Những tên trộm “ngớ ngẩn” nhất Việt Nam
Thứ bảy, 13/10/2012 13:18

Vào trộm nhưng chê SH vì không biết đi xe máy; trộm xong rồi trả lại tiền... là những tên trộm được liệt vào danh sách “ngớ ngẩn” nhất Việt Nam.

Đạo chích rình mò, cậy cửa trộm cắp. (Ảnh minh họa).

Đạo chích rình mò, cậy cửa trộm cắp. (Ảnh minh họa).

Lẽ thường, khi đã đột nhập trộm cắp, đạo chích sẽ chọn những thứ có giá trị cho “bõ công” lấy và khi thực hiện sẽ nhanh chóng xóa dấu vết, cao chạy xa bay. Nhưng các tình tiết trong những kỳ án trộm cắp dưới đây được coi là kỳ lạ và khá hy hữu.

Gã trộm chê SH vì… không biết đi xe máy

Sáng ngày 7/8, gia đình anh Trần Quốc Việt (ngụ tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ trộm cắp. Chủ nhà ngủ dậy ngơ ngác vì thấy nhà… lạ quá, cửa thì mở toang, chiếc xe máy SH đắt tiền đêm qua được cất cẩn thận trong nhà nay lại dựng giữa sân. Kiểm tra đi kiểm tra lại, chủ nhà mới phát hiện chiếc điện thoại trị giá hơn 10 triệu đồng để dưới cốp xe biến mất trong khi các đồ đạc  trong nhà hay chiếc xe máy dựng ở sân vẫn còn nguyên.

Khi xem lại camera theo dõi, cả nhà toát mồ hôi vì thấy hình ảnh một đối tượng được máy quay ghi lại vào lúc rạng sáng. Đối tượng là một thanh niên cởi trần, mặc quần ngố, chân đi đất, người gầy rón rén đẩy cửa bước vào nhà, nhẹ nhàng dắt xe máy từ trong nhà ra sân rồi dáo dác nhìn ngó xung quanh rồi tìm mọi cách để cậy cốp xe lấy chiếc điện thoại di động. Tên trộm cũng khá tài tình vì vượt qua được cửa cảnh gác của con chó béc giê “hàng khủng” được gia chủ xích ngay trước cửa nhà.

Cơ quan điều tra ngay lập tức rà soát toàn bộ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn phường và các vùng lân cận và lần ra đối tượng thuộc diện khả nghi là Võ Tá Tuấn (SN 1983, quê ở xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Khi bị bắt tạm giữ, Tuấn nhanh chóng khai nhận hành vi trộm cắp của mình và lời khai của hắn khiến các điều tra viên giật mình vì lý do ăn trộm rất “củ chuối”. Tuấn khai đang làm phụ hồ tại các công trình xây dựng, trời quá nóng, không ngủ được nên hắn lang thang khắp các ngõ phố cho đỡ buồn và tiện… tăm tia trộm đồ sơ hở. Căn nhà của gia đình anh Việt đã rơi vào tầm ngắm của tên đạo chích này. Nhưng bất ngờ hơn, khi được hỏi vì sao đã dắt xe máy ra mà không lấy thì Tuấn lí nhí khai do… không biết đi xe máy!

Tên trộm chê SH khi bị bắt

Tên trộm chê SH khi bị bắt

Vào nhà trộm rồi… ngủ quên

Trường hợp hy hữu này xảy ra vào sáng 23/9 tại một nhà dân ở P.Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ nhà, chị Loan cho biết có thói quen đi tập thể dục vào buổi tối. Tối đó, khoảng 20h ngày 22/9, khi chị đi tập thể dục như mọi ngày thì chị chỉ đóng cổng ngoài, cửa chính mở vì có con chị ở nhà thì tên trộm đột nhập vào nhà.

Sau khi lục tìm tài sản ở một số phòng nhưng không có, tên trộm lên tầng 3 nằm chờ hai vợ chồng chị Loan ngủ say để vào trộm đồ ở phòng vợ chồng chị.

Tuy nhiên, có vẻ là do phải chờ đợi trong thời gian dài nên tên trộm đã tranh thủ đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. Đến nỗi khi bị chủ nhà phát hiện thấy người lạ trong nhà, đối tượng vẫn còn đang ôm gối ngủ “say như chết”.

Kẻ trộm trả lại tiền để yên tâm… bỏ trốn

Tên trộm “kỳ lạ” này là Lê Nhật Tân (SN 1993, trú tổ 11, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng). Tân cùng với Lâm Văn Thông (cùng trú tại địa chỉ trên) sau nhiều lần thực hiện các vụ cạy cốp xe trộm tiền thành công,  đã bàn kế hoạch tìm “mối” để “ăn hàng” lần này. 18h ngày 20/9, khi qua nhà số 64- Dương Khuê, hai tên phát hiện chị Ngô Thị Hoàng Diệu đang dựng xe trước hiền nhà nhưng không có người trông coi nên cả hai dừng lại. Rất nhanh chóng, chỉ trong tích tắc, người nâng, kẻ móc, Tân, Thông “hốt” trọn 7 triệu đồng trong cốp xe của chị Diệu rồi hô biến.

Để mừng phi vụ thành công, cả hai tổ chức đi ăn nhậu và tiêu xài hết 2,6 triệu đồng thì bị lực lượng CA vạch trần. Biết khó có thể trốn chạy nên chiều 25/9, Thông đã đến CQĐT đầu thú, khai nhận hành vi trộm cắp tài sản để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Còn về phía Tân, khi biết đồng bọn đã đầu thú, Tân tính bài “bỏ của chạy lấy người”. Trước lúc “đi xa”, Tân kẹp số tiền còn lại 4,4 triệu đồng vào một lá thư gửi mẹ với lời nhắn “Nhờ mẹ gửi lại số tiền này cho CA. Do nợ nần nên con đã làm bậy, giờ con phải đi xa để bỏ trốn. Mong mẹ thứ tội cho thằng con bất hiếu này...”.

Trộm tiền nhà còn… nhắn tin cho cha mẹ khỏi “bỡ ngỡ”

Trần Bá Khiêm (SN 1982, ngụ thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) dù sinh trưởng trong một gia đình nhà nông nghèo, đông anh em, nhưng sớm bỏ học, trở thành kẻ ăn chơi sa đọa. Mới 18 tuổi, Khiêm đã cặp kè với một người phụ nữ cùng quê và chung sống với nhau như vợ chồng mà không kết hôn. Dù đã làm chồng làm cha, nhưng Khiêm không chí thú làm ăn còn lao vào ăn chơi và cuối cùng bị nghiện hút ma túy. Người vợ hờ không chịu được tình cảnh này đã lẳng lặng bỏ đi. Dù thế, Khiêm vẫn không coi đó là bài học vẫn tiếp tục u mê rồi lao vào con đường phạm tội lúc nào không hay.

Chiều 5/6/2012, Khiêm sang nhà cha mẹ ruột ở thị trấn Một Ngàn (cũng thuộc huyện Châu Thành A) chơi rồi ngủ lại qua đêm. Khoảng hơn 6h hôm sau, Khiêm đi vào phòng ngủ của cha mẹ thì thấy chỉ có một mình mẹ đang nằm ngủ (người cha đã đi tập thể dục). Biết cha mẹ để tiền, vàng dưới nệm ngủ nên Khiêm nhẹ nhàng đi đến đầu giường mẹ đang ngủ, dùng tay lật nệm lên thì phát hiện một túi ni lông bên trong có đựng nhiều tiền, vàng. Tuy nhiên, Khiêm chỉ lấy 9,5 triệu đồng, còn phần tiền và vàng còn lại Khiêm để lại chỗ cũ rồi đi ra khỏi nhà.

Sau đó, gã nghịch tử  nghiện ngập này thuê một người chạy xe ôm chở đến TP.Cần Thơ. Trên đường đi, Khiêm đã kể lại việc lấy trộm tiền của cha mẹ với người chạy xe ôm và nhờ nhắn lại cho cha mẹ hắn biết “cho khỏi bỡ ngỡ”. Sau khi biết việc bị mất trộm là do thằng con hư đốn thực hiện, cha Khiêm quá giận dữ nên đã đến trình báo sự việc với Công an thị trấn Một Ngàn để nhờ chính quyền xử lý.

Đại Lâm (TH)
Tag: Trộm cắp , Trộm xe máy , Kỳ án , Tên trộm ngớ ngẩn , Nghiện ngập