Có lẽ giờ này Mourinho là người bận bịu nhất ở Bernabeu bởi vị chiến lược người Bồ đang phải đau đầu tìm cách đánh bại Barca trong cuộc tái đấu tại cúp Nhà Vua TBN vào thứ 5 tới.
|
|
|
Công hay thủ?
Mặc dù là đội sở hữu hàng công mạnh nhất nhì châu Âu nhưng mỗi khi đối đầu với Barca, những ngôi sao tấn công thượng thặng của Real đều tỏ ra bất lực. Đó không phải vì trình độ của họ thua kém các đồng nghiệp bên phía Barca mà là do lỗi của cả hệ thống. Barca luôn biết cách kiểm soát trái bóng một cách vô cùng tài tình. Theo thống kê, trung bình mỗi trận đấu, các học trò của Pep đều có tỉ lệ kiểm soát bóng tới trên 60%. Cho nên, các đối thủ của họ không thể có bóng để triển khai thế trận và chỉ còn biết đứng nhìn những “ảo thuật gia” như Messi, Iniesta, Xavi… "thi triển" Tiqui - Taca.

Mourinho đang đau đầu tìm lời giải cho bài toán Tiqui - Taca. Ảnh Getty
Chính bởi vậy, chơi đôi công với Barca đồng nghĩa với tự sát. Hơn ai hết, Mourinho và các học trò là những người rất thấm thía bài học này. Hồi đầu tháng 12/2011, Real của Mou hừng hực khí thế bước vào trận “Siêu kinh điển” với đối thủ Barca. Tại thời điểm đó, Real đang tràn đầy tự tin sau 15 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong khi Barca lại đang có dấu hiệu của sự bất ổn khi thường xuyên đánh mất những điểm số quan trọng. Với tương quan như vậy, Mou đã để Real chơi đôi công cùng Barca ngay từ đầu và rồi kết quả vẫn như đa phần những cuộc chạm trán trước đó, Real là kẻ thất bại.
Trận thua ấy chỉ ra rằng, Real vẫn chưa đủ lực để chơi tấn công một cách song phẳng với đại kình định của mình. Như vậy, phương án tấn công có thể sẽ bị loại bỏ trong suy nghĩ của Mou khi tìm những phương án để “hạ” Barca vào thứ 5 tới.
Tấn công không được thì tất nhiên phải phòng thủ. Nhưng phòng thủ ở đây không phải là bị động mà là thủ phải có công, công mà phải thủ. Trên thực tế, trong hai trận “Siêu kinh điển” ở đầu mùa giải năm nay (tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha), Real đã không còn quá lép vế so với đối thủ của mình. Đó là kết quả của một lối chơi hợp lý, từ đôi công sang phòng ngự triệt để, rồi lại từ phòng ngự sang phản công toàn diện. Tất cả diễn ra rất hoàn hảo và chỉ trong những khoảng thời gian rất ngắn khiến Barca có phần lúng túng.
Ở thời điểm hiện tại, xét về thực lực, Real hoàn toàn có thể tiếp tục áp dụng lối chơi này trong lần chạm trán sắp tới với đội bóng của Pep Guardiola. Ở phòng ngự, Real có sự chắc chắn của Alonso, Pepe. Tấn công Real có sự nhạy bén của Benzema, Higuain còn phản công nhanh thì có tốc độ của Ronaldo, Di Maria. Nếu sử dụng những cá nhân đang có một cách hợp lý, đúng người đúng việc sẽ giúp Real có thể đứng vững trước sức mạnh tấn công của nhà ĐKVĐ La Liga.
Vấn đề nằm ở cái đầu
Sau những thất bại liên tiếp trước Barca, không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ Real bị một “vết sẹo” trong tư tưởng. “Vết sẹo” này cứ ám ảnh trong suy nghĩ của họ khiến họ không thể dồn hết tâm trí vào trái bóng. Vấn đề Mourinho cần giải quyết lúc này là làm cho các học trò của mình quên đi “vết sẹo” mà Barca gây ra.

Ronaldo và các đồng đội luôn tỏ ra kém bản lĩnh khi đối đầu với Barca. Ảnh Getty
Áp lực tâm lý luôn là rào cản rất lớn đối với bất cứ đội bóng nào và Real không phải là ngoại lệ. Nhìn các cầu thủ Real làm mưa làm gió trước những đối thủ khác rồi lại thấy chính những con người ấy chơi bệ rạc, bế tắc trước Los Blaugrana mới nhận thấy được vấn đề đang tồn tại trong suy nghĩ của Ronaldo và các đồng đội. Đó chính là bản lĩnh thi đấu chưa đủ mạnh, vững vàng và dứt khoát.
Ngay cả một HLV nổi tiếng ở khả năng "úy lạo" học trò như Mourinho cũng phải bó tay trước “căn bệnh” mà các học trò đang gặp phải. Hơn nữa, chính “Người đặc biệt” cũng nhiều lần tỏ ra mất bình tĩnh trong những trận El Clasico, điển hình là vụ chọc tay vào mắt trợ lý HLV Tito Vilanova bên phía Barca trong trận đấu lượt về tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa giải.
Không khí trong một trận “Siêu kinh điển” luôn khiến cho những cái đầu trở nên nóng hừng hực. Điều quan trọng nhất là các học trò của Mourinho phải giữ được một bản lĩnh thi đấu vững vàng nếu không bị cuốn theo lối chơi của Barca. Nhưng để làm được điều này có lẽ không phải là một việc đơn giản với “Người đặc biệt”.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh