Nghe lời "thầy lang", đi gieo rắc "cái chết trắng"
Thứ sáu, 07/12/2012 08:44

Trong một lần vận chuyển hê rô in, Chanh đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (TPVMT) bắt giữ.

Đặng Thị Chanh cùng tang vật vụ án

Đặng Thị Chanh cùng tang vật vụ án

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, vốn chất phác nhưng Đặng Thị Chanh (sinh năm 1968, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, Điện Biên) bị lợi nhuận từ “hàng trắng” làm “mờ mắt”. Trong một lần vận chuyển hê rô in, Chanh đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (TPVMT) bắt giữ.

Hành trình tội lỗi

Nhà có 7 anh chị em đều làm nông nghiệp, bố mẹ lại mất sớm nên mới học hết lớp 7, Đặng Thị Chanh đã phải nghỉ học để bươn chải kiếm sống.

Xây dựng gia đình xong, cuộc sống của vợ chồng Chanh tưởng sẽ cứ êm ả trôi đi cùng với ruộng nương, bà con hàng xóm láng giềng…, nhưng khoảng hơn một tháng trước, Chanh đã tình cờ gặp 2 phụ nữ trong trang phục của người Lào đi bán thuốc dạo.

Vốn đang bị bệnh đau lưng, Chanh mời 2 “thầy lang” vào nhà để bắt mạch, bốc thuốc trị bệnh. Biết được hoàn cảnh của gia đình Chanh nghèo khó, các “thầy lang” liền mách cách làm giàu vì “làm ruộng cả đời cũng chẳng khá được đâu, cùng lắm chỉ đủ ăn thôi”. Rồi một trong 2 người phụ nữ ghé tai Chanh thầm thì: “Việc này không cần phải tốn sức, chỉ cần có gan một chút thôi. Buôn bán, vận chuyển ma túy- mỗi chuyến cũng kiếm được cả chục triệu đồng”.

Nghe đến “ma túy”, Chanh đã bủn rủn vì biết dính đến cái này, nếu bị phát hiện sẽ khó thoát khỏi “án tử”. Nhưng trước lời ngon ngọt của hai “thầy lang”, lại đang lúc cần tiền nên Chanh gật đầu đồng ý và cho số điện thoại để “có người điện thoại đến gặp thì đi nhận “hàng”.

Bẵng đi một thời gian dài, đến chiều 28/11/2012, trong lúc đang đi chợ Mường Thanh, Chanh nhận được điện thoại hẹn gặp từ người quen của 2 “thầy lang”. Sau khi gặp mặt, Chanh được người đàn ông lạ mặt này thông báo giá cả, cách thức, địa điểm giao nhận “hàng trắng”. Tuy vẫn có một chút lo sợ nhưng Chanh vẫn liều “nhắm mắt đưa chân”, về vét hết số tiền danh dụm được để đi buôn ma túy.

Xác lập Chuyên án

Cũng trong thời gian này, lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Điện Biên đang tiến hành theo dõi một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Theo đó, ma túy sẽ được các đối tượng vận chuyển nhỏ lẻ qua biên giới Việt-Lào qua đường mòn, tập kết tại TP Điện Biên rồi đưa về Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn… tiêu thụ bằng xe khách, mỗi chuyến chúng vận chuyển ít nhất là 5 bánh hêroin (loại 360 gram/bánh).

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát dễ dàng nắm được Đặng Thị Chanh là một mắt xích trong đường dây này. Để qua mắt lực lượng chức năng, mỗi lần chuyển “hàng”, Chanh thường đi một mình bằng xe máy vào ban đêm và thường xuyên thay đổi địa điểm giao, nhận “hàng”…

Tuy nhiên, tài liệu về đường dây này cũng như hành tung của Chanh đều được Đại tá Lê Quang Đán- Trưởng phòng Phòng chống TPVMT BĐBP Điện Biên - cập nhật. Chuyên án mang bí số 079L được xác lập sau khi đã có ý kiến của  thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục phòng chống TPMT Bộ Tư lệnh ĐBBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên cùng với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra TPVMT Công an tỉnh Điện Biên.

"Sa lưới"

Sẩm tối 28/11/2012, Chanh nhận được điện thoại của gã đàn ông vừa gặp lúc chiều “mời đi ăn cơm”. Nhận đúng ám hiệu, Chanh leo lên chiếc xe máy Lead, phi đến điểm hẹn tại cầu C9, xã Thanh Yên để nhận “hàng”. Tại đây, Chanh nhận 9 bánh hêroin và 10 triệu đồng “ứng trước” để làm lộ phí.

Gã đàn ông còn hẹn: “Tối mai, đến nhận nốt số “hàng” còn lại rồi đón xe khách đưa về Hà Nội, sẽ có người đến liên hệ để nhận. Sau khi hoàn tất công việc, tôi sẽ thanh toán đủ 40 triệu”.

Thông tin về việc Chanh chuẩn bị đưa một số lượng lớn “hàng trắng” về Hà Nội tiêu thụ được các trinh sát báo cáo về Ban chuyên án.

Nhận thấy đây là thời cơ để bóc gỡ toàn bộ đường dây ma túy xuyên quốc gia này, Ban Chuyên án quyết định tung các trinh sát vào trận, giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh của đối tượng. Khoảng 18h30 ngày 29/11/2012, các trinh sát đã khép chặt vòng vây, tiến hành  bắt giữ Chanh khi thị đang điều khiển xe đi từ hướng cầu C9 về đội 16 cùng với 1 bao tải xác rắn màu cam.

Khám trong bao tải, các trinh sát thu giữ được 22 bánh hê rô in được gói ghém cẩn thận. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Chanh, lực lượng chức năng còn thu thêm 9 bánh hê rô in được giấu sau cánh cửa buồng ngủ của vợ chồng Chanh.

Tổng lượng ma túy thu được lên đến 31 bánh với trên 10kg, trong đó Chanh có 4 bánh.

Các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây vận chuyển ma túy này.

PLVN
Tag: Buôn ma túy , buôn bán ma túy , Đặng Thị Chanh , An ninh hình sự , Kỳ án