Gần đây, người dân ở xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu xôn xao về một nhóm thanh niên bắt người để tra trấn và đem chôn sống chỉ vì nghi lấy trộm tiền.
|
Bùi Tuấn Anh bên cái hố đất bị nhóm thanh niên đem chôn sống |
Sáng 3/5, ông Đậu văn Hào - Trưởng công an xã Quỳnh Phương cho biết, vụ bắt người tra trấn và đem chôn sống mới xảy ra trên địa bàn là điều có thật. Công an xã Quỳnh Phương đã chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng lên Trạm công an Hoàng Mai để tiếp tục điều tra, xử lí.
Sự việc xảy ra lúc19h30 tối 29/4 khi Bùi Tuấn Anh (19 tuổi) ở thôn Tân Hải là nạn nhân trong vụ bắt người đang chơi games trong quán internet ở thôn Tân Tiến, thì bỗng có anh Phan Tiến Mạnh, ở xóm Phương Hồng và một thanh niên khác gọi ra. Cứ nghĩ là những người này gọi ra để hỏi việc gì đó nên Tuấn Anh đã nhận lời, tuy nhiên khi ra khỏi quán Internet thì hai người này bắt Tuấn Anh ngồi lên xe và chở vòng vòng đến những chỗ vắng vẻ và sau đó dừng lại ở con đường ven biển.
Sau khi thả Tuấn Anh xuống xe, có thêm 3 người nữa xuất hiện và hỏi Tuấn Anh có trộm tiền của nhà anh Trung không? Tại đây chúng đánh đập, tra trấn và ép Tuấn Anh khai nhận việc lấy trộm tiền nhưng không có kết quả. Nhóm thanh niên này lại chở xe máy đưa Tuấn Anh ra khu nghĩa địa thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 xã Quỳnh Phương - Quỳnh Liên để tiếp tục tra trấn và bắt khai nhận. Chúng đã dùng xẻng đào một cái hố và đè người Tuấn Anh xuống theo tư thế ngồi xổm, rồi lấp đất cát, cho hở đầu và hai tay, khoảng 10 phút sau, Tuấn Anh được nhóm người này bới lên và thả cho về nhà.
Sự việc được phát hiện khi người nhà của Tuấn Anh báo lên công an xã Quỳnh Phương. Ngay trong đêm 29/4, Ban công an xã Quỳnh Phương có mặt, lập biên bản sự việc. Nhóm thanh niên này được xác định là: Nguyễn Văn Trung (trú tại xóm Phương Hồng), Phan Tiến Mạnh, Vũ Văn Dương (cùng trú tại xóm Hồng Phong), Hồ Văn Bòng và Phan Văn Tiến (cùng trú tại xóm Tân Phong), và các thanh niên trên cùng sinh năm 1988; trong đó Nguyễn Văn Trung là chủ mưu.
Sáng 30/4, cả 5 đối tượng gây ra vụ tra tấn người này đã bị Công an xã Quỳnh Phương triệu tập để lấy lời khai. Tại đây, chúng không thừa nhận hành vi trên. Chúng khai rằng chỉ dọa nạt và cảnh cáo chứ không có mục đích đem người ra để chôn sống. Tuy nhiên, bằng chứng tại hiện trường đêm xảy ra vụ việc vẫn đang còn khá mới. Một cái hố có độ sâu 60cm, đất cát được đào lên vẫn đang còn mới. Sau một thời gian đấu tranh, cuối cùng nhóm thanh niên cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Do tính chất và mức độ vụ việc khá nghiêm trọng nên Ban công an xã đã báo lên công an huyện Quỳnh Lưu để có biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại Sky Central
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh