Bình thường, khi bắt được 1 con cá sấu, người ta không mấy khi mổ cả dạ dày của nó ra, nhưng lần này thì khác, và 1 bí mật cách đó hơn 20 năm cũng được phơi bày.
|
Mới đây, 1 con cá sấu dài hơn 3,6m, nặng hơn 200 kg được ước tính là có tuổi đời từ 50 đến 70 tuổi đã bị bắt và xẻ thịt tại Cordray's, 1 nhà máy chuyên mổ thịt động vật hoang dã tại bang Nam Carolina của Mỹ.
Được biết, người đã bắt được con cá sấu này là thợ săn Ned McNeely. Nhưng trong quá trình mổ thịt nó, người ta đã vô tình phát hiện ra 1 bí mật bên trong.
Trong số những đồ vật kỳ lạ được phát hiện ở trong dạ dày của con quái vật khổng lồ, người ta tìm thấy những mảnh kim loại là thẻ tên của 5 chú chó chưa được tiêu hóa.
"Chắc chắn là nó đã ăn những con chó đó. Nó là con cá sấu già rồi, tuổi đời từ 50 đến 70 cơ mà", chủ nhà máy chế biến thịt Claudia Cordray cho biết.
Một trong số những thẻ tên đeo cổ có ghi số điện thoại bên trên, và các nhân viên tại nhà máy Cordray's đã rất sốc khi phát hiện ra, số điện thoại kia vẫn đang hoạt động.
"Hai thẻ tên vẫn còn nhìn rõ, và 1 số điện thoại vẫn hoạt động", nhân viên của Cordray's viết trên trang Facebook của họ.
Một chiếc thẻ tên vẫn còn nhìn rõ, và số điện thoại vẫn còn hoạt động.
Cuối cùng, họ đã tìm ra được chủ nhân của chiếc thẻ tên này và điều bí mật 24 năm cũng đã được giải đáp. Hóa ra cách đây 24 năm, ông ta là 1 thợ săn và chiếc thẻ tên này là của 1 trong những con chó của ông.
Đây là 1 phát hiện rất tình cờ, vì thường các nhân viên của nhà máy chế biến thịt này không mổ dạ dày của cá sấu.
"Chúng tôi thường không mổ dạ dày của những con cá sấu, nhất là những con cá sấu già, vì những thứ mà nó ăn đã bị thối và tỏa ra mùi rất khó chịu, ai cũng phải chạy xa", Cordray cho biết.
Được biết, trong dạ dày của con cá sấu này còn có 1 số thứ khác như vỏ của 1 viên đạn, bugi, mai rùa và vài cái móng vuốt của linh miêu. Theo truyền thông địa phương, cá sấu của vùng Nam Carolina thường dài tới 4m và sống hơn 60 năm.
Nhà máy chế biến thịt Cordray’s được điều hành bởi vợ chồng nhà Claudia và Michael Cordray và mỗi năm, họ đã xử lý hơn 100 con cá sấu để lấy thịt làm xúc xích và thịt khô.
"Điều này chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều câu chuyện người ta dắt chó đi dạo trên sân golf, rồi quay đi quay lại 1 lúc đã thấy con chó biến mất", bà Cordray nói thêm.
Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/mo-bung-con-ca-sau-dai-gan-4m-nguoi-dan-ngo-ngang-khi-bi-mat-h..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- AI khôi phục lại diện mạo thực sự của mỹ nhân hàng đầu thời cổ đại, tất cả đều diễm lệ vô song
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’