Long nằm mơ thấy An bóp cổ mình nên giật mình chạy xuống bếp lấy 1 con dao, loại dao lỡ dài lên chém mạnh liên tiếp nhiều cái theo chiều từ trên xuống, vào cổ An.
Mơ thấy bị bóp cổ, dùng dao chém chết người yêu |
Sáng ngày 29/11/2014, tại trụ sở UBND xã Tiên Châu (huyện Tiên Phước, Quảng Nam), TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức mở phiên xét xử công khai lưu động sơ thẩm vụ án Giết người đối với Nguyễn Mai Hoàng Long (SN 1991, ngụ tại thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, Tiên Phước).
Theo cáo trạng, Nguyễn Mai Hoàng Long và Đỗ Thị Trường An (SN 1992, ngụ Tiên Phước, Quảng Nam) yêu nhau từ cuối năm 2007. Đến năm 2010, Long học tại trường Cao đẳng Phương Đông còn An làm nhân viên tiếp thị rượu, đều ở Tam Kỳ. Cả hai sống chung, đã quan hệ tình dục với nhau rất nhiều lần; cuối năm 2013 An có thai và đi phá bỏ. Nhiều lần Long bảo An nghỉ làm ở quán bar nhưng An không đồng ý, từ đó, Long tỏ ra nghi ngờ An có người yêu.
Ngày 11/6/2014 Long cùng với bà Mai Thị Tân (mẹ ruột, SN 1964) đến nhà anh Mai Kim Đại (SN 1969, cậu ruột của Long, ngụ tại Tiên Phước) để trông nhà giúp. Tại đây, Long có gọi điện rủ An rủ tới chơi. Khi An đến, cả 2 nói chuyện qua lại và xảy ra mâu thuẫn. Cãi nhau một lúc, An bỏ vào nhà nằm. Khoảng 21h cùng ngày, Long gọi An ra ngoài nói chuyện tiếp nhưng An không chịu ra, Long tỏ ra bực tức. Đến khoảng 22h30 Long đi vào nhà, dặn mẹ ngủ sớm. Cả 3 ngủ dưới đất, Long nằm giữa, bà Tân và An nằm 2 bên.
Khoảng 3h sáng ngày 12/6, ngủ một lúc, Long nằm mơ thấy An bóp cổ mình nên giật mình chạy xuống bếp lấy 1 con dao, loại dao lỡ dài lên chém mạnh liên tiếp nhiều cái theo chiều từ trên xuống, vào cổ An. Thấy nạn nhân ngửa người ra, Long tiếp tục cầm dao chém thêm vào vai và đầu An cho đến chết. Khi đó, bà Tân can ngăn nhưng không được nên lao ra ngoài kêu cứu. Khi người dân sống cạnh chạy đến nơi, Long đã đi lên Công an xã trình diện hành vi phạm tội của mình.
Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam, Đỗ Thị Trường An chết do đa vết thương, đứt mõm cùng vai và chỏm xương cánh tay trái, đứt lìa thần kinh, đứt bán phần khí quản thải, choáng chấn thương, choáng mất máu, suy hô hấp, trụy tuần hoàn không hồi phục….Căn cứ bản cáo trạng, căn cứ chứng cứ và lời khai tại tòa, áp dụng điểm n khoản 1 điều 93 BLHS, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Mai Hoàng Long 20 năm tù giam về tội Giết người, đồng thời bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 90 triệu đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Mua bán đất sổ đỏ hộ gia đình năm 2024 cần lưu ý điều quan trọng này, chẳng lo mất trắng
- Xe máy không gắn gương chiếu hậu bên phải bị CSGT phạt gấp 4 lần có đúng không?
- Trường hợp nào sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Apple cảnh báo nóng: Tuyệt đối không sạc iPhone theo cách này, rất dễ gây cháy nổ, nhiều người Việt đang mắc phải
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Minh Hằng nói rõ lí do không làm dâu và mối quan hệ với nhà chồng
- “Thành phố trong thành phố” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam: Sở hữu nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu