Nàng dâu trộm cắp đầu độc cả nhà chồng nhằm 'giết người diệt khẩu'
Thứ hai, 05/05/2014 11:19

Hành vi dùng dao cạy tủ của cô con dâu bị cha chồng phát hiện, sợ tai tiếng lan ra ngoài cô ta đã tìm cách hạ thủ gia đình bằng cách bỏ thuốc diệt chuột vào nồi thịt vịt.

Huỳnh Thị Kiều Diễm

Huỳnh Thị Kiều Diễm

Con dâu “nhí” cạy tủ nhà chồng

Năm 2008, anh Phạm Văn Sơn (sinh năm 1989, ngụ ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng bạn bè đến ấp Long Thạnh, xã Long Thượng để mua bán rau cải. Chỉ thời gian ngắn anh đã để ý đến cô gái có gương mặt trái xoan dễ nhìn với cái tên đáng yêu Huỳnh Thị Kiều Diễm, sinh năm 1992. Ngay gặp lần đầu, Sơn tìm cách làm quen sau đó đặt mối quan hệ tình cảm rồi chuyện tình cũng đã đến với nhau nhanh chóng. Những buổi hẹn hò cuối tuần hoặc khi hết giờ mua bán ngày càng giúp cho Sơn - Diễm yêu nhau và quyết định báo cho hai gia đình biết.

Khi hỏi tuổi tác, gia đình Sơn giật mình nghe Diễm nói vừa bước qua 16 tuổi còn hai năm nữa mới đúng tuổi kết hôn, mọi người tìm cách khuyên can nhưng không thành, buộc lòng cha mẹ Sơn phải đứng ra làm lễ ra mắt giữa hai họ. Tuổi nhỏ tính tình bồng bột, nhiều lần cha mẹ chồng rầy la để con dâu biết sửa chữa, thế nhưng Diễm cùng chồng về nhà cha mẹ ruột ở Long Thượng để lập nghiệp. Gần cuối năm 2009, đôi vợ chồng trẻ đón đứa con chào đời, cuộc sống ngày nào khó khăn lại càng thêm túng thiếu nên cả hai thường xuyên xảy ra cự cãi.

Trung tuần tháng 9/2010, vợ chồng Sơn về thăm cha mẹ ruột. Biết cha chồng cất tiền, vàng trong tủ, Diễm để ý và tìm cách lấy cắp. Trưa ngày sau chờ mọi người đi ngủ, tìm mãi không gặp chìa khóa cô ta tìm quyết định cầm con dao nhỏ để dùng cạy tủ. Đang cố gắng nạy cánh cửa thì bố chồng nghe tiếng động mạnh giật mình từ trong buồng bước ra, chứng kiến toàn bộ hành động xấu của cô con dâu, ông kêu Diễm lại nhắc nhở rồi đem dẹp con dao. Sợ Diễm mắc cỡ bỏ về nên ông tìm cách giấu kín sự việc mà không nói cho vợ cùng các con, kể cả chồng Diễm nghe.

Trưa ngày 11/10, Diễm lại cùng chồng con về thăm cha mẹ chồng. Cơm nước xong, mẹ chồng cùng hai đứa con ra hàng hiên nằm, riêng bố chồng giăng võng trước thềm nhà đong đưa để tìm giấc ngủ. Quan sát tất cả mọi người trong nhà, cô con dâu nghĩ rằng họ đã ngủ say, Diễm lại tiếp tục giỡ trò cũ “cạy tủ” để tìm cách chôm tiền. Mọi diễn biến của Diễm đã không qua mắt được cha chồng, ông vờ lắc mình chân đạp vào tường cho võng đong. Giật mình khi nghe cha chồng ho lên mấy tiếng Diễm leo lên bộ ván ôm con nằm im. Chờ lúc gia đình đi vắng, bố chồng kêu Diễm lại nói khéo để cô tự sửa thoái hư tật xấu và đừng làm như thế nữa. Không ngờ chính câu nói đó làm cho nàng dâu trở thành kẻ độc ác rắp tâm sát hại toàn bộ gia đình bên chồng. Về nhà cha mẹ ruột, Diễm âm thầm mua hai gói thuốc diệt chuột cất giấu chờ ngày ra tay là bỏ vào thức ăn cho mọi người để ngộ độc mà tử vong.

con-dau-dau-doc-51

Các nạn nhân trong vụ đầu độc

Thịt vịt kho sả có thuốc độc

Sáng ngày 14/10, vợ chồng Diễm ẵm cháu nội về chơi, như quên hết chuyện cũ bố chồng kêu Diễm vào nhà nấu cơm, trong bếp ông làm thịt một con vịt chỉ cần kho sả, luộc rau để cả nhà ngồi lại ăn cơm cho vui. Mới về bị cha chồng “sai bảo” cùng với mối thù trước đó con dâu bắt đầu tìm kế sách hay là làm cho gia đình ngộ độc để hạ thủ cùng một lượt. Ý nghĩ đó hình thành, Diễm làm ra vẻ bình thường rồi xuống bếp chặt thịt đem kho như lời bố chồng căn dặn và không quên cho thêm nửa gói thuốc diệt chuột vào nồi thịt.

11h, khi cả nhà đi làm về, thấy trên bàn đã dọn đầy đủ, bố chồng kêu Diễm cùng con trai ngồi vào ăn chung nhưng cả hai từ chối, Diễm viện lý do đang ẵm con nhỏ để từ từ ăn sau. Trong lúc mọi người gắp thức ăn nghe có mùi vị hơi lạ khó nuốt nhưng cho rằng, vịt làm sáng sớm để trưa mới kho nên chắc có mùi hơi hôi? Chỉ mới ăn được một, hai chén cơm thì cả nhà đều có hiện tượng lạ là muốn nôn ói, mặt tái chóng mặt nên tát cả dừng bữa. Khi dọn chén ra sàn nước, ông bố chồng nhìn thấy vỏ thuốc diệt chuột hiệu Fokera đã sử dụng hết, nghi ngờ con dâu làm chuyện mờ ám nên kêu Diễm vào hỏi nhưng cô ta chối phăng và trả lời không biết việc gì. Bực tức bà mẹ chồng đòi điện báo công an đến làm rõ, hoảng hốt vợ chồng Diễm lên xe bỏ đi. Lúc này thuốc đã ngấm vào cơ thể, 4 người đã ngộ độc ói tại nhà và lên giường nằm mê man, rất may thời điểm đứa con thứ tư về phát hiện đưa mọi người đi bệnh viện cấp cứu.

Phó công an xã Phước Lâm, ông Nguyễn Văn Năm cho biết, nhận được tin báo đã nhanh chóng cùng hai công an viên có mặt tại hiện trường để thu thập tin tức, xác định đây là vụ án mạng anh báo ngay cho cơ quan điều tra công an huyện và cơ quan kỹ thuật hình sự công an tỉnh để tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định thức ăn còn lại trên bàn. Lúc này hàng trăm người dân nghe tin có vụ ngộ độc nặng do tính hiếu kỳ tụ tập kín cả đọan đường và chen lấn vào khu vực nhà. Nồi thịt vịt kho sả ăn dở đang được thu giữ để phục vụ cho công tác giám định, mở rộng ra phía sau bếp điều tra viên thu lượm bịt thuốc diệt chuột đã xài hết, kiểm tra ở dưới ngăn bếp thì phát hiện thêm một gói thuốc diệt chuột cùng nhãn hiệu nhưng còn nguyên vẹn. Tại bệnh viện, các nạn nhân nghi ngờ việc làm trên do bàn tay đứa con dâu ông thực hiện. Ngay lập tức nghi can chính vụ sát hại gia đình chồng bằng thuốc độc là Kiều Diễm được đưa về công an huyện để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Kiều Diễm thành khẩn khai báo những ý đồ đen tối mà y suy nghĩ để thực hiện, trong đó là làm cho gia đình chồng bị ngộ độc. Trong lời khai Diễm còn cung cấp thêm, trước đó một ngày, khi về nhà gặp bố chồng đang nấu thức ăn Diễm giả vờ kêu cha chồng để y làm. Lợi dụng mọi người không ai để ý, Diễm lén bỏ nửa gói thuốc chuột vào nồi canh, phần còn lại đem cất giấu sau mái nhà. Bữa cơm đó rất nhiều người ăn chung nhưng không thấy ai bị ngộ độc hoặc có triệu chứng khác thường, y biết rằng mình đã mua nhầm phải thuốc rởm. Vẫn nung nấu ý định trả thù nên ngày hôm sau Diễm về và đã thực hiện trọn vẹn ý đồ là đổ nửa gói thuốc chuột vào nồi thịt kho sả, còn một gói ém thật kỹ ở dưới bếp.

Đối tượng Diễm sau đó đã phải nhận mức án thích đáng về tội giết người. Tòa có một phần “nhẹ tay”, do tính đến tình tiết Diễm còn nhỏ tuổi, mới 16 tuổi đã phải rơi vào tình thế làm vợ, làm mẹ.

Tâm Linh (Pháp luật và thời đại) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: con dau dau doc nha chong , dau doc nguoi khac , con dau trom cap , Long An , ha doc thu , tin , bao