan hệ bình thường, không có phát sinh mâu thuẫn gì.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ án; đồng thời, tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ công tác mai táng.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý những người liên quan trong việc quản lý súng tại Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết.
Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này
-
Bấm còi xe kiểu này là sai quy định và có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, hàng triệu tài xế cần đặc biệt lưu ý
-
Bỗng dưng bị gọi đòi nợ: Làm ngay 3 cách này, kiểm tra CCCD có đang bị lợi dụng vay nợ xấu
-
Người dân cần tắt máy hoặc chặn ngay khi thấy cuộc gọi từ số điện thoại này, chắc chắn là lừa đảo




-
NSND được Thứ trưởng đến tận nhà trao bằng phong danh hiệu: Là tuyệt sắc giai nhân, vợ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
-
Tỉnh nào ở Việt Nam chưa từng bị sáp nhập, đổi tên?
-
Sau bạo bệnh, tình hình sức khoẻ hiện tại của Kasim Hoàng Vũ ra sao?
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Đây là nhóm đối tượng nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được ngân sách Nhà nước đóng BHYT từ 1/7/2025
-
Ngôi làng nào có mật độ dân số cao nhất Việt Nam, gấp gần 17 lần Hà Nội, hơn 9 lần TP. HCM?
-
Cái chết của Lý Tiểu Long đã được Diệp Vấn tiên đoán! Chỉ nhìn tư thế đi là biết số 'yểu mệnh'?
-
Tỉnh đông dân nhất Việt Nam chính thức sáp nhập hơn 100.000 dân tuyến huyện vào thành phố nghìn năm tuổi