Nghịch tử xin nhận tội nặng tại tòa vì đoạt mạng người cha say xỉn
Thứ tư, 07/08/2013 19:10

Thoát khỏi vụ tai nạn kinh hoàng ập làm bốn người chết tại chỗ, Lê Vũ Phương (SN 1990) may mắn thoát chết nhưng bị dị tật ở chân, đi tập tễnh.

Bị cáo Phương xin nhận mức án nặng vì đã khiến cha mất mạng

Bị cáo Phương xin nhận mức án nặng vì đã khiến cha mất mạng

Một thời gian sau, chứng kiến cha mẹ đang cãi lộn nên con trai ra can ngăn, bị cha vác chai bia đánh vào đầu. Hai cha con quay ra đánh lộn, bị cha đánh đuổi, chân đi tập tễnh không chạy kịp, Phương vung dao “chống cự” cướp mạng cha.

Tinh thần bất ổn sau tai nạn “chết đi sống lại”

Trong phiên xử mới đây, Toà án nhân dân TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Phương 10 năm tù về tội giết người. Hành động giết cha là ngoài ý muốn; một phần cũng do người cha làm quá, đã ngoại tình bỏ bê vợ con, còn hay nhậu nhẹt say xỉn, đặt điều chửi mắng vợ con. Trong một lần như thế, Phương mãi mãi mang tiếng tội đồ giết cha.

Vị trưởng khu vực Thới Bình cho biết, trước khi gây án, Phương đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương cùng người mẹ làm ăn buôn bán, sống hiền lành lương thiện. Anh trai làng này từng “chết đi sống lại” trong một vụ tai nạn. Sau một buổi liên hoan tiệc tùng, Phương cùng khoảng sáu người bạn đèo nhau trên hai chiếc xe Honda. Buổi tối, phóng nhanh, lại đang ngà ngà men rượu, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi cả hai xe đụng với một ô tô đi ngược chiều.

Hậu quả, bốn trong sáu người tử nạn tại chỗ. Phương cùng một người bạn khác may mắn thoát chết nhưng phải điều trị dài ngày ở bệnh viện. Anh bị gẫy chân, sau khi ra viện đi lại vẫn khó khăn, bước đi tập tễnh. Ngoài ra, sau vụ tai nạn, tâm trí anh không được ổn định như trước do bị dư chấn va đập, dễ bị kích động, hay giận hờn nóng nảy so với trước đây.

Tuy nhiên Phương vẫn làm được việc, hàng ngày giúp mẹ kinh doanh cửa hàng thịt cầy ngay tại sân nhà. Tình yêu cũng đến khi anh cùng một cô bé hàng xóm nảy sinh tình cảm sâu đậm. Hai bên gia đình đã tính định ngày lành tháng tốt để tiến hành lễ thành hôn cho hai bạn trẻ. Hạnh phúc chưa kịp đến thì tai hoạ giáng xuống.

Cha của Phương là ông Lê Văn Tây (SN 1967). Trước khi bi kịch xảy ra, gia đình từng có thời gian sống với nhau hạnh phúc. Cha mẹ Phương là những người sống cùng địa phương, đến với nhau sau một thời gian dài tìm hiểu, yêu đương. Gia đình có khoảng 5 công đất, ngoài làm vườn, trồng trái cây, kinh tế gia đình thu nhập tốt hơn nhờ vợ chồng mở cửa hàng bán thịt cầy tại nhà. Lần lượt hai đứa con sinh ra, một trai một gái, ai cũng trắng trẻo, khoẻ mạnh. Con trai cao lớn, con gái xinh xắn, học giỏi là ước mơ của bao gia đình.

Căn nhà nơi đã xảy ra vụ án nghịch tử hại cha

Tan cửa nát nhà vì vợ bé

Trước đây ông Tây giữ vị trí phó trưởng ấp Thới Bình, có uy tín ở địa phương. Thế nhưng sau đó, ông sa đà vào rượu chè. Đặc biệt ông bị một cô gái ít hơn khoảng 5 tuổi hút hồn hút vía. Cô này ở cách nhà ông chỉ khoảng hai cây số, đã có chồng và hai con, nhưng người chồng có vẻ khù khờ, mặc cho vợ ngoại tình với mấy người đàn ông khác nhau mà không ý kiến gì. Cô gái này thường bán bánh xèo ngang quán thịt cầy nhà ông Tây. Thế là hai bên nảy sinh tình ý từ lúc nào không hay.

Sự việc bị lộ, vợ đánh ghen đủ kiểu nhưng chồng vẫn “điếc không sợ súng”, ngày đêm mê mẩn cô bán bánh xèo. Biết chuyện, ban hoà giải của khu vực xuống tận nhà khuyên can. Ban đầu ông Tây có vẻ lắng nghe và rút kinh nghiệm, nhưng sau đó đâu lại vào đấy, công khai vợ bé trước bàn dân thiên hạ. Không lâu sau ông bị thôi chức phó khu vực.

Trước sự quá thể của chồng, người vợ doạ ly hôn và trình bày sự việc lên chính quyền khu vực. Hai lần ban hoà giải xuống làm việc khuyên nhủ, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tạm thời lắng xuống. Một thời gian sau, lại đến lượt ông chồng muốn ly dị vợ; đòi chia hai công đất. Tất nhiên “yêu sách” này không được vợ chấp thuận. Bởi theo như bà tính toán: Chồng là người nhậu nhẹt, có chia đất cho thì cũng bán đi cho vợ bé. Đến khi ông bị lừa tiền, thất thểu về nhà thì kiểu gì mẹ con bà cũng phải nuôi.

Hơn nữa, mấy lần trước bà doạ ly dị là cách để giữ chồng chứ không phải nguyện vọng thật. Thêm một lần nữa, chính quyền khu vực lại xúm vào khuyên giải. Lần này ông Tây như giác ngộ hẳn, quyết định từ bỏ vợ bé, hứa sẽ chỉ ở nhà với vợ con. Trong khoảng hơn một tháng, người ta thấy ông chăm chỉ ở nhà giúp vợ con bán quán. Ai cũng mừng ra mặt, tưởng ông Tây đã thay đổi tính nết.

Thế nhưng trong một buổi tối vắng khách đầu tháng 1/2012, ông Tây ngồi giữa sân bỗng nhớ đến cô vợ bé bán bánh xèo. Táy máy thế nào ông lại chủ động lôi điện thoại ra nhắn tin thăm hỏi cô ta. “Tình cũ không rủ cũng đến”, tối hôm đó, ông hẹn hò nhậu nhẹt với cô vợ bé. Đến khoảng 23h, ông chếnh choáng bước về nhà trong cơn say. Đến nhà thấy tối om, cửa khoá trong, ông bắt đầu lên giọng lè nhè chê trách vợ con. Bà vợ cũng đang trong cơn bực tức vì chồng đi cả đêm mới về, đoán chắc là tái gặp vợ bé. Hai người ì xèo cãi vã không ai nhường ai.

Bị cáo xin nhận tội nặng mà không được

Người con trai đang ngủ, thấy cha mẹ cãi vã thì đứng dậy can ngăn. Không ngờ, ông bố bất ngờ dùng vỏ chai bia đập vào đầu con trai. Bị đau, đang trong cơn nóng giận, Phương dùng con dao gần đó vùn một nhát vào người bố rồi bỏ chạy. Vết thương ông bố không quá nặng, nhưng bị con đánh, ông liền cầm ghế nhựa gần đó đuổi đánh. Hai cha con vừa chửi mắng vừa rượt đuổi nhau. Chân người con tập tễnh không chạy nhanh, bị bố đánh trúng, nên quay ngược lại. Ai ngờ lưỡi dao trúng ngực cha. Nạn nhân gục ngã.

Chứng kiến cảnh cha con tương tàn, người mẹ can ngăn khàn cả giọng nhưng bất lực, chỉ còn biết la hét khóc lóc. Thấy chồng gục ngã, bà liền gọi một số hàng xóm đến giúp đỡ. Khi đó Phương cũng quay lại, giúp mọi người đưa cha đi cấp cứu. Vết thương đứt thủng tuỵ, bị mất máu nhiều nên nạn nhân chết sau đó không lâu. Đứa con đến công an đầu thú.

Hành động giết cha của Phương một phần do bị dồn nén tâm lí qúa lâu do cha thường xuyên chửi mắng mẹ con, lại nhậu nhẹt và cặp bồ. Tại phiên toà xét xử, Phương hối hận, ám ảnh vì tội giết cha nên yêu cầu HĐXX kết tội cho mình thật nặng. Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Phương bị tuyên 10 năm tù.

Chồng chết, con ngồi tù, còn lại người mẹ với đứa con gái năm nay học lớp 11. Sau biến cố, hàng xóm thấy bà vẫn ngày ngày bán hàng trước sân nhà. Tiếp xúc với phóng viên, bà cho biết sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn, nuôi con gái ăn học và đợi con trai cải tạo trở về. “Hàng xóm đến động viên, chia sẻ, tôi chỉ biết lặng khóc và cố gắng chăm chút vì con vì cái. Bản án 10 năm tù của con trai, chúng tôi không kháng án, chỉ mong con cải tạo tốt, sớm về đoàn tụ cùng gia đình”, bà mẹ cho biết. Một tin vui đối với phạm nhân Phương, cô người yêu cách nhà không xa vẫn luôn yêu và chờ đợi anh khi nào mãn hạn tù về sẽ tổ chức lễ cưới như đã hẹn trước.

Phapluatvn.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Giết cha , Nghịch tử , Cần Thơ , Lê Vũ Phương , Án mạng , Say rượu