Ngụy trang "siêu tinh vi" ma túy nhưng vẫn bị 141 tóm
Thứ sáu, 08/02/2013 16:12

Tuy đã dầy công tìm cách ngụy trang ma túy nhưng đối tượng lại bị tóm vì một lý do hết sức lãng nhách.

Hai đối tượng Cường và Hải

Hai đối tượng Cường và Hải

Chiều ngày 7/2/2013, tổ công tác Y5/141 do Trung tá Hà Văn Tuân chỉ huy nhận nhiệm vụ cắm chốt tại ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Tới khoảng 14h30, tổ công tác phát hiện thấy hai thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29N1-163.57 không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau còn đeo khẩu trang trông rất khả nghi.

Thấy vậy, các chiến sĩ 141 định ra hiệu lệnh dừng xe nhưng bất ngờ hai đối tượng lại lao xe vào một quán bia ven đường. Nhanh như cắt, các trinh sát đuổi theo đề phòng đối tượng có “hàng” sẽ thủ tiêu. Quả đúng như vậy, khi khống chế được cả hai đối tượng, tổ công tác phát hiện chiếc khẩu trang được vứt gần đó cùng 1 chiếc coóng đập đá.

Kiểm tra chiếc khẩu trang, tổ công tác phát hiện phía bên trong có một gói ma túy đá hình chữ nhật kích thước khoảng 3x4 cm được dính bằng băng dính 2 mặt. Sau đó, hai đối tượng đã được đưa về chốt để xử lý. Tại đây, thanh niên lái xe khai tên là Nguyễn Hữu Cường, sinh năm 1995 còn thanh niên ngồi sau là Nguyễn Thạc Hải, sinh năm 1976, cả hai đều trú tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

Ban đầu, Hải và Cường còn quanh co không chịu nhận tội nhưng trước sự đấu tranh quyết liệt của tổ công tác, hai đối tượng đã thừa nhận là vừa đi mua má túy về để dùng Tết nhưng không may khi đụng lực lượng 141. Sau khi thu thập đủ lời khai, tổ công tác Y5/141 đã bàn giao lại vụ việc cho CA phường Bồ Đề.

Tin 141: Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn

 

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: 141 , Tin 141 , Nhật ký 141 , Đặc nhiệm 141 , 141 Hà Nội , Ma túy đá , Y5/141 , Hà Văn Tuân