Một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn bị hôi hết ví, túi xách đựng tiền và giấy tờ tùy thân. 3 ngày sau khi nạn nhân tử vong, gia đình mới hay tin dữ.
|
Hiện trường vụ hôi bia ở Đồng Nai hôm 4/12. |
Vụ “hôi bia” ở Đồng Nai xảy ra ngày 4/12/2013 vẫn là chuyện được độc giả dành nhiều sự quan tâm nhất mấy ngày gần đây.
Từ trước tới nay, có khá nhiều vụ hôi của tương tự xảy ra. Người ta hôi từ chai bia, túm hoa quả, bột sắn, bánh kẹo, cho đến xăng, dầu, thậm chí là tiền phúng thi thể người chết. Thế nhưng, vì sao bây giờ, hành động “hôi của” mới bị dư luận “chỉ mặt đặt tên” ráo riết như vậy?
Lý do là thiệt hại trong vụ hôi bia kể trên quá lớn. Trong đó, tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) có thể phải đứng ra đền bù toàn bộ giá trị số hàng lên tới 300 triệu đồng theo cam kết trong hợp đồng đã ký với công ty vận tải.
Như chúng tôi đã tìm hiểu và đưa tin, gia đình anh Hậu rất nghèo, vợ mới sinh con được 5 tháng nhưng từ ngày chồng “gặp nạn” với những người hôi của thì cả hai vợ chồng chỉ còn biết ăn mì tôm qua ngày. Với người tài xế này, số tiền 300 triệu đồng ấy, gia đình có làm cả chục năm may ra mới có.
“Đã nghèo còn mắc cái eo”, hoạn nạn mà anh Hậu và gia đình gặp phải là một trong số nhiều hậu quả “chết người” từ hành vi hôi của.
Một vụ việc “ăn hôi” của cả người bị tai nạn đến chết xảy ra ở TP.HCM hồi năm 2011 đến nay vẫn khiến dư luận thấy nhức nhối.
Theo đó, chiều 7/10/2011, khi lái xe trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP.Hồ Chí Minh), do lái xe không làm chủ được tốc độ, xử lý kém nên gây ra tai nạn làm 2 người chết, 17 người bị thương, 3 ô tô khác bị ảnh hưởng, 12 chiếc xe máy bẹp dúm.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Lý Thái Tổ.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết, lúc tai nạn có hàng loạt điện thoại, ví tiền, túi xách, tư trang... của nạn nhân rơi vãi khắp nơi và không ít kẻ đã xông vào nhặt rồi “chuồn” êm, mặc cho người bị nạn vật vã đau đớn trên đường.
Cũng theo nguồn trên, đau lòng nhất là một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên cũng bị hôi hết ví, túi xách đựng tiền và giấy tờ tùy thân nên công an không thể báo tin cho gia đình.
3 ngày sau khi nạn nhân tử vong, gia đình của nạn nhân này mới hay tin dữ.
Tương tự, đêm 15/4/2011, tại đường Nguyễn Trãi (Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sau khi có va chạm trực diện giữa một xe máy chở 3 người và một xe tải đi ngược chiều, 1 người rơi vào tình trạng nguy kịch và 2 người bị thương nặng.
Hai thanh niên đi xe máy đã dừng lại hiện trường, nhưng không phải để đưa người bị nạn đi cấp cứu mà để trộm túi xách, bên trong có điện thoại di động, tiền của nạn nhân.
Đã có quá nhiều hậu quả thương tâm từ hành vi hôi của. Trong lúc người đi đường gặp nạn đến nguy kịch, nếu hành vi hôi của được thay bằng việc cấp tốc gọi cấp cứu biết đâu lại cứu sống thêm một mạng người.
Tạm chưa nói về những sự tham lam, ích kỷ hoặc tâm lý đám đông trong những vụ hôi của, nhưng thật đáng báo động khi mạng sống của đồng loại cũng bị coi rẻ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Du lịch TP.HCM thu hơn 12.000 tỷ đồng dịp Tết
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội