Ngày 15/3 là ngày Đại S (Từ Hy Viên) được an táng. Đúng vào hôm đó, bầu trời bờ biển phía Bắc đổ mưa xối xả. Gia đình của Đại S che ô, bất chấp cơn mưa nặng hạt, tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Khung cảnh ấy khiến không ít người xúc động.
![]() |
|
Như các phương tiện truyền thông đã đưa tin, chồng Từ Hy Viên - Koo Jun Yup (DJ Koo) đã đích thân mang tro cốt của vợ từ tầng hai của Nhật Quang Viện - nơi tạm quàn, rồi ôm chặt trên suốt quãng đường đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Trên đường đi, anh nhiều lần bật khóc nức nở, thậm chí khóc đến mức miệng run rẩy, hình ảnh đó khiến ai nấy đều xót xa.
Ông xã Dj Koo ôm hũ tro cốt nữ diễn viên quá cố Từ Hy Viên
Người thân tham gia lễ chôn cất Từ Hy Viên.
Sau khi Từ Hy Viên được an táng, hình ảnh về mộ phần của cô cũng được tiết lộ. Do trời mưa, nhân viên nghĩa trang đã dựng tạm một mái che. Bên trong, có thể thấy ngôi mộ của cô rộng khoảng hơn 3 mét, phía trước là bia mộ, hai bên đặt hai bó hoa tươi.
Nghĩa trang Kim Bảo Sơn được đánh giá là vùng đất có phong thủy tốt ở Đài Loan (Trung Quốc),
gần cả núi lẫn biển
Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy vị trí mộ của cô khá gần đường đi, điều này giúp việc thăm viếng sau này thuận tiện hơn cho gia đình.
Nơi đặt mộ của nữ diễn viên quá cố
Được biết, ca sĩ huyền thoại Đặng Lệ Quân cũng yên nghỉ tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Cả hai đều là những ngôi sao rực rỡ một thời của làng giải trí, nhưng quy mô nơi an nghỉ của họ lại có sự chênh lệch rất lớn.
Trước hết, lăng mộ của Đặng Lệ Quân có diện tích rộng rãi, lên đến 150 mét vuông, bao gồm cả phần lăng mộ và quảng trường.
Nơi chôn cất của Đặng Lệ Quân
Thứ hai, lăng mộ của bà mang phong cách đặc biệt, tràn ngập dấu ấn âm nhạc. Ngoài ra, còn có bia đá khắc hai chữ "Vân Viên" do cựu tỉnh trưởng Đài Loan Tống Sở Du viết tặng.
Cuối cùng, không gian nơi an nghỉ của Đặng Lệ Quân luôn rực rỡ sắc hoa, cây xanh bao phủ, tượng điêu khắc tinh tế, thậm chí có hệ thống âm thanh phát những ca khúc bất hủ của bà.
Hiện tại, mộ phần của Từ Hy Viên không mở cửa cho công chúng viếng thăm. Gia đình và Koo Jun Yup có lẽ muốn giữ sự riêng tư, tránh làm phiền giấc ngủ vĩnh hằng của cô.
Ba năm hôn nhân giữa Từ Hy Viên và Koo Jun Yup tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng, bằng tất cả tình yêu và sự kiên trì, anh đã giúp vợ có một nơi yên nghỉ xứng đáng. Hy vọng rằng sau nỗi đau này, Koo Jun Yup có thể sớm vực dậy tinh thần và tiếp tục sống tốt như cách mà Từ Hy Viên mong muốn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai






-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập