Người mẹ này tin rằng đứa bé sẽ không thể sống sót khi rơi từ độ cao 2,5 mét xuống lòng cống.
|
Đứa bé bị mẹ vứt xuống cống |
Ngày 24/11, người mẹ của bé trai sơ sinh bị vứt xuống cống thoát nước ở Sydney, Úc trong suốt 5 ngày đã từ chối bảo lãnh trước tòa án và thú nhận với cảnh sát rằng cô ta làm như vậy để giết chết đứa trẻ.

Bên trong ống cống sâu 2,5 mét, nơi cậu bé sơ sinh bị mẹ vứt xuống
Tòa án quận Blacktown đã tổ chức phiên tra xét đối với người phụ nữ 30 tuổi này vào sáng nay (24/11), sau khi cô ta bị cảnh sát truy tố với tội danh cố ý giết người ngay trong đêm Chủ nhật. Tuy nhiên, người mẹ này đã không xuất hiện trước tòa và cũng không nộp đơn xin bảo lãnh.
Cậu bé sơ sinh trên đã may mắn thoát chết khi một nhóm người đạp xe gần đường cao tốc M7 đã nghe thấy tiếng khóc của cậu vọng lên từ dưới ống cống lúc sáng sớm. Nhóm người này đã cùng nhau nhấc nắp cống lên và phát hiện cậu bé đang nằm dưới cống ở độ sâu 2,5 mét.
Ngay lập tức, họ thông báo sự việc với cảnh sát và nhân viên cứu hộ, và họ đã đến hiện trường để giải cứu cậu bé lên từ dưới miệng cống. Cậu bé bị suy dinh dưỡng và mất nước nghiêm trọng này đã được đưa đến bệnh viện điều trị và hiện đang trong tình trạng ổn định.
Cảnh sát cho biết cậu bé 7 ngày tuổi này có thể đã phải trải qua 5 ngày đấu tranh sinh tồn dưới lòng cống mà không được một giọt sữa nào. Kỳ diệu hơn, cậu bé cũng đã sống sót qua những ngày nóng nhất của nước Úc, với nhiệt độ có lúc lên tới hơn 40 độ C.

Nhân viên cứu hộ bậy nắp ống cống để giải cứu cậu bé
Dựa vào chiếc kẹp rốn trên người cậu bé, cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ trong các bệnh viện, đồng thời cho người đi gõ cửa từng nhà để hỏi thêm thông tin, và cuối cùng đã phát hiện ra mẹ của cháu bé ở khu Quaker’s Hill.
Người phụ nữ được giấu tên vì lý do pháp lý này sau đó đã tới đồn cảnh sát Blacktown để đầu thú, và tại đây cô ta bị truy tố với tội cố ý giết người. Trong quá trình chờ được đưa đi giám định tâm thần, người phụ nữ này hiện đang bị tạm giam tại đồn cảnh sát.
Tài liệu tại tòa án cho thấy người phụ nữ này khai với cảnh sát rằng cô ta cố tình vứt con xuống cống thoát nước và tin rằng cậu bé không thể sống sót khi rơi từ độ cao 2,5 mét xuống lòng cống. Cảnh sát cho hay cậu bé này bị vứt xuống cống vào hôm thứ Ba tuần trước.

Cậu bé được cứu lên trong tình trạng suy dinh dưỡng và mất nước nghiêm trọng
Tiến sĩ Karyn Purvis, giám đốc Viện Phát triển Trẻ em thuộc Đại học Texas cho rằng mặc dù cháu bé sau này sẽ không nhớ gì về sự kiện khủng khiếp trên, song các nghiên cứu cho thấy nỗi ám ảnh về cơn đói, nỗi cô đơn và cảm giác nguy hiểm sẽ ám ảnh cháu suốt quãng đời còn lại.
Tiến sĩ Purvis nói rằng việc “dạy cho những cháu bé như thế này biết tin tưởng và trân trọng giá trị của bản thân” là một thách thức rất lớn, và điều đó chỉ có thể làm được bằng tình yêu thương sâu sắc. Bà hy vọng rằng cậu bé bị mẹ bỏ rơi này có thể nhận được tình yêu và sự chăm sóc mà cậu cần và xứng đáng được nhận.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm