Mặc dù ca khúc 'Vì mình còn yêu' bị ném đá là 'thảm họa' khi vừa ra mắt nhưng Mỹ Tâm vẫn tự tin thể hiện trước 25 nghìn khán giả trong liveshow 'Heart beat'.
|
Mỹ Tâm hát ca khúc bị gán 'thảm họa' trước 25 nghìn khán giả |
Tối qua (23/11), khoảng 25 nghìn khán giả đã có mặt tại Sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội để thưởng thức liveshow "Heart beat" của ca sĩ Mỹ Tâm.

Sau khi thể hiện hai ca khúc mở màn là Đánh thức bình minh và Trắng đen, Mỹ Tâm không giấu được sự xúc động, cô chia sẻ với fan Hà Nội: "Tôi không biết phải nói thế nào, cách đây 10 năm, tôi cũng làm show nhưng chỉ có 10 nghìn khán giả thôi. Tôi không nghĩ sau 10 năm mình lại có một show với 25 nghìn khán giả như thế này...".
Mỗi lời nói của Mỹ Tâm lại khiến fan hò hét, cổ vũ nhiệt tình. Quá hạnh phúc trước tình cảm của khán giả, Mỹ Tâm không diễn giải thêm bằng lời nói mà cất cao tiếng hát thể hiện ca khúc Cô gái đến từ hôm qua.

Xen kẽ giữa các tiết mục, Mỹ Tâm dành khá nhiều thời gian để trò chuyện với fan. Mỹ Tâm chia sẻ, cô rất bất ngờ khi biết có fan mới học lớp 9, trốn bố mẹ đi tàu từ Sài Gòn ra Hà Nội để xem liveshow "Heart beat". Thậm chí có cả fan từ Mỹ nói dối bố mẹ lên thành phố New York có việc nhưng đã bay thẳng về Việt Nam ủng hộ cô. Mỹ Tâm không nghĩ lại có những khán giả "cuồng" mình đến vậy. Cô cám ơn âm nhạc đã trở thành cầu nối để những người không quen biết nhau tìm đến nhau và coi nhau như người thân trong gia đình.
Trong liveshow, Mỹ Tâm cũng tự nhận mình không phải là một người giỏi mà chỉ nhờ may mắn nên mới có ngày hôm nay. Vì thế, cô rất trân trọng khán giả và hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Ngoài việc trình bày những ca khúc gắn với tên tuổi của mình như: Ước gì, Nụ hôn bất ngờ, Cây đàn sinh viên...Mỹ Tâm khiến không ít fan bất ngờ khi tự tin thể hiện ca khúc Vì mình còn yêu - ca khúc được Mỹ Tâm tung ra trước tour diễn "Heart beat" vài ngày và nhanh chóng bị gọi là "thảm họa" vì cho rằng nội dung bài hát quá cũ kĩ.
"Các bạn vừa nghe ca khúc "ồ ế ồ" do tôi viết lời. Nội dung của bài hát không chỉ viết về tình yêu nam nữ mà còn là tình yêu giữa bạn bè, gia đình... Khi yêu dù có lỡ lời, có làm sai thì cũng sẽ bỏ qua cho nhau hết. Hồi 13 tuổi, tôi không nghĩ được như thế đâu nhưng giờ 23 tuổi mới nghĩ được như vậy. Hãy nhìn những điều tốt đẹp trong cuộc sống và bỏ qua mọi buồn đau...", Mỹ Tâm chia sẻ.
Như vậy sau một thời gian "im lặng" trước lời "chê bai" của một bộ phận khán giả với ca khúc Vì mình còn yêu, Mỹ Tâm đã chính thức lên tiếng và giải thích thêm về nội dung bài hát này.

Không chỉ tự tin hát ca khúc bị "ném đá", Mỹ Tâm còn bất ngờ xin lỗi nhạc sĩ Hồng Đăng - cha đẻ của ca khúc Biển hát chiều nay trước 25 nghìn khán giả, vì "lỡ" hát sai lời khi biểu diễn trong chương trình Đảo ngọc ngày nắng lên tại Phú Quốc, Kiên Giang vào tối 15/11 vừa qua. Chương trình còn được truyền hình trực tiếp trên sóng Quốc gia VTV1.
"Con rất vui vì bác đến xem liveshow của con. Con muốn nói riêng với bác là con rất xin lỗi vì hát lộn lời một đoạn trong ca khúc "Biển hát chiều nay" trên sóng truyền hình. Nhưng con nghĩ dù bị lộn thì nghĩa của nó cũng gần giống nhau thôi. Còn lý do hát lộn lần sau con sẽ gặp riêng để nói với bác", Mỹ Tâm chia sẻ.
Ở phần cuối chương trình, Mỹ Tâm chọn ca khúc My friend để tưởng nhớ người anh, người cộng sự mà cô ngưỡng mộ là cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Những hình ảnh thân thiết giữa Mỹ Tâm và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền được chiếu lại trên màn hình led khiến nhiều khán giả có mặt xúc động.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
Đánh giá, xếp loại cơ quan, công chức theo kết quả, hiệu quả công việc
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh