Nhộn nhịp chợ phiên Cao Sơn
Thứ bảy, 18/02/2012 10:50

Cũng giống như nhiều chợ vùng cao khác, chợ phiên Cao Sơn họp vào thứ tư hàng tuần, tại trung tâm cụm xã Cao Sơn (Mường Khương, Lào Cai). Ngay từ sáng sớm, khi màn sương đêm còn chưa kịp tan, từ khắp các ngả đường, từng dòng người gùi hàng xuống chợ...

Các chàng trai, cô gái gọn gàng trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, đây đó những bà mẹ, ông bố vai đeo gùi, tay dắt theo đứa trẻ lon ton bước thấp, bước cao. Và cả những ông, bà tuổi đã cao vẫn chống gậy đi chợ… tất cả đều ngập tràn trong niềm vui. Chẳng mấy chốc cả khu đất rộng rãi đã chật kín người. Chợ phiên Cao Sơn thực sự là ngày hội của bà con dân tộc Mông, Nùng. Sản phẩm hàng hóa do chính bàn tay đồng bào sản xuất ra được mang đến chợ bày bán từng hàng, từng dãy. Ấn tượng nhất vẫn là những sạp hàng thổ cẩm với đủ sắc màu rực rỡ. Mỗi lần đến chợ, bà con lại có dịp gặp gỡ, trao đổi với nhau và hiểu thêm nhiều điều về cách sản xuất mới, để lúa ngô cho năng suất cao; nuôi lợn, gà mau lớn hơn…

Báo Lào Cai
Tag: Lào Cai , Xã hội , Chợ phiên Cao Sơn